Đánh giá Counter-Strike: Global Offensive

Huyền thoại ★

  

Có những thứ sinh ra để rực rỡ một vài giây phút. Có những thứ sinh ra để bền vững trường tồn. Chúng ta sẽ nhớ về cái đầu tiên nhưng sẽ lựa chọn cái thứ hai cho những nhu cầu cá nhân. Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) là một trò chơi bền bỉ và có sức sống mãnh liệt như vậy. Nếu bạn đang tìm một trò chơi multi FPS chơi được 10 năm thì xin mời bạn đến với thế giới của CS:GO, nơi mỗi cảm xúc được dán tem bảo hành.

Tại sao lại là Counter-Strike: Global Offensive?

Tuổi thơ chúng ta đã quá quen thuộc với trò chơi mang tên dân dã là “Half-life”. Người viết bài nhớ hồi còn học cấp 2 cấp 3, cứ chiều chiều nào mà túm tụm được một nhóm đông là y rằng sẽ có lời rủ: “Đi hép-lai đi.” Thế là tất cả lại lôi nhau ra Italy để “phân tài cao thấp”. “Hép-lai” đã góp phần nào màu sắc vào cuộc sống học đường của lứa 9x, khi mà mọi hoạt động giao lưu cũng như “thanh toán tư thù cá nhân” đều có thể thông qua trò chơi này. Bọn lớp bên đá bóng thua hậm hực không phục? Okay tiếp tục kéo nhau ra hàng điện tử để dạy nhau môn Giáo dục công dân, ý là “dạy bọn nó biết thế nào là lễ độ”. Thằng bạn cùng lớp tăm tia đứa bạn crush từ lâu? Okay kéo nhau ra cổng vòm solo. Thằng nào thua sẽ là thằng phải “ra đi” trong cuộc tình tưởng tượng nhưng đầy ngang trái này.

Cũng đã gần 15 năm kể từ thời “Hép-lai” ra mắt hai phiên bản huyền thoại là 1.1 và 1.6 với những map như Italy, Dust, Dust 2… 15 năm và giờ những con người thời đó đã hơn 20 và gần 30 tuổi. Và nếu vẫn có đam mê thì giờ họ chơi gì? Xin đáp rằng đó là CS:GO. Có nhiều game khác như CSS hay CSO có cách chơi tương tự nhưng chỉ có CS:GO là thứ hứa hẹn nhất. Triết lý của Valve thể hiện rõ nét ở đây: đơn giản nhưng đủ lôi cuốn, đẹp đủ dùng, những chi tiết tưởng nhỏ mà rất “níu chân” người chân. Cộng thêm một cộng đồng phát triển từng ngày với những giải đấu quy mô toàn cầu, CS:GO có thể tự tin cho chặng đường 5,7 thậm chí 10 năm tới của mình.

Counter-Strike: Global Offensive, khi bạn muốn trở thành Global Elite

CS:GO kế thừa tinh hoa của dòng game CS, đồng thời có những cải tiến vượt trội so với những người anh em của nó là CSS và CSO. Nếu như CSS (Counter-Strike Source) đẹp nhưng lại quá nhiều lỗi và không được nhà phát triển quan tâm đúng mực thì CS:GO được Valve rất mực quan tâm. Các bản update hay những cải tiến đều đặn luôn là thứ đặc sản của Valve, nó cho thấy cách một nhà phát triển lớn lên kế hoạch và định hình cho đứa con cưng của mình một con đường đi tới tham vọng thế nào. Một người anh em khác với CS:GO là CSO (Counter-Strike Online), tuy nhiên CSO lại không được “đẹp” cho lắm. Và đó là lí do mà vì sao người ta bảo những game thủ FPS một năm thì có thể không đến với CS:GO nhưng là hardcore 5 năm thì chắc chắn dù đi đâu cũng sẽ quay về với cộng đồng to lớn này.

Để chiều lòng cộng đồng đa dạng nhưng đầy nhõng nhẽo này, Valve có hai đặc sản: đó là rank (xếp hạng) và những hệ thống giải đấu chuyên nghiệp. Rank cao nhất trong CS:GO là Global Elite. Xứng đáng với cái danh “elite”, đây chính là những người chuyên nghiệp trong việc cầm chuột giết nhau. Bản thân người viết bài cũng “suýt” lên được Global Elite và có thể khẳng định điều này: có những đứa sinh ra là để chơi điện tử. Chưa nhìn thấy bóng người đã thấy bị vỡ đầu, đó chính là những Global Elite trong CS:GO, là cái rank mà người người nhà nhà thèm muốn.

Chính vì thèm muốn vậy nên những cuộc đấu rank trong CS:GO mang nhiều cảm xúc. Đây là sân khấu cá nhân nên chắc chắn sẽ có những màn trình diễn không tưởng. Những lần nín thở nhìn một chọi ba chọi bốn là những thứ mà không người chơi CS:GO nào quên được. Chính vì thế mà tính chiến thuật của trò chơi được đặt ở mức cao. Âm thanh là một phần quan trọng của trò chơi. Bạn có thể nghe thấy tiếng thay đạn hay tiếng bước chân của đối thủ từ bên kia bức tường và quay lại đón lỏng hắn ta, hoặc nghe tiếng súng rồi đoán được đối phương đang di chuyển hướng nào. Giao tiếp giữa những người chơi trở thành một thứ bắt buộc: một thông báo đúng về vị trí đối phương, hướng tấn công đối phương, súng của đối phương… có thể thay đổi cục diện một trận đấu. Đôi khi chỉ cần lơ là một vị trí và để một người bên kia lọt qua được là coi như tan nát đội hình. Khi chơi CS:GO ở rank cao thì hầu như bạn nghe thông báo từ đồng đội mỗi giây một, tính tương tác cực cao này khiến cho trò chơi thật hơn bao giờ hết.

Nói đến CS:GO mà không nói đến giải đấu cùng thị trường “cá độ” cũng như buôn bán đồ dùng trong game thì quả là thiếu sót lớn. Nhiều game thủ gạo cội có thể đã có tuổi và bận gia đình và họ không thể tham gia “try-hard” cùng giới trẻ. Khi đó những giải đấu cũng thị trường buôn bán và cá độ trở thành nơi trú chân của họ. Mỗi khi có giải đấu lớn mấy anh em lại tụ tập làm vài ván rồi cùng nhau xem thi đấu. Cá độ chút cho vui. Cá nhân người viết bài không bài trừ việc này. Chẳng ai cấm chúng ta vui vẻ cả, chỉ là đừng ham quá bán vợ bán con rồi lên báo thành người nổi tiếng là được. Thị trường CS:GO với sự hỗ trợ của Steam market là một thị trường khổng lồ và chắc chắn sẽ hút hồn không sót một ai. Từ một đô đến vài nghìn, chục nghìn đô cũng có, Valve đúng là ông vua trong lĩnh vực “rút máu” người chơi này.

Tạm kết

Điểm trừ duy nhất ở CS:GO thời điểm này là tình trạng hack/tool vẫn chưa được ngăn chặn triệt để. Việc ăn một viên headshot khi còn chưa nhìn thấy mặt nhau là một cảm giác bất lực kinh khủng. Bất lực hơn nữa là bạn không biết đối phương là Tooler/Hacker hay là “tay to” đã có 10 năm kinh nghiệm “vỡ đầu” người khác. Và bạn quyết chí ra đi tìm nơi mới “công bằng hơn”. Tuy nhiên đi là để trở về. Nói một cách rất sến thì, dù đi đâu thì bạn cũng không thể quên được nơi bạn bắt đầu. Tuổi thơ chúng ta là CS, sẽ không có gì có thể thay đổi điều đó.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


3 cụng ly

  • anon - 12.10.2017

    Đã đọc và đã click quảng cáo nhoé ad!


  • Oreo<3 - 05.03.2018

    Em chơi game hàng xóm là Dota 2 thôi, nhưng chắc hôm nào cũng phải thử CS:Go