Lên sao Hoả trồng khoai nghe ambient

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Sáng nay đọc tin anh Elon Musk khoe với thế giới siêu kế hoạch “đưa con người lên Sao Hoả” của ảnh trong lòng em deep inside cảm thấy hơi bị hạnh phúc, cái chính là bởi vì anh Musk để râu đẹp trai vl, ráng dài chút nữa chắc đẹp như mấy anh ngự lâm, thứ hai là trộm vía biết đâu trời thương cho mình sống lâu được chừng 80 tuổi dành dụm ít tiền có thể dắt vợ con đi hành tinh Sao Hoả trồng khoai tây tiện thể mang trong mình danh hiệu “Công dân Vũ Trụ” đồ cũng nên.

Anh Musk nói ảnh có tham vọng đưa human lên Sao Hoả từ lâu và nó là vô cùng cần thiết vì đó là một trong những hoạt động có thể “back-up humanity”, kiểu như lỡ có thiên tai lớn, có sao chổi to đùng lao vào trái đất “như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa” hay AI nổi dậy đồ chẳng hạn thì đâu đó trong vũ trụ bao la này vẫn còn một nhúm human (ảnh ước tính nếu như kế hoạch năm 2060 sẽ có 1 triệu người sống ở Sao Hoả) tồn tại, tránh được thảm cảnh diệt vong.

Chưa kể việc mình có đủ sức khoẻ hay không thì trước tiên trên những chuyến phà Sao Hoả sắp tới mình phải lận lưng 200.000 Clinton hoặc Trump tuỳ kết quả bầu cử, 200.000 là giá cho năm 2018, chở được 100 người. Ảnh hy vọng sau đó có thể tăng số lượng người mỗi chuyến lên 200 thì giá có thể giảm gần một nửa, 100.000 USD để đi Sao Hoả thì nói thiệt đối với các đại gia là chuyện thường tình nhỏ xíu chỉ kẹt cái ở trên Sao Hoả không có iPhone không có Sushi và cũng không có Đà Lạt để ngắm mưa nên các đại gia không nhiều người đi đâu.

Với mức giá giảm dần như vậy em hoàn toàn có hy vọng 10-20 năm nữa giá nó có thể giảm xuống còn chừng 10.000-20.000 USD (có khứ hồi phòng trường hợp bỏ quên đồ đạc) và khoảng 30 năm nữa nó có thể rẻ như việc chiều chiều buồn buồn gọi cho thằng bạn mày có rảnh không mai đi Sao Hoả nhậu đất đá chơi sẵn tiện chụp mặt trăng test camera mới đồ, nó dễ như bỡn kiểu như bây giờ mỗi lần muốn đi đâu chơi chỉ việc gọi cho Phương Trang nói cho anh một chỗ anh có dắt theo con chó và nếu không có chỗ gần cửa sổ anh không mua.

mars-illus

No, em không phải là dạng có mới nới cũ ham hố gì hành tinh toàn màu cam đất đá với cả cát bụi gì đâu đừng ném đá em Sao Hoả có nhiều lắm rồi hahaha, planet Earth là số dzách ở đâu có cari bò là ở đó số dzách, cái này nó chỉ phục vụ cho cái mơ ước từ thuở bé kiểu “tất cả chúng ta đều đến từ stardust”, cái chính: Là được thoả ước mơ ngồi trong phi thuyền mở soundtrack “Guardians of the galaxy” vặn lớn hết cỡ bài Hooked on a feeling rồi bật Overwatch lên đánh một trận sạch không kình ngạc rồi trở về vậy thôi.

Thậm chí em còn đã chuẩn bị sẵn cho mình một playlist mang tên “International Space Station” là để dành riêng cho những dịp trọng đại như thế này.

Cái blog đầu tiên mà em lập có tên “Anh hùng không gian”, cái thứ hai có tên “The Cool Husband”, ngoài đời có khi thứ tự ngược lại.

Trong bữa present hôm nay thì anh râu đẹp trai có nói kiểu như động lực anh ấy kiếm tiền chỉ là để một ngày nào đó có thể chinh phục được Sao Hoả, em thì em nghi ảnh chém gió chút đỉnh (chắc ảnh hay vào web Hiệp Sĩ Bão Táp) nhưng cũng nên thông cảm vì hôm nay là ngày của ảnh, ảnh là tên human đầu tiên có một kế hoạch khả thi đem all these people đến Sao Hoả, cũng dạng “vị cha già hành tinh” rồi chứ không đùa đâu. Lúc đọc câu đó là lúc em đang ăn dở tô bánh canh cua khoái khẩu mà không cầm lòng được phải buông đũa lặng đi vài giây, nghĩ:

Có nghĩa là từ khi anh râu đẹp trai còn là một thanh niên trẻ trâu hoặc thậm chí là một thằng học sinh tiểu học đọc Marvel DC Comic các kiểu ảnh đã có một ước mơ khổng lồ như vậy.

Xưa giờ người ta hay nói mơ là phải mơ lớn kiểu “Shoot for the moon” đồ, ảnh “Shoot for the Mars” luôn cho nó oách.

Đọc những điều kiểu như vậy nó là một niềm cảm hứng không hề nhỏ chút nào (em dễ dụ lắm) giữa những lúc mình rơi vào cái bẫy “mình làm project A B này kia là đã tốt lắm rồi hay lắm rồi” cơ mà đọc xong cả ngày nhiều khi sẽ tự ngồi nhìn lại bản thân sẽ tự hỏi mình còn có thể đẩy project nó xa đến đâu nữa.

Xa đến đâu tới giờ vẫn chưa biết nhưng bây giờ cũng nên dành ra vài khoản ngân lượng vài mươi năm nữa dẫn vợ con đi tour Earth – Mars hai ngày ba đêm là vừa.

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện

Đọc thêm