Ghi chép của Lucio: Về Roadhog

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Roadhog là hero mà ban đầu tui hoàn toàn không có thiện cảm vì cái kiểu đánh đấm hơi “xôi thịt”. Bụng bự xâm trổ tùm lum, gặp ai thì dùng cây móc kéo người ta lại xong giơ cây súng vừa xấu vừa thô kệch “bùm chéo” để hạ đối thủ.

Không phải là tui quan tâm đến nước sơn hơn là gỗ, quan tâm đến vẻ bề ngoài hơn là hiệu quả cơ mà như các bác có chơi cũng biết những Reaper hay Genji đều tốt gỗ tốt cả nước sơn dứt điểm nhanh gọn nhưng vẫn bảo đảm “giao diện” đẹp cơ mà?

Dần dần sau này đọc về lore biết về cái xuất thân biết ảnh là vệ sĩ (đến giờ khá là trung thành) của Junkrat rồi một hôm xem fan-art về gương mặt sau tấm mặt nạ bựa hàng ấy rất có thể là một anh chàng “cũng chơi được”, kiểu có thể ngồi uống beer kể chuyện phiếm rồi lỡ lúc ra về đón taxi không có nó cũng chủ động cho mình quá giang về nhà.

Rồi có bữa đánh competitive tui kết hợp với Roadhog và thắng một trận đẹp như mơ, từ đó có cảm tình luôn (yep, rank nó thay đổi con người như thế đấy).

Mà ác cảm không chỉ ở cái ngoại hình phì nộn mà còn ở mấy cái skill rất dễ gây cay cú, nhiều khi máu đang đầy tuổi xuân đang phơi phới ngon lành cái bị móc xong bắn một phát duy nhất về nhà chính thì không cay cú sao được?

Roadhog là một hero tank cơ mà theo tui thì tui thấy anh này “lai” giữa tank và tấn công, kiểu ảnh cũng máu trâu này kia nhưng nghiêng về việc đi dọn dẹp, dọn đường cho anh em tiến lên hơn là che chở cho đồng đội.

Nếu mà cố gắng nghĩ xem Roadhog giống kiểu người nào tui từng biết nhất thì tui nghĩ chắc là Bane trong phim The Dark Knight, cũng cái kiểu strong, lì lợm như vậy, mà trong trận đấu tui quan sát thì thấy cái tướng đi, cái “thái độ” của ảnh khá là theo cái kiểu “bản thân cũng không biết mình là ai”, không biết mình đi đánh với mấy thằng này để làm gì thay vì nên ngồi trong một quán beer nào đó.

Cái kiểu hơi xuề xòa muốn làm cho lẹ rồi về, kiểu làm biếng, nên kết quả là vũ khí thì nhìn nó như “lượm được trên đường đến đây” còn bộ skill-set “miễn sao nhanh là được”.

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện