Đánh giá “Grow Up”

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Em thường xem kiểu game như Grow Up là một cách để mơ, nó là kiểu cảm giác mình được sống trong một thế giới mà trong đầu mình hay nghĩ, nghĩ tới mức mình sẽ tung tăng thế nào, háo hức ra sao khi bước vào thế giới đó, mình sẽ trầm ngâm trước một con sông màu… tím như thế nào.

Những cái đó chắc cũng sống trong tưởng tượng của nhiều người, nhưng ít ai nói ra ngoài. Sợ ba mẹ la.

Em thích hơn các kiểu game “như đời thực” là vì ở ngoài mình đã sống như vậy rồi, thấy cái cửa sổ rồi thấy cái chén rồi biết TV là gì rồi thì vô game không muốn trải nghiệm nó nữa, vô game là phải được mơ, em muốn nó là một thế giới hoàn toàn khác, simulator khác.

Một thế giới tuyệt đẹp (đối với em)

Một thế giới tuyệt đẹp (đối với em)

Lúc đầu chơi Grow Up thường xuyên nghĩ đến đứa con gái rượu, vì nó không khác nhiều cái cách nó đang explore thế giới xung quanh, nhân vật trong game lạ lẫm ngay cả với những việc rất cơ bản như đi, nhảy, leo trèo. Nếu như đối với các game khác thường những động tác này dễ như ăn kẹo thì đối với Grow Up là một câu chuyện khác, ngay cả kẹo cũng khó ăn nữa.

Bạn phải học từng chút, từ leo tường bám như thế nào cho chắc, thế nào để đi đúng hướng, đến bay nhảy thì làm sao để hạ cánh đúng chỗ. Phải bỏ ra chừng vài tiếng mới gọi là thành thục và combo các động tác với nhau một cách nhuần nhuyễn. Nhiều người bỏ game nửa chừng cũng bởi vì cái cam go của quá trình này.

Leo trèo và nhìn cái gì cũng ngây ngô như một đứa trẻ

Leo trèo và nhìn cái gì cũng ngây ngô như một đứa trẻ

Mặc dù Grow Up trong game nên hiểu là “leo dần lên đỉnh” nhưng em thích nghĩ Grow Up ở đây đúng nghĩa là “trưởng thành” hơn, vì rõ ràng việc học hỏi từng chút từ cách bò trườn cho đến hiểu mọi thứ diễn ra xung quanh là một quá trình không khác gì mình như một đứa trẻ, “thành tựu lớn” trong Grow Up nhiều khi có thể chỉ là lần đầu tiên leo lên được một ngọn đồi.

Kiểu con gái mình lần đầu leo được cầu thang nó rất hãnh diện, em trong mấy tấm hình này cũng thế.

Nhưng cái gì grow up thì grow up, chỉ có cái thế giới mà game bày ra là thuần mơ mộng, cái kiểu tự do tưởng tượng của một thằng kid, trong lúc chơi nhiều khi em cũng chẳng muốn “lên đỉnh” để về hành tinh của mình làm giề, cứ đi lòng vòng các khu có màu tím, bay nhảy, nghe nhạc, tưởng tượng…

Vì “Growing up is a trap” đồ!?

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly

  • Dean - 03.06.2017

    Cái này đồ hoạ tựa tựa Astrouneer nhỉ ?
    Ủa tò mò mạn phép cho hỏi bác Đăng Bông năm nay mấy tuổi rồi ạ, vợ con gì chưa bác


    • Đăng Bông - 03.06.2017

      Chào bác em trên 30 rồi và đã có gia đình cám ơn bác đã hỏi thăm hehe! Trò này đồ hoạ đúng là giống với Astroneer đó bác!