Game và tui: Trí Nguyễn

Khách mới

  

Hmm… Ở đây không biết ai có anh chị em gì không chứ mình có 2 ông anh. Đặc biệt là ông anh hai, hồi còn nhỏ thì ổng ở chung với mình nhưng bây giờ ổng đi du học rồi. Ổng là người đã xây dựng con người mình thành như bây giờ đây.

Okay flashback lại năm 2001 nào, vào thời điểm này là lần đầu tiên mình biết đến game. Ba mình có mua cho 3 anh em 1 cái máy PS1, lúc 2 ông kia tâm trạng phấn khởi lắm và mình vẫn chưa biết nó là cái gì (lúc này tui mới 7 tuổi – toàn xếp lego không thui). Khi mà ông anh hai bặt game lên và chiến đó là lúc mà tui bị hút hồn vô game. Mọi thứ thật gọn gàng trong mắt tui, nhân vật do tui điều khiển, thế giới rộng lớn đều nằm gọn trong 1 cái TV và cái máy game, tui có thể cày nó cả ngày mà không phải dọn dẹp như dọn đống lego trên sàn nhà sau khi chơi xong. Lúc đó game đầu tiên mà tui chơi là CRASH BANDICOOT (bây giờ remake lại trên PS4 nữa chứ – và tui cũng đang có đây). Tất nhiên là thêm cả Megaman X4 thần thánh mà chắc bạn nào cũng biết chứ nhỉ và một số game thể loại khác nữa. Ông anh 2 cảm dỗ tui nhiều game lắm, cứ đi học về là ổng test game trước mặt tui xong bình luận (có kiu vui chơi thử cho chết để chọc tui nữa).

Về sau (mình không nhớ thời gian nhất định) thì bắt đầu có giả lập trên máy tính, đây chính là thời điểm mà tui thật sự yêu game (ah phải nói là bắt đầu bị ghiền rồi đó – tui cứ tưởng tui bị nghiện mà hên là không). GIờ thì tui có thể chơi được cả NES, SNES trên máy tính… WOOO nó thật là nhiều, tất nhiên là tui có cả phiên bản NES và SNES ngoài đời nhưng mà lúc đó tui còn chả thèm đụng (chả biết sao nữa, đụng mỗi PS1 mà trong khi nó ra sau), Lúc đó thì cứ đi học về là tui chiến banh xác game trên máy thui, đương nhiên là có bị ba mẹ hấp vì tội chơi game nhiều rồi :D. Thể loại mà tui hay chơi nhiều nhất là Flatform – kèm theo game tui chơi nhiều nhất là KIRBY (con màu hồng hồng đi hút xong copy được skills á), tui còn nhớ mình tậu được em GAMEBOY ADVANCE và nó là 1 phần lý do làm tụi bị cận (PC đâu có lén lút chơi khuya được đâu, nhưng cái này thì perfect nhỉ :v).

Đến năm 2008 thì tui bắt đầu biết đến game online, và cái game đầu tiên tui chơi online là BOOM ONLINE – tui khá thích cái thể loại này đó, chơi BOMBERMAN miết mà phải công nhận là chơi online được online với người khác thích ghê (cho đến giờ mà bạn tui không onl để chơi tui cũng không chơi, đa số các game online tui chơi ở sv Việt thấy văn hóa người Việt mình không được tốt nên tui chả buồn mà chơi). Và cũng là lần đầu tiên tui biết đến khái niệm NẠP TIỀN ẢO.

Kể thêm chắc dài dữ lắm, nhưng đây là “quá trình” biết đến game của mình. Cảm ơn group và mọi người đã chia sẻ cùng mình nhé.

P/s: mình viết văn dở lắm, đôi khi mình đọc cũng không biết mình viết cái gì 😀 (vậy mà tui thi khối D đó, ghê không).

Cùng tác giả

Cùng tác giả

Trí Nguyễn

Khách mới

  

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện