Một lần vừa bắn CSGO vừa nghe nhạc 60s

Huyền thoại ★

  

Đó là cuối năm 5. Mình ở một mình trong phòng riêng. Thời điểm đó mình không phải lên trường nên thời gian chỉ dùng cho 2 việc: chơi điện tử và làm đồ án.  Đồ án thì cũng hòm hòm, vừa đủ gọn để ra trường chứ không hơn. Chính vì thế nên một ngày của mình bắt đầu bằng việt bật máy tính chơi điện tử bét nhè đến khi đầu óc điên đảo rồi lăn ra ngủ. Ngủ dậy thì làm đồ án và đi thể dục thể thao hoặc chạy bộ. Thỉnh thoảng kiếm được kèo gặp gỡ nào thì buổi tối phóng đi gọi là đổi gió.

Mình dậy khoảng 8h, việc đầu tiên là bật máy tính. Sau đó đánh răng rửa mặt, xuống nhà ăn đại cái gì rồi lên ngồi vào bàn. Bật game lên, để quyển đồ án bên cạnh. Cứ chơi lại cầm quyển đồ án lên ngó cho đỡ quên chữ. Liên tục liên tục như thế đến lúc gục quá thì đi ăn trưa rồi đi ngủ (tầm 1 2h chiều). Dậy thì ngồi đọc tin tức và ngó nghiêng thiên hạ  rồi đi thể dục cho nó khuây khỏa. Cứ thế là hết một ngày, rồi hết một tuần, rồi nhiều tuần nhiều tháng. Có một thời gian dài mình như thế.

Mình nhớ có lần mình bắn CSGO thì bạn ny gửi bài nhạc. Bình thường bắn CSGO thì đeo tai nghe để nghe footstep trong game. Cơ mà lúc đó thì thiết tha gì footstep. Nó bắn vỡ đầu mình sớm thì mình alt tab ra ngoài hóng thiên hạ hoặc ngồi đọc đồ án cũng được. Nên là chuyện nhạc nhẽo âm thanh cứ gọi là tùy hứng. Mình ít khi bật loa, bởi vì cảm giác “ồn” rất khó chịu. Chỉ thỉnh thoảng mới bật RB hay country lên nghe, nhưng rất hãn hữu. Thường thì mình nghe nhạc “nhẹ” lúc đi quán hay ngồi với bạn bè thân, nghe nhạc “hùng hục” lúc đi chạy thể dục hoặc lúc try-hard mấy thứ không não. Nhưng đó là lúc thiết tha một cái gì đó, lúc không thiết tha gì thì mình thích im lặng.

Bạn gửi mấy bài 60s. Mình nhớ có bài Stand by me của King và Hurt của Johnny Dash. Mình bật loa ngoài vì mấy bài như này phải nghe như vậy mới thấm. Bạn gửi trên mess, sau đó bạn thấy mình seen không rep thì nhắn tin ý rằng có nhận được không, nghe có hay không.

When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we see
No I won’t be afraid
No I won’t be afraid
Just as long as you stand, stand by me

Stand by me – King –

Phòng mình rộng. Tầm 20m2. Nhưng nó tối tăm. Mình chắc có máu vampire trong người nên sợ ánh sáng. Cửa sổ, cửa chính rèm cẩn thận. Không có ánh sáng tự nhiên và ánh sáng trong phòng đến từ màn hình máy tính và mấy tấm dính dạ quang (loại phát sáng nhẹ nhẹ trong bóng tối). Mình bật loa ngoài và ngồi nghe mấy bài này, tay vẫn vẩy sniper đều đặn mà đầu óc thả trôi góc nào. Thỉnh thoảng giật mình thì nhìn vào quyển đồ án. Thật lòng thì mình không học được thêm chữ nào, chỉ là nhìn vào quyển đồ án thì đỡ cảm giác bản thân vô dụng và tự nhắc nhở việc phải làm. Mình nhìn điện thoại hoài, mỗi lần nó nháy sáng báo có tin nhắn là mình giật mình. Đúng kiểu “only light we see”.

Lúc đó dù main là Sniper (bắn solo thì mình chỉ bắn Sniper mid) nhưng mình chuyển sang phong cách rambo đi càn để …chết cho nhanh. Nhắn tin cho bạn ny bảo là anh đang học bài mà thật lòng học cái đéo gì đâu, chơi game cũng kiểu nhăm nhăm để chết, nghe nhạc thì vừa muốn bật to tiếng vừa muốn tắt xừ đi. Đầu óc cũng lẫn lộn.

Thường thì chơi game try-hard thì mình nghe mấy bài kiểu Iron của Woodkid hay Sail của Awolnation. Nó đủ “khỏe” và “mạnh” để sôi máu lên nhưng cũng có những đoạn “tĩnh” và “tình” để hồi lại năng lượng. Kiểu xả cả băng AK mà địch không chết thì lùi lại thay đạn chứ không phát điên rút dao vào kiểu “thà chết ngu còn hơn sống nhục”. Có lẽ cái này cũng tùy người, chứ nghe “You are my Sunshine” mà bắn CSGO thì chắc vừa vào game quăng quả nade tự sát cmnl mất thôi.

Chơi CSGO nghiêm túc ít ai nghe nhạc. Nghe voice đồng đội và footstep đã đủ mệt tai rồi. Có lẽ thỉnh thoảng alt tab ra nghe 1 2 bài rồi tắt đi tập trung chơi tiếp. Chơi bên T thì kiểu yolo nhảy vào đầu thì bật nhạc được chứ bên CT thì không dám. Đang phê pha mà team địch nhảy vào thì giật mình đau tim. Mà cơ bản súng bên CT toàn kiểu “phải bắn trước” mới ăn được nên tập trung là cái quan trọng nhất. Nếu bên CT chán quá muốn nghe cái gì đó “nghệ thuật” chứ không phải tiếng súng đạn đì đoàng thì bật cái gì? Có lẽ là Bach hoặc Beethoven. Cảm nhận cá nhân của mình là nếu chơi game mà bật nhạc thì nên dùng loa ngoài, dùng tai nghe cảm giác bí bách sao ấy.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly