Metal Slug, những chiến binh thép

Khách mới

  

Những năm tháng tôi còn bé , tôi tiếp xúc với các trò chơi điện tử nhất là đây là cái thời mà Playstation 1 thống trị thị trường game ngày ấy, tôi đã được chơi qua về 1 tựa game mà ban đầu người chủ quán game ở đấy gọi là “Căn cứ thép” hay Chiến Binh Thép.

Ban đầu tôi xem đoạn intro về một cỗ xe tăng kì cục lăn xích , xả đạn , lên đạn nòng pháo rồi khai hỏa khiến tôi rất thích thú , tôi được điều khiển 1 nhân vật áo đỏ tóc vàng mà sau này tôi mới biết tên anh ta là Marco Rossi nhảy dù xuống , tiêu diệt bọn lính của Rebel Army củng như được điều khiển cỗ xe tăng kì cục ấy và 1 điều khiến cho tôi nhớ mãi về nó : nó biết nhảy.Những bản soundtrack hùng tráng , những trận đấu boss không kém phần ngộp thở đã khiến tôi “chấm luôn” và chơi đi chơi lại không chán.

Những năm sau, khi mà các máy thùng bỏ đồng xu hay gọi là máy xèng trở nên phổ biến hơn với những máy có trang bị băng rom cả trăm trò và dĩ nhiên có đủ các phần như 1,2,3,4,5 và X. Nhưng trong đó, phần 3 lại là phần ngốn xu của tôi nhiều nhất : 16 xu (thời đấy là 500đ/xu ) để phá đảo phần này , đây được cho là phần dài và hay nhất cả series , những trường doạn khiến tôi hào hứng nhất là khi bọn Rebel Army từng là kẻ thù của các nhân vật thuộc Regular Army của chúng ta nay lại ùng kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau để chống lại bọn người Hỏa Tinh vì nhân loại.

1 thời gian khá dài sau tôi may mắn có đc 1 con PS2 cũ từ 1 ông bác, có phần 6 và phần 3D , trong khi phần 6 thì rất hay thì phần 3D khiến tôi thất vọng rất nhiều: chuyển động nhân vật , rất khó để điều khiển những cỗ máy và góc nhìn thứ 3 rất la lẫm, well có lẽ như tôi cũng đồng ý với rất nhiều người là “hãy để Metal Slug đi cùng với giá trị truyền thống” của mình là bắn súng góc nhìn ngang 2D thì nó sẽ hay hơn.

Well 1 điều khiến cho tôi cảm thấy thích thú hơn nữa nhất là khi tôi là một người thích vẽ vời: ý tưởng của các loại khí tài trong game . Pha lẫn những loại vũ khí cũ kĩ từ thế chiến thứ 2 và 1 chút hiện đại nhưng nó vẫn toát lên vẻ ngầu lòi nhưng không kém phần ngộ nghĩnh và sau cùng…Tôi vẫn mong là SNK sẽ ra mắt phần tiếp theo của series này.

Chào các cậu , tôi chơi Metal Slug XX cái đã

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện