Ghi chép của Lucio: Về Reaper

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Hero này là đội trưởng đầu tiên của Overwatch, cần nói ngay như vậy để có một cái nhìn công bằng rằng Reyes (tên thật của Reaper) cũng là một người từng hướng về điều thiện. Cá nhân tui vẫn tin, các villian hiện tại trong Overwatch một ngày nào đó sẽ bỏ qua hết những bất đồng mà cùng tập hợp lại để chiến đấu với các super-boss thực sự (hiện tại vẫn chưa xuất hiện). Vì suy cho cùng, việc Reaper đi theo tà đạo cũng chỉ vì lòng ghen tị mà ra, cái này hy vọng khi anh có tuổi hơn, tóc muối tiêu các thứ có thể sửa được.

Gặp Reaper trong game với vai trò là Lucio tui thấy tương đối nhẹ nhàng vì tui xác định ngay từ đầu đối kháng với ảnh mà mình có thắng được thì cái lore của Overwatch không có ý nghĩa moẹ giề, một thằng oắt con chơi DJ mà đòi out-perform cựu đội trưởng Overwatch lừng danh? Thôi bỏ đi.

Nói về mặt kỹ thuật thì Reaper bắn cự ly gần có số dame gần như thiên hạ vô địch thủ, trong game lại thêm cái Ulti “Die Die Die” huyền thoại, chưa hết, ảnh còn có thêm khả năng tạm steath nữa. Với bộ skill “sát thủ” như vậy theo tui cách tốt nhất là đừng đối đầu trực diện, cỡ như Winston 500 máu Reaper chỉ cần 2-3 phát là xong.

Nhưng cũng về mặt kỹ thuật Lucio lại có chiêu tăng tốc mà Mr.Ghen tị khó bề theo kịp và nếu lúc đó tui thủ sẵn được chiêu tăng-tốc-của-tăng-tốc nữa và nếu lúc đó tui cũng đang có chiêu push nữa? Thì cứ push rồi chạy thế là xong. Suy cho cùng nhiệm vụ của một Support trên chiến trường không phải để giải quyết các Flankers, nhiệm vụ của chúng ta là stick trên chiến trường và cứu sống đồng đội, ta phải tồn tại và nếu bị flanker bắn cho “ngủm”? Lỗi tại các thành viên còn lại ahihi.

Reaper trên chiến trường kiểu như một tay biệt kích và nhiệm vụ không phải là hò hét “xung phong” mà âm thầm đi vào lòng địch và mục tiêu đầu tiên được “ưu ái” nhiều nhất chính là mấy anh support, vì mất support rất dễ dẫn đến vỡ trận.

Thường thì khi chiến đấu nếu biết bên team nhà có một anh Reaper thì tui thường nghĩ trong đầu “mong thằng đó là một thằng chơi giỏi” vì nếu đúng hắn là một tay chơi kiệt xuất thì việc hắn bắn hạ các chốt quan trọng cũng như lật ngược thế cờ, đặc biệt là những tình huống cứ tưởng như là cầm chắc thất bại, cũng là chuyện khá bình thường. Cái cụm từ “Die Die Die” mỗi khi Reaper bật Ulti nó trở thành huyền thoại và là chủ đề được bàn tán được chế meme được salty thường xuyên là vậy.

Nếu Genji là một gã flanker thoắt ẩn thoắt hiện thì Reaper là một kiểu xuất hiện “been here done that”, bạn có thể điều động 2-3 player nhào vô “tẩn” anh ta nhưng cứ mỗi lần như vậy hắn lại bật stealth thế là cũng chỉ có cách đứng nhìn, đứng nhìn mà vẫn phải mở to con mắt vì có khi kết của cái stealth đó lại là Ulti.

Mà cái kiểu đổ dồn bao con mắt vào hero này như thể anh ta là spotlight thôi là đã đủ để gọi là “thành công” cho Reaper rồi vì rất có thể đằng sau 2-3 đôi mắt mèo trố ấy lại là một thánh flanker khác: McCree

Nhân vật mà tui sẽ nói trong bài tiếp theo.

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện