Mark of The Ninja Remastered: Bạn là ninja nhé!

Khách mới

  

Mark of The Ninja chuẩn bị đón sinh nhật 7 tuổi của mình kể từ ngày đầu tiên phát hành. Game hiện có mặt trên nhiều nền tảng phổ biến từ PC, Xbox One, Playstation 4 và lên luôn cả Nintendo Switch với phiên bản Remastered hỗ trợ độ phân giải 4K cho các thiết bị phần cứng hiện đại. Cảnh báo có Spoil một chút nội dung cốt truyện nhé và tôi sẽ tránh nhiều nhất có thể.

Tỉnh dậy trong tiếng chuông báo động và theo chân nữ đồng nghiệp Ora tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bạn phát hiện rằng gia tộc đang bị tấn công bởi tập đoàn vũ khí nào đấy, sau khi giải cứu đồng nghiệp và trưởng tộc bạn chấp nhận xăm lên mình những họa tiết cổ xưa bằng thứ mực bí truyền. Biết rằng kết cục của bạn là phải tự sát trước khi hóa điên, bạn vẫn mang trên mình những dấu ấn ban cho sức mạnh để lên đường phục thù cho gia tộc. Và chuyến hành trình cũng bớt cô đơn hơn khi có Ora đồng hành dẫn đường. Mark of The Ninja Remastered( MOTNR) là game dạng side-scrolling 2D với đồ họa kiểu hoạt hình mĩ. Mặc dù là 2D nhưng sự tự do trong mỗi màn chơi của bạn là rất lớn, với các hệ thống cống rãnh, đường thông gió, cây chậu, hốc cửa, mái nhà… để bạn thả sức tung hoành. Có một điều tôi muốn nói thêm ở đây là ngoại cảnh của mỗi màn chơi. Cái phông nền background phía sau cho tôi cảm giác cách xa với phồn hoa của xã hội, nhiều khi yên bình, lúc thì lạnh lẽo. Cũng có thể đấy là những gì ninja nơi này cảm thấy chăng?

Với phiên bản Remaster thì ngoài những cái như độ phân giải cao hơn, cinematic chăm chút hơn thì nó còn mang toàn bộ nội dung của phần mở rộng Special Edition đến với những ai chưa có dịp thưởng thức. So với phiên bản gốc phát hành vào năm 2012 thì game bổ sung thêm một vài món đồ chơi, tinh chỉnh, sữa lỗi game và thêm một nhân vật mới và vài màn chơi ngoại truyện khác( kiểu như Prequel ấy). Thú vị hơn nữa là game sẽ rải rác các mẫu tin bình luận của những người trong đội ngũ phát triển game, họ chia sẻ về các giai đoạn, tính năng và những điều thú vị phía sau lớp đồ họa vi tính mà chúng ta thấy. Tôi khuyên bạn hãy tắt cái này trong lần chơi đầu tiên để có trải nghiệm mượt mà nhất, rồi lúc hoàn thành game và chơi lại( tôi dám chắc bạn sẽ chơi lại luôn) hẳn bật lên xem.

Chạy đi chứ còn biết làm gì :((

Quay trở lại với hành trình báo thù của chúng ta nào. Bạn là một ninja mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng mong manh, vì cái bạn phải đối mặt là súng thật đạn thật. Chưa kể là mấy điểm trọng yếu còn thiết lập tia lazer đụng phát chết ngay hoặc cảm biến nhận dạng kích hoạt súng tự động để bảo vệ. Để đối đầu với dàn lính lác trang bị tiên tiến kia thì chàng ninja cũng có kha khá đồ chơi truyền thống mà hữu ích như phi tiêu tre, bom khói… tùy tình huống mà sẽ có món hữu dụng. Nói đến địch thì ôi thôi tụi nó cũng chẳng thua kém gì bạn đâu, chúng sẽ phát hiện nếu thấy bạn đang đứng tắm mình trong ánh đèn neon. Âm thanh phồn hoa của đô thị phía xa cũng không làm át đi tiếng bước chân chạy gấp của bạn, nếu nghe thấy chúng sẽ đi kiểm ra. Và binh chủng bên địch có đa dạng thế nào đi chăng nữa thì với tui khó nhằn nhất vẫn là lũ chó nghiệp vụ. Vâng, lũ bẹc giê ấy gây ra cho tôi rất nhiều trở ngại dù tụi nó không cơ bắp cuồn cuộn hay trang bị tận răng. Tụi nó chỉ có cái mũi thính và độ lì tới mức khó chịu. Một khi lướt qua bán kính thính giác của nó thì bạn chỉ có bỏ chạy thật xa hoặc quăng đồ chơi thủ tiêu con này. Không thì nó sẽ không ngừng tìm kiếm và lôi bạn ra dù bạn chẳng làm gì ngoài việc trốn trong góc tối. Mà tụi nó chả bao giờ đi một mình nhé.

Vận dụng môi trường và phản ứng nhanh lẹ là những điều bắt buộc bạn phải quen và thành thạo nếu muốn qua màn một cách nhẹ nhàng. Bạn không đánh tay bo được với lính gác đâu, chúng sẽ ngay lập tức báo hiệu và gọi đồng bọn khi thấy bạn. Trốn trong hốc, nấp sau chậu cây, hoặc đu người trên cột điện rồi nhảy ra DEMACIAAAA!!! Luôn là cách tối ưu nhất. Hoặc nếu bạn cũng như tôi, có một tấm lòng nhân từ thì bạn hoàn toàn có thể qua màn mà không cần đổ máu của ta và cả địch. Game cho bạn sự tự do trong lối chơi nhưng cũng thử thách kỹ năng của bạn khi đề ra những nhiệm vụ khác nhau trong mỗi màn, hoàn thành chúng và bạn sẽ nhận được rất nhiều điểm thưởng. Có khi là chọi bể bóng đèn chơi ngu kiểu con nít hoặc nhăng nhít thủ tiêu vài tên địch bằng một cách đặc thù, đôi lúc là hạ sát rồi treo lính lên cột để hù dọa bọn còn lại. Ngoài ra mỗi màn còn giấu 3 cuộn giấy ghi lại lịch sử, thơ văn kiểu Haiku nhật bản. Thu hồi chúng mang lại cho bạn số điểm thưởng kha khá, đồng thời tiết lộ nhiều hơn về lịch sử của gia tộc, nhưng mà không phải cái nào cũng dễ lấy đâu.

Có điểm thưởng để làm gì? Để sắm sửa đồ chơi, kỹ năng và quan trọng nhất là mở khóa phục trang mới. Bạn sẽ linh hoạt hơn, cơ động hơn hoặc chết chóc hơn tùy vào trang phục và trang bị mà bạn mang theo mỗi màn. Nhà phát triển đã làm tốt trong việc cân bằng game khi cho người chơi lựa chọn các trang phục để phù hợp với lối chơi của mình. Nếu bạn ưa chém giết thì khoác lên bộ Path of the Hunter cho khả năng chém phát chết luôn mà không cần QTE, bù lại tiếng bước chân khi chạy sẽ vang xa hơn và số lượng đồ nghề mang theo sẽ hạn chế hơn. Còn nếu bạn có sở thích như người viết thì chọn bộ Path of the Silent. Bạn sẽ bỏ lại thanh gươm Tetsuji thân thiết dùng để hạ sát địch, đổi lại là khả năng chạy nước rút không phát ra tiếng động. Không gì thỏa mãn người viết hơn việc chạy Marathon vượt màn chơi trong âm thầm.

Cốt truyện của game không phải tuyệt tác nhưng đủ tốt và không mang lại cảm giác miễn cưỡng, một vài plot twist sẽ được hé lộ qua thời gian và tới cuối game bạn phải đưa ra lựa chọn dựa trên cảm giác của mình. Phần đồ họa và âm thanh đã được chăm chút và làm tốt vai trò của mình để giúp cho gameplay tỏa sáng với lối chơi rình rập lén lút nhưng cũng đòi hỏi sự nhanh nhạy ứng biến với nhiều tình huống mang lại cảm giác thích thú, hồi hộp và đầy thỏa mãn cho những ai chơi qua tựa game này. Bỏ qua những lỗi vặt trong phần điều khiển thì Mark of The Ninja Remastered xứng đáng đứng vào hàng ngũ tuyệt phẩm của thể loại game Stealth-Action và là một phần không thể thiếu cho những ai muốn có cho mình một tựa game hay trong bộ sưu tập. Nếu bạn chưa chơi qua thì bạn nên chơi đi, và tôi dám chắc luôn rằng đây là tựa game lén lút đỉnh nhất trên eshop dành cho những ai đang sở hữu Nintendo Switch.

Chương Vĩnh Oai

Khách mới

  
Hãy mỉm cười và suy nghĩ tích cực nhiều nhất có thể. Cuộc đời có thể lấy đi nhiều thứ, nhưng suy nghĩ là của riêng bản thân bạn.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện