Game và tui: Mối tình với Moly

Xin chào mấy friend yêu dấu sau đây là đôi lời về kiếp sống lầm than của em ạ.

Khởi đầu của niềm đam mê

Tui chơi game cũng từ lâu lắm rồi chắc có lẽ từ năm lớp 5. Khi đó game không phổ biến lắm chỉ là những web game dễ thương dành cho tụi trẻ con như tui. Hồi đó tui nhớ có một trang web tên là socnhi.com khi đó chỉ là đứa con nít nên cái gì cũng thấy hấp dẫn hết, mọi thứ game trên trang socnhi này nói thật chơi max vui vừa giải trí vừa học tập được nên thấy thích lắm. Chơi mãi một thứ thì cũng chán, cứ thỉnh thoảng tụm năm tụm ba lại mấy đứa ban lại bàn chuyện “đại sự” mỗi đứa đều là những thành phần gamer nhí nên hay nói chuyện ba láp ba xàm lắm nhưng giờ nhớ lại thấy cũng vui. Khi lên được lớp 4, game tên Moly của Zing được khá là nhiều đứa trong lớp tui thích và chơi, tụi nó hay lôi kéo nhưng sợ chơi ngu nên không dám chơi nhưng sau đó tui cũng bay vào trang Zing để kiếm nó. Moly thì hồi đó là game bản quyền Trung Quốc nên những từ ngữ trong đó có phần hơi giống phim kiếm hiệp dễ gần gũi đồ họa cũng dễ thương. Tui còn nhớ năm đó đi học chỉ trọn vẹn có 8k ăn vặt, ngày ngày tích góp nhịn đói thì cuối cùng tui cũng đã có được 1 chiếc card Zing 20k (lúc đó mừng vãi nồi luôn ấy). Điều mà tui thất vọng nhất lúc đó là tại sao mình ngu dại mua cái card 20k dù vẫn biết ngày mai là game này không còn nữa. Tiếc lắm một tựa game từng làm mưa làm gió tại VN. Ai đã chơi Moly rồi thì chắc cũng hiểu cảm giác của tui.

The End of The Beginning

Dù đã ngồi chờ từng ngày chờ mà con mắt nó muốn lồi ra luôn ấy mà game Moly cũng chả mở cửa lại. Dù sao thì cũng chờ 2 năm rồi (giờ cấp 3 rồi vẫn còn chờ). Từ ngày mà LoL ra mắt tại sever VN đám bạn cấp 2 của tui lúc nào cũng chạy ùa vào net gần trường để thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý. Tui còn nhớ ngày cuối cùng HK 2 năm lớp 8 cả đám con trai của lớp tui (trong đó có tui nữa) trốn cả 2 tiết Toán để đi ra net vài trận custom. Lúc đó còn vui lắm ngồi trong net cứ như đang ở thiên đường ấy máy lạnh phả phà phà vào mặt lạnh đã luôn ấy. Chơi game nào cũng như game ấy toàn feed để anh em trong team gánh, lúc đó toàn nghe chửi lâu lâu có đứa tốt tốt nó bay lại gần mình sút cho mình rồi mắng nữa. Nhắc đến LoL là thấy vui càng nhớ lại năm cấp 2 càng muốn quay lại với anh em chơi thật đã combat thật sướng tay.

Kết thúc của một cuộc tình

Tương lai không biết sao nữa chắc vẫn là một thằng gamer ngồi ôm cái PC cùi bắp đánh vài trận LoL với anh em mới.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện