A Hat In Time, bạn sẽ cạo râu sau khi về nước

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Được anh em giới thiệu trò này khi xin list game platformer hay để chơi, khi lần đầu tiên nhìn vào poster tui nghĩ chắc lại mấy trò vui vẻ và kiểu hoạt hình Nhật, nhưng thấy Over Positive và Steam cũng có chính sách refund nên ok fine tải về luôn. Và tui chơi một mạch từ tối thứ 6 đến sáng hôm nay, 11h sáng chủ nhật. Ngoài ăn uống và đi ngủ ra tui không làm gì khác ngoài A Hat in Time, email và inbox chất đống, mặc kệ.

Cảm giác của trong ba mươi phút đầu game? Đây là trò chơi tui nghĩ khi con gái mình nó bắt đầu điều khiển được tay cầm sẽ cho nó chơi đầu tiên, thật là tốt nếu ký ức tuổi thơ của nó có một thế giới tuyệt vời như thế.

Nhưng khi chuyển sang Chapter 2 tui không còn ý nghĩ đó nữa, A Hat In Time là game “dành cho một người lớn want-to-be-a-kid-again”. Càng đi sâu vào trong tui càng thấy nó là một trò no-joke, có những đoạn tui nghĩ nó có thể cũng tầm “Cuphead level” nếu trò này không có một chế độ save point khá dễ thở. Thử thách của A Hat In Time không chỉ nằm ở việc nhanh tay lẹ mắt, mà nó còn lồng vào đó phần giải đố và nó không hề làm cho có, đủ thử thách để thấy thú vị.

Sự đa dạng trong các màn chơi là một trong những điều tui thích nhất, đôi khi bạn chơi góc nhìn thứ nhất, đôi khi màn hình ngang, đôi khi ta speed run, đôi khi cosplay Metal Gear Solid. Đa dạng không chỉ trong cách chơi mà cả ở môi trường và cách tiếp cận, và đây là một trò có nhiều cách tiếp cận hài hước, ví dụ trong một act tui chơi bạn sẽ đánh với một boss là..cái toilet. Nói thêm là Boss trong A Hat A Time không hề khoai nếu không muốn nói là khá cưỡi ngựa xem hoa kể cả boss cuối.

Nói game là một open-world cũng không hợp lý nhưng cho phép tui nói về A Hat In Time như thế, bạn không có NPC để nhận nhiệm vụ, bạn thực sự không có nhiều việc để làm trong thế giới của nó NHƯNG có những màn quá đẹp mình chỉ muốn đi xung quanh đó mãi, ăn mấy đồng tiền, nghe nhạc game, bạn sẽ hiểu ý tui nói gì khi vào đến Chapter 4. Cứ đi vòng vòng đi, cứ rong chơi đi, không có nhiều game như thế đâu.

Người chơi không chỉ vào là nhảy, giải vài câu đố và cứ thế về đích. Bạn có skills, trong quá trình chơi sẽ có thêm nhiều cái hat (nón) mới để sử dụng, ném bom, chưởng, chạy nhanh…bạn có những passive skill như tự “hút” các đồng tiền, thời gian tung skill nhanh hơn, và bạn cũng có skin, bởi vì ai cũng cần thể hiện!

A Hat In Time không hề hoàn hảo. Tui khá là dễ tính khi chơi game nên đa số trò nào chơi xong thấy sướng mà không có gì gợn lòng là coi như 10/10, nhưng tui không cho trò này được số điểm như thế vì nó có nhiều cái vướng mắc rất khó chịu: (1) Còn nhiều bug, đa số tui lại gặp bug ngay những đoạn gay go nến rất ức chế và (2) Camera, đa số các màn chơi bạn sẽ không gặp mấy khó khăn nhưng cảm giác một góc nhìn hẹp như thế không chỉ người chơi khó tính toán bước nhảy tiếp theo mà nó còn làm cho việc du hí trong game mất đi cái thú vị rất nhiều.

Trò chơi không có good guys & bad guys. Ở ĐÂY CHỈ CÓ GOOD GUYS. Những nhân vật mà dev đưa ra cho chúng ta và nói “đây là bad guy” thực chất cũng khù khờ, những gã mafia trong game khi lần đầu tiên nhìn thấy tui đã ngờ ngợ, yes, không ai khác hơn đó chính là Santa tóc xù trong Dragon ball.

Hôm qua định hoàn thành luôn cái game nhưng đã 2h khuya, dù lúc đó cũng đoán là sắp về nước rồi nhưng sức cũng đã cạn kiệt, quá buồn ngủ, chiều chỉ ăn hú họa vài cục bò vò viên xong quăng vô tủ lạnh rồi tập trung chơi tiếp. Lúc vô giường ngủ cảm giác khá buồn và nói với bản thân là nếu sáng ngày mai mình về nước game này thì sẽ ra ngoài đường (sau gần 3 ngày chỉ ở trong nhà) uống beer và thăm xã hội. Sáng thức dậy mở cửa xong không màng ăn sáng, tui vào A Hat Of Time với tinh thần khỏe khoắn, diệt boss cuối trong khoảng 15p, về nước.

Cuối cùng, có nên mua A Hat In Time không?

Là một người có tâm hồn khá già cỗi rồi, không ai muốn nói về mình như thế và ở một con người đã qua tuổi băm, đã đến thời điểm tâm sinh lý không còn hứng thú gì với truyện tranh, phim super hero, nhạc ngôn tình…nhưng tui lại hoàn toàn đẩy hết phần linh hồn của mình cho A Hat In Time trong vài ngày thì that’s something. Cái game không phải để bạn có hồi ức về tuổi thơ đâu, mà cái game nhắc cho bạn nhớ bên trong mình còn nhiều phần kid trong đó. Chơi đê, fan của platformer càng phải chơi.

Khi viết những dòng này tui đang ngồi nghe lại đoạn nhạc trong Time Rift và khi nhấn post bài này lên tui sẽ đi cạo râu, thay đồ và ra ngoài uống beer, yes, được chơi và hoàn thành một trò như A Hat In Time nó trang trọng như thế đấy, nhất thiết là phải cạo râu sau khi về nước.

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


3 cụng ly

  • Đăng Bông - 16.05.2018

    Mua ngay không nghĩ!


    • Dấu Tên - 07.07.2018

      Nghĩ cho cái wallet mình thôi 🙂


  • Cường - 30.04.2019

    Game có đồ họa cực kì thích , chưa kể soundtrack nghe rất bắt tai và thư giãn hiệu quả. Mình đã thử tìm thêm game tương tự nhưng chưa thấy game nào nổi trội bằng, vẫn là game mình yêu thích nhất A Hat In Time.