GTA – Game của tuổi thơ và hiện tại

Huyền thoại ★ ★

  Hiệp sĩ

Hồi nhỏ lần đầu ra tiệm net chơi, mở máy lên mà phải nói là choáng ngộp với một đống game. Nói là một đống chứ cũng đâu có nhiêu đâu, có khoảng chục trò thôi mà hồi đó nhìn trò nào cũng mới nên cảm thấy nhiều. Hồi đó có Samurai Showdown, Rockman X4, Warcraft, Starcraft, CS, Neo-Geo với mấy trò online mới ra hồi đó nữa. Hồi đó game online chưa nổi nên mấy trò offline vẫn có chỗ đứng, đặc biệt là mấy trò LAN như CS, Warcraft với Starcraft. Lúc đó vẫn chưa biết game online là gì nên chỉ lựa game offline mà chơi, game đầu tiên đụng vô hình như là Samurai Showdown, kế đó là Rockman, cuối cùng là GTA Vice City và cũng là trò tui thích nhất – giống như “yêu ngay từ lần chơi đầu tiên”. Hồi đó GTA Vice City cũng thuộc dạng đỉnh của đồ họa, mới vô chơi là phải nói nó đẹp lung con bà linh luôn. Lí do nó đẹp là tại hồi đó tiệm net toàn cài mấy game 2D, cao cấp hơn là game 2.5D nhập vai kiếm hiệp.

GTA-Vice-City

Lúc đó GTA Vice City với mấy phần GTA cũ hơn được mệnh danh là game cướp xe, tại đơn giản hồi đó ai chơi cũng chỉ vô cướp xe, vả lại chơi net thì đâu có thời gian nghiên cứu gì đâu, cả vốn tiếng Anh cũng không có nữa nên có sao chơi vậy. Lúc mới vô cũng thử cướp xe đồ này nọ, thử cho biết với người ta. Thấy sao game này chơi vậy không thì cũng kỳ kỳ, vậy là nhìn thử bản đồ coi có gì không thì thấy chữ N trên bản đồ, vậy là kiếm chiếc xe cho đẹp đẹp chạy theo hướng đó. Về sau mới biết là chữ N đó là chỉ hướng Bắc thôi chứ không phải nhiệm vụ, mà kể cũng lạ tại vì khi chơi game thì đâu ai cần biết hướng Nam Bắc làm gì đâu. Vậy là phải mất khoảng chục phút vàng bạc (thời gian ngoài tiệm net là vàng bạc đúng nghĩa đen) mới mò lại về chỗ bắt đầu của game, khi đó thấy một vòng tròn màu vàng, vừa bước vào là cảm giác như mình được khai sáng một thứ gì đó rất ghê gớm – nhận được nhiệm vụ đầu tiên là chở con gái của sếp lớn về nhà.

Vậy là từ khi làm xong cái nhiệm vụ đầu tiên là bắt đầu ghiền, ráng chơi rồi save game lại để lần sau chơi tiếp. Hôm sau ra mò lại game để chơi mà không thấy cái save game đâu, lớn lên mới biết cái vụ tiệm net cài đóng băng nên mỗi lần tắt máy hay restart là mất hết – từ đó rút kinh nghiệm không chơi game offline ở tiệm net nữa. Về sau mới có một dàn máy ở nhà, mừng quá ra tiệm net chép game về mà đúng kiểu mù công nghệ chép cái icon ngoài desktop về chơi :v. Rút kinh nghiệm chạy thẳng ra tiệm đĩa mua về cài luôn cho chắc ăn. Vậy là game offline tuổi thơ hầu như gắn liền với GTA Vice City. Chơi được 2-3 ngày là tới nhiệm vụ trời thần đất lở – lái trực thăng đồ chơi để đặt bomb trong tòa nhà. Nhiệm vụ này khó tới nỗi mà nó thành một cái meme huyền thoại luôn, nhiệm vụ này rèn tính kiên nhẫn – tập cho con nít tính kiên trì và không bỏ cuộc hồi đó. Nhưng khó thì khó cuối cùng cũng qua được nhiệm vụ, mấy nhiệm vụ về sau thi cũng dễ – hồi đó cũng xài cheat code nên dễ, hí hí. Tới lúc qua được thành phố 2 của Vice City là bắt đầu cũng chơi được hơn 50% game rồi thì máy phải cài lại Windows mất hết. Sau khi cài lại cũng có tính chơi lại GTA Vice City nhưng mà mất một save game chơi quá lâu – đâm ra cũng nản, cuối cùng là cài xong để đó chứ không chơi nhiều.

42484-1350051039-gta-sa2012-10-1217-58-06-44

Sau đó là lúc GTA SA lên đời, thành phố của Vice City lúc đó cũng khá khủng rồi, mà của SA còn rộng hơn nữa. Một lần nữa GTA trở thành một game bomb tấn hồi đó. Bước qua GTA SA, nhân vật không là một anh da đen không cao to – hôi không thì không biết, nhiệm vụ đầu tiên là chôm xe đạp. Hồi đó làm nhiệm vụ này chỉ thấy nó đơn giản, lớn lên mới biết nhiệm vụ đó là một kiểu đùa có phần hơi racist của Rockstar nhưng mà không nghiêm trọng lắm, tại vì căn bản gameplay chủ yếu là chôm với cướp mà. GTA SA khác với Vice City mà nó cũng thêm một yếu tố hay đó là xây dựng nhân vật như thể lực – sức bền – sức mạnh các thứ. Mà không chỉ là chỉ số tượng trưng thôi đâu mà nó còn thể hiện bằng vẻ ngoài của nhân vật nữa, nên phải nói đó giống như một bước đột phá vậy. Tuy hay nhưng mà bối cảnh của GTA SA cảm giác như nó hơi buồn tẻ, không vui nhộn như Vice City – cũng vì lí do đó cộng thêm một lần cài windows nữa mà tui cũng bỏ luôn SA, công sức cho nhân vật tập gym cường tráng đã thành công cóc.

4498-gta-iv-screenshot

Một thời gian lâu sau đó mới có một cái laptop riêng, không xịn lắm nhưng cũng tàm tạm. Vậy là cũng thử chơi liều mua đĩa GTA 4 về cài chơi, tới lúc đó cũng chưa biết coi phần cứng này nọ nên thử đại. Ai dè máy cũng chơi nổi, khá mượt là đằng khác nhưng mà khoảng 2 tiếng sau là nó như cái lò bánh mì – nóng kinh dị. Nên cứ mỗi 2 tiếng là phải tắt cho máy nguội bớt rồi chút nữa chơi tiếp, vậy mà vẫn lết cho tới khi hết cốt truyện chính. Qua phần 4, phải nói là tui bị choáng ngộp bởi đồ họa cải tiến quá vượt bậc so với phần trước, thành phố cũng sống động hơn nhiều. Như thiết kế nhân vật – biểu hiện cảm xúc – dáng đi tự nhiên – nhiều tương tác trong thế giới game, nói chung là rất nhiều, hơn nữa cốt truyện chính của phần 4 rất hấp dẫn và khá mới lạ. Phần 4 còn 2 chương phụ nữa đó là The Lost and Damned và The Ballad of gay Tony, The Lost and Damned thì phong cách hơi cổ với lại không khí trong game hơi nặng nên không thích lắm, có The Ballad of gay Tony là hay vì nó vui vẻ sống động – bám sát với cuộc sống hằng ngày nhưng lại đầy hương vị.

maxresdefault (2)

Sau đó khoảng hơn 1 năm thì GTA 5 ra mắt, một lần nữa Rockstar lại cho huyền thoại sandbox của mình tỏa sáng. Nhưng lúc game mới ra mắt thì chỉ biết ngồi hóng với coi gameplay trên Youtube, cơ bản là cấu hình của game lúc đó quá nặng nên biết chắc là laptop sẽ chơi không được nên đành chơi qua Youtube simulator. Nhưng được khoảng vài tập thì bắt đầu nghĩ “biết đâu sau này mình chơi được game này thì sao, bây giờ coi trước mất hay”, vậy là bỏ không coi nữa. Mãi tới 3 năm sau khi game ra mắt mới có được một dàn máy kha khá ở chỗ làm, có máy xịn rồi mà nhìn dung lượng của game cứ kỳ nài từ ngày này qua ngày khác, tới một hôm nhìn thèm quá chịu không nổi phải kéo torrent mất hơn 2 ngày trời mới xong.

Tải xong game rồi thì phải mất hơn 1 tiếng nữa để cài, phải nói là muốn chơi game này nó gian nan gì đâu. Nhưng mà xong xuôi hết thì thành quả mà nó đem lại là quá sướng, lúc trước coi gameplay đã thấy đồ họa rồi nhưng mà lúc chứng kiến tận mắt tui mới thấy nó đúng là một siêu phẩm. Đồ họa đẹp hơn GTA 4 rất nhiều mà lại không bị đục đục và mờ mờ ảo ảo, nhân vật thiết kế sống động hơn và giống người thật hơn – tuy khâu biểu cảm khuôn mặt vẫn không có gì gọi là đột phá. Nhưng lần này gameplay được thiết kế như một bộ phim điện ảnh, đặc biệt nhất là phần mở đầu cực kỳ hay và hút hồn, những đoạn hội thoại thu hút người chơi cho tới những pha chuyển cảnh mượt như Sunsilk, mọi thứ phải nói là hoàn hảo. GTA 5 giữ lại những cái hay của GTA SA là chỉ số nhân vật, số liệu chỉ có hiệu lực ẩn thôi chứ không thay đổi vẻ bề ngoài của nhân vật. Ngoài ra cái mới được thêm vào đó là có thể chơi được nhiều nhân vật, lúc đầu chơi chưa tới nên tui nghĩ chắc 3 nhân vật làm cho thú vị thôi chứ chắc không liên quan tới nhau đâu, nhưng khi chơi thì mọi tình tiết dẫn dắt cho cả 3 nhân vật gặp nhau đúng là rất ly kỳ và hợp lý.

20170121134211_1

Cũng giống như các phần trước, GTA 5 luôn có những tình tiết nối tiếp nhau liên tục làm cho người chơi giống như đang xem một bộ phim truyền hình nhiều tập vậy, nhưng không phải loại phim nói từ đầu tới cuối phim. GTA 5 pha trộn sự hài hước, ly kỳ, hành động tạo thành một chuỗi các tình tiết mà cứ mỗi lần chơi là phải ít nhất 2 tiếng mới thấy đã. Tại vì cốt truyện của GTA 5 hầu như không có nhịp nghỉ nếu bạn theo sát, nên một là chơi từ 2 tiếng trở lên mới nghĩ hoặc là không chơi luôn, vì chơi ít cảm giác không đã – với lại nhịp truyện bị ngắt giữa chừng rất cụt hứng. Cũng vì những điểm hay của game này mà tui quyết tâm “phá đảo” game từ đầu tới cuối không sử dụng một cheat code nào, nói đúng ra thì cảm giác khi chơi GTA 5 nó dễ hơn những phần trước một chút, bạn có thể chết vài lần nhưng vẫn có thể qua được những nhiệm vụ khó một cách dễ dàng nếu cẩn thận. GTA 5 có 3 kết thúc khác nhau cho người chơi lựa chọn, tui chọn một kết thúc có hậu nhất. [Spoiler Alert] Và khi chơi tới cuối game, tui có cảm giác rùng mình khi đoạn Credit cuộn lên, cảnh nền là mỏm đá gần bãi biển lúc hoàng hôn trong nền nhạc The Setup của Favored Nations làm cho game bây giờ trở thành một bộ phim cổ điển – với kết thúc cả 3 nhân vật rửa tay gác kiếm khỏi giang hồ.

Tuy chưa chơi những phần GTA cũ như như GTA 1 – 2 – 3, nhưng từ phần Vice City trở đi, GTA là game gắn liền với tuổi thơ của những ai sinh vào khoảng những năm 1990 – thời điểm mà internet còn chưa phát triển ở Việt Nam. Nhưng từ những lúc chạy ra quán net đưa 3 ngàn cho chủ tiệm để mở máy lên chơi trò “ăn cướp xe”, lúc đó là lúc tui đã chạm tay vào một siêu phẩm mà không biết. Đến mãi về sau, càng chơi và ngẫm lại mới thấy GTA là một game quá hay cả gameplay lẫn cốt truyện, đồ họa thì cải tiến rõ rệt sau mỗi phần. Sắp tới sau khi Red Dead Redemption 2 ra mắt và ổn định trên PC rồi thì chắc chắn Rockstar sẽ bắt tay vào làm phần 6 cho GTA. Cũng sẽ mất thời gian khá lâu nhưng lót dép chờ một game hay như GTA thì không phí công chờ đợi chút nào.

Cùng tác giả

Vì sao tôi thích game indie

Huyền thoại ★ ★

  Hiệp sĩ

Đánh giá Ducky One 2 TKL Non-Backlit

Huyền thoại ★ ★

  Hiệp sĩ

Đánh giá Immortal Planet

Huyền thoại ★ ★

  Hiệp sĩ

Đánh giá The Darkside Detective

Huyền thoại ★ ★

  Hiệp sĩ

Đánh giá Pressure Overdrive

Huyền thoại ★ ★

  Hiệp sĩ

Cùng tác giả

Vì sao tôi thích game indie

Huyền thoại ★ ★

  Hiệp sĩ

Đánh giá Ducky One 2 TKL Non-Backlit

Huyền thoại ★ ★

  Hiệp sĩ

Đánh giá Immortal Planet

Huyền thoại ★ ★

  Hiệp sĩ

Đánh giá The Darkside Detective

Huyền thoại ★ ★

  Hiệp sĩ

Đánh giá Pressure Overdrive

Huyền thoại ★ ★

  Hiệp sĩ
7urkey

Huyền thoại ★ ★

  Hiệp sĩ
Bros before hoes unless hoes got no clothes

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


7 cụng ly

  • Lê Hồ - 13.02.2017

    Mình cũng là game thủ từ ngày xưa nhưng chỉ nghiện đến giờ món warcraft, chưa có dịp chơi GTA, thời đó bọn bạn chơi vào lớp bàn tán GTA kinh, mình cảm giác như kẻ lạc loài may mà không lạc giới 😀


    • 7urkey - 13.02.2017

      Thử đi bạn, bắt đầu từ Vice City nhóe :3


  • nghia - 20.08.2017

    Tui muon ta


  • Truong thuy minh - 29.09.2017

    Muon choi thu gta


  • Truong thuy minh - 29.09.2017

    Choi ngay bay gio


  • trung thiện - 23.07.2018

    cho mk hỏi gta j mà có icon hình nước kyrgyzstan zậy ?


  • Nguyen Viet Hung - 02.10.2021

    Hmm, giờ nghĩ lại thì tất cả nhân vật chính từ GTA III, Vice City, San Andreas, đến phần IV và V đều bị phản bội…