Kể chuyện chơi game bản quyền

Huyền thoại ★

  

Mùa Black Friday, sau nhiều năm không hề bị cám dỗ thì cuối cùng tui đã phải đầu hàng dâng thẻ và ví của mình. Tất cả chỉ đơn giản là vì Steam giờ đây đã có giá VND, việc mua bán qua Steam giờ đây đã đơn giản hơn khi tui cũng chẳng phải mất phí đổi ngoại tệ thêm và quan trọng nhất là… giá của Việt Nam rẻ hơn so với giá ngoại tệ, dù chênh lệch không hẳn là quá cao nhưng cũng đủ làm nhẹ nhõm khi phải cân nhắc. Và đợt Autumn sale lúc Black Friday có khi lên đến 80% lại còn khiến cho cám dỗ dâng trào hơn nữa.

Kết quả là gần 500k ra đi, và tất cả dành cho những tựa game mà tui yêu thích đến mức chẳng hề ngại gầy dựng tất cả lại từ đầu, và chúng đều nằm trong top 5 game yêu thích của tui: The Witcher 3, Batman Arkham Knight, Bioshock trilogy, và vài thứ lẻ tẻ khác. Nhưng rồi bạn biết gì không? Tui không tiếc một đồng nào cả, vì dù đây không phải là lần đầu tui chơi game bản quyền, nhưng lại là những lần tui thật sự nghiêm túc tìm hiểu những đặc quyền tuyệt vời, những thứ nhỏ nhoi nhưng lại khiến cho game thủ phải thật sự nghiêm túc tính đến chuyện phải chơi bản quyền từ nay về sau (Trừ vài trò… chờ lâu chịu không nổi hoặc khi túi cháy đến mức phải gọi cứu hoả).

Đầu tiên chính là những món quà tặng khi bạn mua game. Tôi nhớ khi bật folder gốc của Witcher 3 (để tạo mod) thì tôi phát hiện ra những thứ tôi nhận được: Một file PDF comics Witcher, một file PDF artwork kể về từng thứ được tạo ra trong game, vài bức render art dù có thể tìm dễ dàng trên mạng nhưng cảm giác được tặng vẫn… hay ho hơn; với Arkham Knight thậm chí với vài bước log in lại còn “chính thức” được tặng thêm hai bộ skin Anime và Zurr-En-Arrh mà chẳng cần phải tìm mod cài vô – với nhiều người thì điều này chả quan trọng mấy nhưng với fan Batman lẫn một kẻ khoái thời trang như tui thì đây lại là một điều tuyệt vời. Bạn tui cũng kể lể được xem một video được tặng riêng khi mua MGS V. Tui thật sự có cái cảm giác khi mình chịu bỏ tiền lẫn bỏ tâm cho nhà phát hành một cách chính đáng, tui đã được bọn họ chiều chuộng đến… phát mến và dù không là gì nhưng mình được nhận nhiều thứ hơn cả mình mong muốn.

Tui đã xem qua ở HSBT có một bài nói về việc bạn nên mua game bản quyền, vì vấn đề bản chính ít lỗi hơn hoặc save của bạn được lưu lại hoặc việc được chơi multiplayer và có điểm số online cho thiên hạ ngắm nhìn (để cười hoặc thán phục thì đó là do khả năng của bạn thôi)… Những điều đó và cả thêm thứ khác nữa mà tui có vẻ là hơi thích thú quá đáng:

  • Bạn sẽ có khả năng sống ảo dễ dàng hơn. Việc này thì với những chương trình như Bandicam, Fraps, v.v… thì cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng, riêng Steam, với một nút bấm F12 rồi sau đó đăng lên được cả mạng Steam lẫn Facebook nếu muốn chỉ cần vài thao tác đơn giản thực hiện ngay trên Steam thôi chẳng cần phải Alt+Tab chi cho lag hoặc có khi crash luôn game. Tui vốn rất là khoái chụp hình game và đăng tứ tung nên với tui đây là một bước thực hiện vô cùng tiện lợi. Cái đáng nói hơn là chúng ta thật sự sẽ tìm được cộng đồng game thủ phù hợp với mình qua Steam, PSN hay XBOX Live nếu chúng ta thật sự chơi game bản quyền, và nó sẽ giúp trải nghiệm game bớt cô đơn hơn.
  • Điều tui mê nhất đó là các achievement và trading cards. Trading cards để sưu tầm hoặc bán lại thì cũng là một thú vui nhưng quá hên xui để nhận được, nhưng với achievement thì lại là một câu chuyện khác. Chính achievement mới là thứ thật sự thách thức chúng ta không phải chỉ là hoàn thành game, mà còn là phải hoàn thành game như thế nào nữa. Witcher 3 chẳng hạn, có một cái achievement gọi là “Butcher of Blaviken” – biệt danh của Geralt sau khi giết một đám cướp để cứu dân làng nhưng lại bị dân làng cho rằng Geralt giết người không gớm tay – và để đạt được nó bạn phải giết 5 kẻ thù chỉ trong 10 giây, một điều không hề dễ trừ phi gặp các quái level thấp hơn mình (tức là cũng phải chơi một thời gian mới nên làm)… Nhưng khi bạn đạt được nó bằng kỹ năng thật sự với những kẻ thù khó, nó thật sự là một phần thưởng, và càng khiến cho kỹ năng chơi của bạn lên tốt hơn. Tui còn nhớ khi cái âm thanh và cái achievement đạt được tung bay trên màn hình tui đã ngớ người ra trong sung sướng kiểu “Ủa làm được rồi hả? Đã quá!”… Hoặc như Bioshock Infinite có những achievement buộc bạn phải nghe hết Voxophone, xem hết những đoạn phim truyền bá để nắm rõ hơn cái nền về Columbia và cả những bí ẩn trong cốt truyện – điều CỰC KÌ QUAN TRỌNG khi chơi Bioshock Infinite. Chỉ những cảm giác nhỏ nhoi thế thôi là đã quá đủ và tiếp thêm tinh thần cho những trận chiến tiếp theo hoặc đào sâu game hơn rồi. Cái thú tìm achievement để hoàn thành này game crack không thể có được.

Túm lại là, bạn tui ơi, tui có thể hiểu được việc các bạn chơi game crack, tui cũng từng là các bạn nên tui rất rất hiểu cảm giác chờ đợi không nổi hoặc ngại móc hầu bao của các bạn. Nhưng, cũng giống như đời sống, cái gì nó chính thức thì nó cũng sẽ kèm theo những thứ xứng đáng hơn những điều gì đó hời hợt không rõ ràng. Vì vậy, khi có cơ hội và điều kiện, hãy cho game yêu thích của bạn vào thư viện game của mình và hoàn toàn có thể khoe khoang mình đã thật sự sở hữu tựa game yêu thích – hay nói quá hơn là tình yêu của đời mình đi nha.

Bài được viết bởi bạn Hùng Lý. Vô cùng cảm ơn bạn đã dành thời gian viết bài.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly