From DuyB with love!

Khách quen

  

Nói về chơi game thì chắc nhiều người như tao đã từng chơi rất là nhiều tựa game từ khi còn rất bé. Tao may mắn được gia đình cho tiếp xúc với máy tính vào năm lớp 2 và tới bây giờ gần như chơi game là một công việc thiết yếu của tao hằng ngày, thật vậy! Hãy khoan nói về vấn đề công việc của tao là chơi game, tao sẽ kể cho tụi mày nghe một câu chuyện mà cho tới thời điểm năm nay tao 20 tuổi tao vẫn luôn luôn nhớ và luôn luôn tìm kiếm nó.

Chắc hẳn trong số tụi mày chắc đều chơi qua tựa game Boom Online của Vinagame rồi đúng chứ nhỉ, phải nói tựa game đó thằng nào hồi nhỏ mà không chơi thì chắc không có tuổi thơ dữ dội rồi haha. Tao còn nhớ rõ cái ngày đó, lúc đó tao chỉ là cậu nhóc học lớp 6 lớp 7 thôi, tao chơi game và tình cờ nói chuyện cũng như làm quen được với một người có nick name boom online là SuThajMeTrai (bây giờ tụi mày search trong boom vẫn có). Tao nói chuyện làm quen thì cũng biết được nickname ấy chủ sở hữu là một cô gái hơn tao chắc độ 8 9 tuổi, tên là Oanh hay là gì đó tao không nhớ rõ, nhà thì ở Quận 1 hay sao á, nói chung lúc đó tao cũng chả biết nghĩ gì mà tự xưng ngang tuổi (nói tới đây chắc tụi mày cũng đã từng như tao chứ gì hehe).

Rồi táo bạo hơn là tao xin số điện thoại để gọi điện nói chuyện, đờ mờ lúc đó tao làm gì có điện thoại, phải mượn ông tao cái điện thoại để gọi, cơ mà lúc đó giọng tao chưa bể, nghe như con gái, gọi thì cô ấy cứ hỏi tao chắc là nữ rồi! Lúc đó tao chỉ biết cười và cúp máy để cười cho đã rồi gọi lại nói không phải! Rồi ngày tháng cứ trôi qua, tao và cô ấy ngày nào cũng vào game chơi, phải nói giọng của cô ấy thật ngọt ngào, lúc đó tao chỉ ước tao bằng tuổi cô ấy để xin gặp mặt làm quen tụi mày ạ, rồi ngày tháng trôi đi, tao rời bỏ tựa game đó lúc nào không hay, rồi cô ấy cũng vậy, cứ mỗi lần tao vào lại Boom Online là tao phải tìm nick cô ấy trước, xem xem có ai online không, thật sự mà nói tao nhớ cô ấy! Cách đây một năm tao đã dành 2 3 tiếng để search về cái tên này trên tất cả các trang tìm kiếm! Và cuối cùng tao cũng tìm được người có nickname SuThajMeTrai ở một diễn đàn rao vặt, với địa chỉ Quận 1 và số điện thoại, nhưng rất tiếc số đó gọi không được!

Cho tới bây giờ tao vẫn muốn tìm được cô ấy để kể lại kỉ niệm, để gặp nhau, để xin lỗi vì đã nói dối cô ấy, chắc bây giờ cô ấy đã có chồng, có con rồi! Tao thật sự nhớ lúc đó, tao thật sự nhớ cái thời bán 2 3 tr vàng trong game = 400 500 ngàn ngoài đời, tao nhớ tất cả kỉ niệm về cái tựa game đó. Trái đất tròn, tao tin có ngày tao cũng sẽ tìm được tung tích của cô ấy. Để khi đó tao gặp được, tao sẽ nhẹ nhàng nói lời cảm ơn vì đã cho tao được 1 kỉ niệm đáng có nhất trong cuộc đời này khi chơi game!

Còn về vấn đề game là công việc hiện tại của tao, đúng! Hiện tại tao đang làm streamer cho một công ty, nếu tụi m thích có thể tìm tao tâm sự, nhìn tao vậy thôi chứ con người tao tình cảm lắm! (éo phải gay đâu mà tò mò :v)

From DuyB with love !

Bài viết nằm trong chương trình “Viết bài – Nhận heo đất” của Hiệp Sĩ Bão Táp. Nếu mọi người quan tâm có thể click vào đây để tìm hiểu nhé, cảm ơn rất nhiều: https://www.hiepsibaotap.com/ke-ve-thoi-tho-au-nhan-heo-dat-sieu-ngau/

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly

  • Triet - 08.02.2017

    “Hiện tại tao đang làm streamer cho một công ty, nếu tụi m thích có thể tìm tao tâm sự, nhìn tao vậy thôi chứ con người tao tình cảm lắm”

    -> Làm sao để liên lạc được với bạn này đây ad ơi.