Nhân chuyện Gold Gun trong Overwatch nói chuyện Legend trong Hearthstone

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Điều đầu tiên cần phải nói là tui thích Overwatch nhưng tui không chơi, lúc còn beta cho vào chơi free vài ngày cũng có lọ mọ download về chơi thử, thực sự đối với mấy trò FPS thì có lẽ Overwatch là hợp gu với tui nhất nhưng không chơi vì: gần 33 tuổi, không biết vừa chạy vừa bắn, phản ứng chậm ⇒ toàn phải ngồi coi Kill Cam.

Không chơi nhưng có theo dõi, hôm trước ngồi xem tin tức thì thấy Overwatch bị lộ mấy món vũ khí mạ vàng được nghi ngờ là phần thưởng cho các tay chơi Overwatch xuất sắc, vừa thấy là trong đầu nghĩ “chắc cũng như Hearthstone, cực khổ lắm!”.

Hồi mới chơi Hearthstone tui cũng từng mơ mộng một ngày nào đó có thể chụp màn hình cái thời khắc lần đầu tiên tui lên chức “Legend”, thoáng nghĩ lúc đó tui sẽ tự hào lắm lắm lắm, vì “đứng trên cả chục triệu người”, nhưng mãi cho đến giờ xếp hạng cao nhất của tui là rank 8, và chưa có dấu hiệu khá hơn.

Cho nên tui thấy cái Gold Gun của Overwatch tui nghĩ, chắc một ông chàng nào đó, cũng đang say mê Overwatch như tui say mê Hearthstone ngày đó sẽ nghĩ là “một ngày nào đó ta cũng sẽ có Gold Gun”.

Nếu Hearthstone cho phép, chắc tui sẽ là một thằng chuyên đi sưu tầm và trade bài..chứ không có đánh :D

Nếu Hearthstone cho phép, chắc tui sẽ là một thằng chuyên đi sưu tầm và trade bài… chứ không có đánh 😀

Cơ mà Legend hay Gold Gun, nó đòi hỏi một sự tập trung cao độ và bền bỉ và rage-quit và nước mắt và đôi lúc muốn có động lực lại bỏ tiền mua pack lại bỏ tiền mua skin. Legend hay Gold Gun đối với những ông chàng đã qua 30 nó đòi hỏi thay vì suy nghĩ về việc “chiều nay đi uống beer ở đâu?” thì nên nghĩ “hôm qua trong trận với thằng Mid-range Hunter mình đã misplay chỗ nào?”.

Đấy là còn chưa kể thời gian luyện tập, đó là điều đến giờ tui chưa làm một cách nghiêm túc được, có đợt vợ con về quê tự nhủ sẽ dành 24/7 thời gian, sẽ lấy cái laptop ra một góc bình yên nhất trong nhà, chuẩn bị một ly sữa tươi và ngồi cả đêm cày rank, nhưng cứ mỗi đợt như thế tui lại có nhiều công việc để làm, rồi lại bỏ lỡ cơ hội.

Đó cũng là lý do mà lúc bắt đầu phát triển Hiệp Sĩ Bão Táp tui đã không đưa phần Deck-guide vào website, vì một tên chỉ đạt rank 8 mà đi viết nhăng cuội thì người đời lại cười cho. Thế là phải lặn lội đi tìm được hai hiệp sĩ đều đã từng Legend mới dám mở chuyên mục này một cách đường hoàng và mới dám share link trên mạng.

Chừng nào mới được thấy screenshot chúc mừng này?

Chừng nào mới được thấy screenshot chúc mừng này?

Nhưng mà làm gì mà nghiêm trọng quá vậy? Có thể bạn sẽ thắc mắc như vậy. Thực ra đối với tui việc một ngày nào đó có lên được Legend Hearthstone hay không chỉ là một mong muốn cá nhân, tất nhiên là tui cũng sẽ ngay lập tức gửi tấm screenshot thần thánh ấy cho một vài người bạn, nhưng hạnh phúc nhất là tự bản thân tui nghĩ tui đã có một thành tựu đáng tự hào trong “sự nghiệp” chơi game của mình, có thể ngay hôm đó tui sẽ khui chai beer, còn không thì cũng tự thưởng cho mình bằng cách gắn headphone và nghe nhạc hai ba tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.

Sáng nay ngồi nói chuyện với một bạn hiệp sĩ Legend trong team nghe nói chuyện mà thấy inspire gì đâu, nghe chuyện Lifecoach “đốt dây” ngay từ turn 1 chỉ để tính toán cho… 9 bước tiếp theo, nghe chuyện Zetalot từ khi Hearthstone ra đời tới giờ chỉ gần như chơi Priest, nghe một nhà vô địch mới đây chỉ biết chơi Midrange không biết chơi control, nghe chuyện “phải chọn lối chơi theo đúng tính cách của mình”, thích những cuộc nói chuyện như vậy, đến nỗi tui nghĩ, nhiều khi tui còn thích nghe hơn là thích chơi game :D.

Mà cũng cần phải nói rằng, nếu Hearthstone mà cho phép trade các lá bài, sưu tầm lá bài thì chắc là tui sẽ con buôn trên đó, vì tui rất thích cái vụ đi kiếm bài xịn rồi đổi bài rồi lân la làm quen với anh em “con buôn hội” các thứ.

Một trong những lý do khiến tui chia tay Hearthstone một thời gian

Một trong những lý do khiến tui chia tay Hearthstone một thời gian

Nghe nãy giờ tâm tư có vẻ dữ dằn lắm chứ thực ra đang tạm ngưng chơi Hearthstone cỡ nửa năm rồi, từ cái lúc cứ vào rank là lại gặp Secret Paladin với cả Combo Druid, thời gian đó vừa đánh vừa ngủ và đánh kiểu như nghe những bài hát lặp đi lặp lại, đến thời Old Gods Blizzard giới thiệu chế độ Standard hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn nên ngày expansion mới ra đời tui cũng mò vào để làm vài chục packs và chơi, công nhận nó ngon hơn thiệt, cũng đánh mày mò được vài chục trận thì bỏ ngang vì không leo hơn rank 8 nổi. Đến khi biết trong team Hiệp Sĩ có hai anh Legend nên mới thiết nghĩ “mấy ảnh chỉ trực tiếp chắc có hy vọng hơn”.

Và lần trở lại này hy vọng sẽ thực tế hơn, tui đã từng nghĩ kiểu “ảo tưởng sức mạnh” rằng nếu đủ trình thì mỗi tuần chơi chừng 15 trận thì cũng sẽ bò lên được Legend, trong khi thực chất đối với dân tay mơ như tui thì mỗi ngày nên đánh ít nhất 10 trận mới phải, vì những tưởng “mình thông minh lắm mà” nên cứ lẹt đẹt rank 8 là thế.

Mà chắc bây giờ sẽ làm thiệt, sẽ cố gắng lần này thiệt ít nhất là một ngày sẽ đánh 2-3 trận, mỗi trận không vừa đánh vừa ăn, bớt rage-quit. Đường chắc còn dài lắm.

Chúc các bác, dù Gold Gun hay Legend, cũng sẽ thành sự thật nhé.

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


6 cụng ly

  • Takei Masanori - 27.06.2016

    Wow…Lúc chơi cùng với anh, em không nghĩ anh lại hào hứng đến như vậy :D. Khi tốt nghiệp xong, em sẽ coach cho anh một bữa ra hồn mới được, hứa danh dự luôn. Hi vọng lúc ấy anh không bận nhiều công việc :).


    • Đăng Bông - 27.06.2016

      Mài giúp anh lên legend xem anh bùn quá ;( Thi xong qua nhé


  • Takei Masanori - 27.06.2016

    OK anh. Vậy hẹn anh tháng 7 sẽ giúp anh lên Legend 😀


    • Đăng Bông - 27.06.2016

      ok, xong đãi beer đồ nhé! (y)


  • Takei Masanori - 27.06.2016

    Ok anh, hi vọng em uống được hơn 1 chai :v.


    • Đăng Bông - 27.06.2016

      một chai thì chắc chắn được rồi đó, chỉ không biết uống hết hay không thôi 😀