Những game làm bạn cảm thấy sướng nhất?

Khách mới

  

*note: “sướng” là khi chơi xuyên suốt cả game mà bạn cực kì nhập tâm vào, không để ý tới thời gian nên khi chơi xong thì ngỡ 2-3h đồng hồ chỉ như 30′ trôi qua vậy. Hoặc là bạn chơi thấy thoải mái, sảng khoái nhất khi qua được một cột mốc trong game. Hoặc đơn giản là vừa chơi vừa thấy mình như một vị thần toàn năng….

Tui trước nhé: The sims 1 và DOTA 2

The sims 1

Tui sẽ chia nó ra làm 3 level:

Level 1: Tập chơi

Game đầu tiên về thể loại mô phỏng mà tui may mắn được chơi từ rất sớm, vào khoảng đầu năm cấp 1. Khi ấy thấy mấy bà chị chơi, vì bên ngoại toàn nữ , cứ click click cho con “người” nó đi tới lui làm đủ trò trên trời dưới đất thấy vui vui nên cũng đứng xem, chỉ đứng xem thôi mà cũng hết cả buổi chiều hôm đó. Rồi cũng kêu mấy bà chị chỉ chơi thử, ban đầu mới tập chơi thì tầm quan trọng của phần tạo nhân vật luôn được đặt lên hàng đầu, rồi tới phần đặt tên, cuối cùng là điều chỉnh chỉ số cho nhân vật.

Mới chơi nên toàn làm theo những gì mấy bà chị dạy, nào là thấy bọn nó hiện đồ ăn thì cho nó ăn, hiện z z z thì cho nó ngủ, xây căn nhà nhỏ nhỏ để tiết kiệm tiền, mua cái máy tính cho nó tìm việc,……rồi cứ thế mỗi ngày 4-5 tiếng đồng hồ những ngày hè cứ vùn vụt mà trôi qua.

Level 2: Quen dần

Sau những kinh nghiệm đúc kết từ level 1 thì bắt đầu chơi hẳn lại save mới. Tạo nhân vật cho qua loa ̶n̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶h̶̶â̶̶n̶ ̶v̶̶ậ̶̶t̶ ̶t̶̶h̶̶ì̶̶ ̶t̶̶ạ̶̶o̶ ̶1̶ ̶n̶̶a̶̶m̶ ̶1̶ ̶n̶̶ữ̶ ̶r̶̶ồ̶̶i̶ ̶đ̶̶ặ̶̶t̶ ̶t̶̶ê̶̶n̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶b̶̶ả̶̶n̶ ̶t̶̶h̶̶â̶̶n̶ ̶v̶̶ớ̶̶i̶ ̶c̶̶r̶̶u̶̶s̶̶h̶ ( ͡° ͜ʖ ͡°) Kiếm cho nó công việc rồi bắt đầu cho nó chat chit với nhau nhằm lấy điểm thân mật nhanh nhất có thể để tụi nó cưới nhau ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶ ̶đ̶̶*t̶ ̶v̶̶ớ̶̶i̶ ̶c̶̶r̶̶u̶̶s̶̶h̶ ̶l̶̶ạ̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶ẳ̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶h̶̶í̶̶c̶̶h̶ ( ͡° ͜ʖ ͡°) Cứ thế những ngày tháng yên bình ̶b̶̶ê̶̶n̶ ̶c̶̶r̶̶u̶̶s̶̶h̶ lại tiếp tục trôi qua nhanh chóng, trong phút chốc vèo cái qua 5 cái hè cũng là lúc mình up lên level cuối.

Level 3: The dark is rising

Đây có thể nói là bước đột phá nhất trong con đường chơi game của mình. Cuộc sống không còn những màu hường phấn nữa, thế giới cũng không còn hòa bình, công lý không phải lúc nào cũng được thực thi. Đó là khi mình biết tới ” KILLING SIMS” ( ͡° ͜ʖ ͡°). Chơi mãi có một kiểu nuôi cho nó đi làm, cưới vợ, đẻ con, xây nhà, qua nhà hàng xóm quậy,….mãi nó cũng chán nên lúc này google cũng đã phổ biến và tình cờ biết tới “killing sims” và đó là lúc mình được khai sáng về mọi thứ, tri thức cũng được nâng lên một tầm cao mới. Lúc ấy đọc tiếng anh chả hiểu gì toàn xem hình nhưng cũng chẳng hiểu nốt thế là tự mò. Ban đầu thì nhẹ nhàng thôi: làm cho bếp cháy và nhốt con sim trong ấy, cho nó chết đói, để nó thiếu ngủ, không cho đi vệ sinh….

Rồi từ từ nâng lên:

  • Xây một căn phòng vừa đủ chứa 1 sim rồi cho nó vào đó vào chế bộ xây dựng xóa cái cửa rồi xây bít tường lại và để nó ở trong đấy xem nó chịu được bao lâu
  • Xây nhà vệ sinh( nvs), đặt bồn cầu vào chính giữa nvs, gắn cửa kính trong suốt bao quanh cái nvs ấy, để con sim ăn nhiều vào hoặc lúc nó đi làm về hoặc mới ngủ dậy thường thì bàng quang nó đạt gần mức cao nhất, chọn lệnh cho nó đi vệ sinh và tận hưởng ༼ つ ͡° ͜ʖ ͡° ༽つ
  • Xây cái bếp thiệt là rộng, mời thật nhiều bạn của sim tới nhà, bỏ điện thoại đi, để nhiều vật dụng dễ cháy như thảm lông thú hoặc các thiết bị điện tử và bếp vì 1 khi nó cháy thì sẽ lan cực nhanh và ngồi xem bọn nó múa trong biển lửa. Cháy hết rồi thì có thể cho 1 đứa vào dọn đống tro cũng được ˙ ͜ʟ˙
  • Xây hồ bơi cho nó xuống hồ rồi bỏ cái thang đi (ง°ل͜°)ง
  • Sau khi chôn kha khá đứa và làm mộ cho nó thì canh bọn nó hiện hồn về đi qua lại trong nhà thì gọi bọn sim kia dậy và cho nó đứng nhìn
    Và còn nhiều kiểu hành hạ mà mình từng làm nữa nhưng không thể nhớ được.

Chốt lại là the sims 1 là một trong những tựa game đầu tiên giết thời gian của mình cực nhiều và tạo cái khoái cảm khi hành hạ bọn sims và ngồi cười như chưa từng cười hơn được nữa.

DOTA 2

Biết đến nó vào cuối năm 2013 https://imgur.com/jE5J3p4

Cũng là game mang tui tới steam nhưng lúc ấy chơi cực kì ít vì chỉ có một mình, tiếng anh yếu và chẳng hiểu gì cả dù ngày trước có chơi qua DotA một tí. Nên tới tận bây giờ chỉ vỏn vẹn được 1000 giờ chơi https://imgur.com/3gHHZdy

Thời điểm 2013-2015 là thời gian tui chơi LoL nhiều nhất vì có đám bạn thời cấp 2 cùng nhau la hét banh cả net nên vui cực kì, lên cấp 3 thì cũng ít gặp bọn nó đi nhưng vẫn còn chơi nhưng cả năm lớp 10 chả kiếm được thằng nào chơi cùng. Hè lớp 10 thì quyết định bỏ hẳn, bán cả acc với giá rẻ bèo dù skin trong acc thì ở thời điểm đó thừa sức đem đi khè bọn khác để bọn nó nể. Bán xong thì lúc đó quyết định chuyển sang DOTA 2, một phần cũng nhờ ông anh họ của chị con bạn của mẹ có một thời gian lên nhà tui ở để chở chị kia đi thi đại học. Ban đầu thì chơi cứ chẳng hiểu sao tui cũng farm như nó, combat, quẩy banh càng hơn nó mà trong khi mình 18 thì nó đã 24.

Sau nhiều tháng luyện tập, lúc này tui mới bắt đầu vào group Dota 2 community, đây chính là khoảnh khắc xé bỏ tất cả những kiến thức của mình trong những tháng qua về dota 2. Đó là lúc tui nhận ra rằng mình chơi dota 2 nhưng với kiến thức, kinh nghiệm từ LoL mà áp dụng vào trận đấu của dota 2 là hoàn toàn không phù hợp vì nhịp độ trận đấu chậm hơn nhiều so với LoL. Tui bắt đầu “refesh” lại và làm lại tất cả từ đầu, từ lure, pull, stack, canh last hit/ deny,….Đó là tất cả những gì tui làm trogn 500h đầu tiên sau khi chơi dota 2. 500h sau đó là những tháng ngày cay đắng, lên voi xuống chó liên tục khi mà tui quyết định vào R A N K a.k.a địa điểm mà đến những con người trầm tính cũng có thể hóa chó( chaos). TBD 10 trận đầu ra được rank 2k1, sau 1 năm xuống 1k5, tới đầu năm 2017 thì leo lên vù vù và hiện tại đạt ở mức 2k5. 4 năm leo được 400 rank, không quá tồi chứ nhỉ ༼ つ ಥ_ಥ ༽つ.

Và khoảng thời gian 2017 cũng là lúc mình có cơ hội được làm smurf khi mà đánh public toàn gặp noob. Cảm giác như mình được sống lại sau những trận rank căng cơ tay ra mà chửi lộn với bọn nó.

Hiện tại thì con lap cùi quá, doto drop fps toàn 10-20 chơi không nổi dù đã lowest rồi nên đành nghỉ cũng gần 3 tháng.

Trong suốt cả sự nghiệp chơi doto của mội người luôn có những trận doto cực kì cân não nhưng rất xứng đáng, dù thắng hay thua thì cũng phải công nhận team địch nó quá hay. Có một trận team địch nó buy back đúng lúc đẩy thẳng mid nhà mình dù nhà nó như cái sân bay. Nghĩ lại thì thời gian tui bỏ ra chơi dota là quãng thời gian quý giá nhất, không hề phí dù chỉ một giây.

Hiện tại chỉ còn theo dõi dota wtf thôi, chứ game thì chắc cũng không còn chơi nữa, dù là trong tương lai.

Tới đây thì phần của tui hết rồi, còn bạn thì sao?

Lữ Minh Quân

Khách mới

  
Một tên weeaboo ất ơ nào đó với tình yêu cực lớn dành cho idol ༼ つ ◕_◕ ༽つ

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly

  • Nguyễn Hải Anh - 25.02.2018

    Tôi rất thích những dòng chữ gạch ngang. Tôi là người đàn ông đơn giản. Tôi thấy chữ sướng tôi đọc bài <3