Game và tui: Hải Anh Nguyễn

Khách quen

  

Kỉ niệm lần đầu sờ vào máy tính và chút xíu tuổi thơ về game

Lần đầu được sờ vào máy tính là hồi tết âm lúc nhỏ nhỏ tầm lớp 2 cùng với một ông anh nhà bác cấp 3 đưa đi chơi net. Net hồi đó chưa phổ cập mạng máy tính lắm. Mà quán net là chỗ dạy tin học của mấy ông học nghề cntt sau mấy ông dùng đĩa cóp game mở thành quán net vào buổi tối. Lần đầu tiên sờ vào máy tính còn bảo anh chủ quán mở hộ máy tính bật hộ màn hình vào hộ game chơi.

Feeding Frenzy 1

Lần đầu tiên động vào máy và cũng là lần đầu chơi game này luôn. Còn bị đổi tên là cá lớn nuốt cá bé cơ. Chơi hồi đấu mê. Game dễ chơi hình ảnh không quá bạo lực. Cày mãi mới đến con cá voi. Chơi hồi đó k dứt ra nổi. Chơi ghiền quá thuộc luôn giọng ông lồng tiếng

Rash road

Sang nhà ông hàng xóm chơi ké ( đứng dòm.ông chơi) có cái trò đua xe đánh nhau hay. Mấy thằng đua xe trái phép sau lại còn đạp đạp với đánh nhau với đánh cả ông cảnh sát. Đồ hoạ thì pixel ảo lòi 😂 chơi sau cày game mua xe mới đua phê dữ. Game đua xe đầu tiên cảm thấy muốn phạm pháp và có bạo lực

GTA vice city

Cướp đường phố icon sau khi bị đổi tên. Chơi thì ngu toàn để anh tommy chết khi cho ảnh bơi. Sau toàn dùng mã aspirin với leave me alone để giảm sao. Sau còn học ghi mã ra giấy để thử tàn sát cả thành phố. Có bao giờ đi làm nhiệm vụ quái đâu. Còn chơi cho gọi xe tăng ra ấn chế độ nhiệm vụ sau cho nó nổ rồi lấy tiền. Ez money. Giờ thành ra ghiền cả GTA Trilogy

Age of Empire

Đế chế đỏ đế chế xanh. Đỏ thì khỏi chơi mã nha. Chơi thì ngu toàn lấy dân vụt nhau. Sau chán chán gọi pow với photoman ra tỉa nhau tỉa nhà. Sau gọi cả big moma với big daddy ra tự bắn nổ mẹ hết xe. Sau toàn dùng mã thịt gỗ vàng để up lên đời giết chúng nó. Hồi đấy chưa biết tryhard là gì. Xem mấy ông lớn đánh đau hết cả đầu.

Counter strike half life

Hép lai sau khi bị rename. Game bắn súng đầy bạo lực máu me. Số.lượng gà bị sát hại tăng đột biến khi các thanh niên đổ bộ. Rồi thì gạ nhau ra mua súng solo ở chợ. Gạ nhau xem ai lên nóc chợ nhanh nhất. Thi nhau dạy nhau nhảy bunny hop jump. Dạy đục tường các kiểu. 1 thời khá là trẩu và try hard 😂

StarCraft

Kiểu chỉ nghĩ giống đế chế nhưng hiện đại khó chơi hơn. Thích chơi zerg vì nó bẩn bẩn nhầy nhầy nhụa nhụa với toàn quỷ nên thích. Có tìm.mã tiền. Nói chung không hợp mấy thể loại này nên không chơi sâu lắm :))

Pikachu

Huyền thoại đừng hỏi

Dota 1

Sự biết đến dota 1 như 1 quả hit cực lớn với chúng tôi. Không liên minh không yasuo.chiều nào ra quán cũng solo team, solo SF vẩy raze ở mid. Dota như 1 mảnh ghép to đoàng ở cái tuổi thơ vậy. Hay và khó quên

Max payne 2

Nhịn ăn sáng dành được tiền mua đĩa coppy vào máy chơi. Bản nhạc cello.ám ảnh mọi lúc chơi game. Ám ảnh cả người con gái mona sacks trong những lần vô tình gặp. Mọi nhân vật Max ở trong game đều truyền cảm hứng.

L4d1 + 2

Bắn mạng lan coop hét inh quán. Chơi đến thuộc cả map mà vẫn chết liên tọi vì ngu với cả teamwork như cục cứt. L4d2 như 1 tượng đài của thể loại bắn zombie sinh tồn.

Diablo

Đá qua chơi 1 tý phần đầu nhưng sau k chơi vì thấy k hợp nên bỏ hehe.😂

Shank 1

Trời ạ anh shank 1 mình xông pha trận mạc chơi bắn nhau giết người combo xả đạn max sướng. Mỗi tội hơi ngu khi gặp mấy con boss nhưng đánh mãi cũng qua. Game bắn súng chặt chém hay nhất từng chơi trong tuổi thơ

Lion king và Hercules

2 tựa game chuyển thể từ Walt Disney. Chơi game khá sát cố truyện. Riêng game hercules phần hành động đánh boss hay hơn. Đánh mãi mới qua thằng nhân mã. Chơi ké ở nhà em hàng xóm với trên phòng tin.
Chả nhớ nữa. Còn các hiệp sĩ thì sao nhỉ 😉

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


3 cụng ly