Ghi chép của Lucio: Về Winston

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Viết về Winston thì có vẻ có insight hơn viết về các hero khác vì ít nhất tui cũng đang chơi và khá thích nhân vật này (kể từ khi có con đồ chơi là bồ kết luôn).

Có một lần trong trận đánh tui nhìn qua đoạn chat thì thấy một đoạn đại khái ý là “nice shield Winston”, lúc đó tui đang chơi Lucio và trận đó tui đánh cũng rất khá (35% heal cho toàn đội) cơ mà sao lại nói shield của Winston? Sau này khi “đóng vai” Winston rồi mới hiểu đặt cái shield đúng lúc đúng chỗ nó khó cỡ nào.

Thay vì Lucio tạo ra một cái “shield” vô hình qua việc bơm máu thì Winston chỉ có thể làm việc này trong một thời gian ngắn hạn và một không gian nhỏ hẹp hơn rất nhiều, điều đó chứng tỏ người có thể dùng nó chuẩn xác phải là một người “nắm” được con khỉ đột dễ thương này trong từng hơi thở, biết đặt thế nào để có thể đưa đồng đội vào thế được che chở một cách tự nhiên nhất và ngay lúc phải hứng chịu bão đạn từ team đối phương nhiều nhất.

Vì vậy nếu đối mặt với một Winston khi vừa tank giỏi lại vừa bảo vệ đồng đội đi lên thì mệt mỏi vô cùng. Nhà khoa học này còn một cái khó chịu nữa là có một chiêu nhảy vọt xa và súng thì auto-aim, điều đó có nghĩa là khi thấy Winston ở gần đó mà nếu mình di chuyển dễ đoán thì khả năng cao là sẽ rơi vào cái thế “tự dưng thấy trước mặt” rồi bị chích điện đến khi nào về nhà chính thì thôi.

Nhưng Winston không phải là kiểu hero để mình ghét, nếu có coi cái clip “Recall” nói về nhân vật này bạn sẽ hiểu “Ngài Winston” lại đáng mến đến như vậy. Ở Winston tui thấy sự thông minh, trung thực và luôn hướng về cái thiện, ngay cả trong chiêu Ulti cũng thể hiện điều này, trong game khi sử dụng chiêu cuối bạn sẽ thành “Khỉ điên” với máu cực trâu và với mỗi cú đánh có khả năng hất rối thủ đi rất xa, hãy chú ý đến chữ “đi rất xa”, ở đây chỉ có tác dụng đẩy đối thủ ra khỏi vùng chiến chứ không có nhiều tác dụng tàn sát tập thể. Theo tui đây là một Ulti khá “nhân văn” ahihi, trừ khi bạn còn ít máu và để cho mình bị “tẩn” nhiều lần.

Từ khi có con đồ chơi Winston tui bắt đầu chú ý và luyện tập khá nhiều hero này, dần dần cảm nhận cách chơi của khỉ đột cũng khá phù hợp với play-style của tui vì cá nhân nghĩ Winston có yếu tố support trong đó, cái kiểu là một tank ở tuyến trên nhưng tập trung vào việc che chở đồng đội trên diện rộng và đi “dọp dẹp” các mục tiêu thường gây phiền hà cho đội, cái cảm giác Hanzo đối phương đang ở tầng trên nhả mưa tên liên tục vào team mà mình chỉ cần một nhịp nhảy sau đó quét em nó về nhà chính rất là joyful.

Miễn đó đừng là Reaper, tui rất rất rất ít thắng được Reaper.

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện