Metal Gear Survive – Con cừu đen của dòng game

Khách quen

  

“This game is ULTRA MEGA ASS” – videogamedunkey


Giải thích về khái niệm Con cừu đen: Con cừu đen là danh từ ẩn dụ để chỉ những cá thể đặc biệt chủ yếu theo hướng dị biệt, tiêu cực trong một tập thể, được cho là đi ngược lại với đám đông, làm ô nhục đến tập thể.

Sau khi Hideo Kojima rời khỏi Konami thì tưởng chừng series Metal Gear đã kết thúc rồi, nhưng Konami bảo đ*o và quyết định ra mắt Metal Gear mới nhưng thay vì bọn họ sẽ đi theo con đường của những tác phẩm trước của Kojima thì họ lại nhét zombie vào game. Có lẽ ai cũng biết được cộng đồng fan Metal Gear lẫn gamer trên thế giới lúc đó phản ứng ra sao rồi đấy.

Có lẽ nhìn cũng “tích cực” nhỉ

Thú thật là trailer này cũng không đến nỗi tệ, chỉnh sửa tốt hơn cả trailer đầu tiên của Battlefield V nhưng cái quan trọng nhất là nội dung của nó. ĐỨA NÀO NGHĨ RA Ý TƯỞNG METAL GEAR VỚI ZOMBIE THÌ NÊN ĐƯỢC NHÉT BOM VÀO ĐÍT NHƯ PAZ RỒI CHẾT LUÔN ĐI.

Cảm nghĩ lúc đầu khi xem trailer thì mình thấy được nó khá là ổn, không lộ quá nhiều thứ nhưng lúc ra game thì hoàn toàn ngược lại. Nó gần như chẳng hề có một sự đột phá nào trong gameplay, thử lội ngược dòng về những các bản game trước xem nào, mỗi game tựa game của Kojima đều mang một bản chất riêng biệt, sự đột phá khác nhau nhưng trong Metal Gear Survive thì sự đột phá của nó thì đi ngược lại với bản trước, nó như là Metal Gear Solid V nhưng thay kẻ địch bằng mấy con zombie ngu học thôi, lối chơi Stealth cũng y hệt như vậy.

Sự thay đổi lớn nhất của trò này vẫn là thêm vào một số yếu tố như chỉ số đói, khát, oxy, stamina, base building, farming,… ngắn gọn là các yếu tố mà bạn thường thấy trong mấy game sinh tồn ấy, nhưng rốt cuộc thì Konami cũng chả có một sự khác biệt gì mấy yếu tố đó mà y như bê nguyên xì từ mấy game sinh tồn đã ra trước đó rồi nhét nó vào Survive thôi.

Trồng trọt này

Xây base này

Yếu tố sáng tạo gần như là 0 trong đây, nếu bạn muốn một game sinh tồn ra hồn mà hay hơn cả Metal Gear Survive thì bạn chỉ cần tải Minecraft và cài thêm mod nữa thôi. Yếu tố khác nữa là thanh stamina, đói, khát tụt khá là nhanh trong giai đoạn đầu game nên lúc khởi đầu đã nhàm chán thì lại còn gặp thêm mấy cái này thì gấp đôi ức chế. Cốt truyện thì khá là gượng ép khi mà mở đầu bằng cảnh Mother Base bị phá hủy ở cuối Ground Zeroes, nhân vật chính là một người lính của Big Boss bị bỏ lại và bỗng nhiên một cái wormhole hút tất cả mọi thứ vào NHƯNG wormhole chỉ là một thứ tạo ra cho vui để lòi ra chế độ FOB trong MGSV thôi và Konami lại biến nó thành đồ thật luôn.

Gameplay chính của Metal Gear Survive vẫn là chạy lòng vòng tìm nguyên liệu để craft và cầm giáo chọt zombie thôi. Trong MGSV thì bạn có vô số kiểu thâm nhập căn cứ kẻ địch hay vô vàn lối chơi nhưng trong đây bạn chỉ có hai kiểu chơi duy nhất là dựng hàng rào rồi chọt zombie và đứng trên một vật cao rồi chọt tụi nó, càng vãi đái hơn khi mà nó còn hiệu quả hơn cả cầm súng bắn hay xài bất kì vũ khí nào.

Kho vũ khí chẳng là cái đinh gì khi mà cái vũ khí lợi hại nhất là cây chọt mà game cho bạn ngay lúc bắt đầu game. À mà nó còn chẳng giống stealth game đếch gì như hồi ra mắt video gameplay đầu tiên nữa, rốt cuộc cả game bạn cũng chỉ đi chọt zombie thôi. Một điều lặp lại rất nhiều trong Metal Gear Survive hay trong bất cứ trò zombie nào nữa là kiểu gì cũng có zombie đột biến to, bự, đô hơn mấy con bình thường và một con zombie có bộ phận phồng to lên, khi chết thì phát nổ. Do Survive sử dụng cùng engine với MGSV nên game cũng tái sử dụng khá nhiều đồ vật với model từ game cũ.

Chê nhiều quá rồi nhưng cũng nên cho nó một tí lời khen nào. Điều đầu tiên mình thích là tông màu vàng này nó rất phù hợp với bối cảnh một game Post-apocalyptic như này, biểu tả rõ một thế giới hoang tàn của Survive, thật sự cái map Afghanistan của MGSV nó rất là phù hợp với Survive dù Konami khá lười và tái sử dụng một số chỗ từ map cũ của MGSV. Mấy yếu tố này giúp nổi bật mấy con zombie lên rất nhiều, nhất là ở trong đêm giúp bạn dễ thấy tụi nó hơn. Ngoài ra UI của game cũng khá là dễ nhìn đối với một game nhiều cơ chế sinh tồn.

Điều thứ 2 nữa là mình khá là thích tạo hình của mấy con zombie trong phần này, thay vì một khuôn mặt và làn da bị ghẻ lở, chảy máu như zombie thông thường thì zombie trong Survive có một cái đầu với cái sừng phát đỏ. Không tới mức dị đến nỗi ám ảnh như Silent Hill nhưng cũng có cảm giác creepy khác lạ.

Dù những ngày đầu ra mắt còn nhiều giới hạn hay thiếu hụt thì dần dần qua các update nó cũng thêm nhiều vũ khí mới lạ cho Survive, cho bạn nhiều kiểu chơi với các vũ khí thay vì cầm gậy chọc zombie nữa. Chơi một mình thì trò này chán vãi nhưng chơi co-op thì vui lắm đấy.

À mà Survive cũng không có Lootbox đâu.

Khen đủ rồi bây giờ chê tiếp nào, tuy Survive không có lootbox nhưng Microtransactions của nó là một thảm họa, bạn cần phải bỏ 1000 coins ra để mua một save slot mới, tương ứng là 10 trump đấy, các ông tham tới mức đến cái save slot cũng bán luôn à Konami. Ngoài ra Premium Boost giúp bạn tăng thêm tài nguyên kiếm được cũng chẳng hề rẻ gì, bạn phải bỏ ra 2 trump chỉ sử dụng nó được trong 1 ngày mà thôi. Ngoài ra còn một cơ chế là cử NPC của base mình đi thám hiểm rồi mang tài nguyên về nữa, nó tương tự như cử đội đi đánh kẻ địch như Peace Walker ấy, trong game chỉ cho bạn sử dụng duy nhất 1 đội thôi và bạn sẽ phải trả tiếp 10 trump để mở 1 đội khác. What da fuk Konami? Người chơi trả cho các ông 60 trump để mua trò này về mà còn áp dụng lên mấy cái microtransactions một cách như thế đó à, thậm chí nó mắc không thua gì mấy trò trên mobile aka “thiên đường microtransactions” nữa. Cái này còn tệ hơn remake Metal Gear Solid 3 trên máy Pachinko nữa.


Đây vẫn chưa phải là cái tát mạnh nhất của Konami vào Kojima đâu.

Thật tình Metal Gear nên kết thúc ở Metal Gear Solid 4 là quá là đẹp rồi, nhưng họ vẫn muốn vắt sữa nữa nên ra Metal Gear Solid V, cái này mình lẫn fan không chê trách gì do nó đổi mới gameplay rất tốt và cũng coi như là chương cuối của hành trình của Big Boss trước khi chuyển giao sang Solid Snake. Rút cuộc Konami quá là tham khi ép Kojima rush game dẫn đến một mớ hỗn độn trong story và bây giờ họ không để series này yên nghỉ mà quăng cái mớ hỗn độn này. Konami thành công trong việc đưa cả dòng game này đâm vào vực thẳm rồi đấy, đây như một cú tát cực mạnh từ Konami thẳng mặt Kojima rồi. Cứ tưởng họ sẽ biết cách chiều lòng thiên hạ bằng một trò ra hồn nhưng họ lại áp dụng tư tưởng EA. Bây giờ họ chỉ thiếu mỗi Battle Royale để biến Survive thành Ultimate Trash thôi.

“Người pre-order Metal Gear Survive có thể là một huyền thoại nhưng cũng có thể là một thằng thiểu năng” – some guy on the internet.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện