Bạn đặt tên cho pet trong game như thế nào?

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Đặt tên cho pet hay cho đệ đi chung luôn là vấn đề khá đau đầu đối với em, em quan trọng việc đặt tên pet là vì em ghét chơi game một mình, tức là trong game em không thích kiểu anh hùng “tả xung hữu đột” một mình chấp hết, em muốn đi đâu cũng phải có một em pet đi chung, nhiều khi nó không cần chiến đấu gì cả, nó chỉ cần vác item cho em thôi là được, miễn là có nó em cảm thấy đỡ cô độc hơn trong đêm tối, có nó, em cảm thấy game không đơn giản là một cái simulator khô khan của đời thực, mà còn có nhiều tình cảm trong đó.

Vì nói đến tình cảm nên em đặc biệt quan tâm đến phần đặt tên, vì đặt cái tên gì thì em tưởng tượng con pet/đệ đi chung đúng là người đó luôn. Mà nói thật, khi đã chơi quen với pet đó rồi, hơi hơi cảm thấy có tình cảm rồi, thì mình không muốn con Pet đó biến mất mà luôn theo mình trong game.

Chính vì vậy mặc dù rất mê dòng game XCOM nhưng em đến bây giờ vẫn không đụng đến nó, bởi vì một lý do nghe có vẻ ngây ngô: một đồng đội của bạn trong XCOM mỗi khi ngủm tức là ngủm luôn, mình không hồi sinh được, cho nên là việc đặt tên đồng đội trong đó theo tên một người mà mình thích đối với em là không khả thi.

Nói chung em khá khó khăn trong việc chọn game, vì khi đã chơi một game nào đó em muốn gắn bó với nó trong một thời gian dài, có thể là hoài luôn cũng được, nên em rất quan trọng về cảm xúc. Như Grim Dawn, một trong những lý do em thích nó là ở chỗ nó có khả năng cho mình triệu hồi pet đi theo (mặc dù nó chưa cho đặt tên).

Một trong những lý do ngày xưa em chơi Worm đơn giản là vì..nó cho em đặt tên cả team, đặt hết đủ cho cả nhà lun!

Ngày xưa em chơi Worm đơn giản là vì… nó cho em đặt tên cả team, đặt hết đủ cho cả nhà lun!

Đặt tên cho Pet, cho đệ nó cũng có một điểm khá lúng túng là nên đặt tên ai? Đó là ba mẹ, vợ mình hay em gái mình hay một thằng bạn thân của mình? Đến bây giờ cái mẹo của em là như sau: Tùy hoàn cảnh game, ví dụ như đó là game mà hai người đi chung là một cặp đôi thì chắc chắn em đặt tên là vợ em roài, còn những game đi kiểu fun fun con nít thì em hay đặt tên là em gái mình. Còn nếu nó thẳng thừng là một con cún thì không có gì phải suy nghĩ, em đặt luôn đúng tên con pet nhà em: Mr Bo.

Cái tình cảm nó còn ảnh hưởng em trong vấn đề Pet/Đệ đến mức, vì đặt tên những người em yêu quý cho nên nhiều khi em còn có xu hướng trang bị cho pet còn “xịn” hơn cho mình. Như chơi Torchlight 2, em luôn ưu tiên trang bị item ngon lành hơn.

Nghe có vẻ “không nghĩ về đại cục” đồ, đúng :D, mà từ nhỏ đến lớn em đều thế, luôn đặt chuyện tình cảm lên trên ba cái hiệu quả “lăng nhăng” ahihi, vì cũng dễ hiểu thôi, em chơi game không phải là cho esport, không phải để hardcore mà là để vui, nên cứ theo con tim mách bảo mà làm thôi.

Ngoài đời chúng ta đã đang chơi một cái game khá là khó rồi, hà cớ gì vào chơi game thiệt ta lại tự làm khó mình thêm? Cứ để cảm xúc cuốn đi.

Mà phải chi mấy anh XCOM 1 – 2 mà chịu chiều cho cái cảm xúc của một thằng em ướt át này một chút thì em đã “Shut up and take my money” chắc cũng lâu lắm rồi các bác à, chắc cũng lượm DLC đầy đủ hết rồi. Dù sao vẫn hy vọng một ngày nào đó mấy anh phát triển XCOM cho phép đưa option “cảm xúc” này vào.

Uống vài ly beer xong “cảm thấy nghĩ về pet” nên biên vài dòng chia sẻ anh em Hiệp Sĩ.

Xin cảm ơn!

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


3 cụng ly

  • Đỗ Thanh Hữu - 20.06.2016

    Đặt tên pet cứ nhằm đồ ăn nào đang thèm mà đặt: xúc xích, đùi gà, thịt nướng, thịt heo thịt bò, cá viên, trứng cúc….
    Còn chơi game online thì t đặt tên pet bựa 1 chút: con chó thì đặt con mèo, con heo thì đặt con cọp, con cọp thì đặt con chym…. càng sốc càng tốt :))


    • Đăng Bông - 20.06.2016

      Hơi bị bựa luôn bây ơi :))))


  • - 21.07.2017

    Nghe dễ thương vậy