Những kỉ niệm vui tuổi thơ với game

Khách mới

  

Bố đang đứng trên ghế sửa bóng đèn, mình thì đang múa kiếm gỗ. Chả hiểu nghĩ gì tự dưng hô “Toàn Chân Hiệp Khách Kiếm” rồi lấy que chọc đít bố xong chạy. Lúc sau về tí thì ăn đòn =]]

2. Hồi trước hay sang nhà thằng hàng xóm xong cày Võ Lâm Chi Mộng. Chuyện chả có gì hay cho đến một hôm đấy thằng đấy đi đánh Phó Bản, đánh chết con Boss Bách Vệ Sĩ, rồi gào to:”Ối giồi ôi Bách ơi chết m* mày đi Bách”. Và cậu nó tên là Bách, đang ngồi xem TV bên cạnh. 

3. Tổng kết năm lớp mấy không nhớ, mượn đt thằng bạn, xong rủ thêm mấy thằng ra ghế đá ngồi chơi game. Đang hăng thì có thằng nào hỏi:”Ê ku, chào anh chưa?”. Đáp lại:”im b* mày đang chơi”. “Nào rồi? Tỏ tình con đấy chưa?”. Đáp:”tỏ cái con kẹc, làm đ*o gì có con nào”. Nói đến đấy chột dạ ngước lên thấy 2 thằng lạ hoắc nhìn mình với ánh mắt khó hiểu…còn lũ bạn giời đánh chuồn đâu không biết.

4. Thời cấp I vàng son, cứ 1h là trốn ngủ, chạy sang nhà thằng hàng xóm bật máy chơi trộm Đế Chế, vì nhà nó đi làm sớm. Có lần đang cầm sọc xiên đi xiên cá sấu thì thấy mẹ nó đứng ngay đằng sau. Mình chạy về nhà bỏ lại nó gào khóc phía xa xa….

5. Chơi game kiếm hiệp nhiều bị ngộ. Rủ thằng hàng xóm sang sân lâm trường cạnh nhà đi xe đạp đấu kiếm. Mình chọc nó thế nào sưng vều cả mõm lên. Món đấu kiếm chính thức bị cấm ngay sau đó.

6. Chưa chơi, nhưng mà xem người ta chơi Assassin’s Creed parkour hay hay, lại rủ thằng hàng xóm chơi. Thằng bé nhảy ngu thế nào bong gân. Món Pặc kua bị cấm luôn.

7. Nhân lúc bọn trẻ con tụ tập đông, mình rủ chúng nó chơi GTA bằng xe đạp (giờ nhớ lại mới thấy mình toàn đầu têu mấy trò dại). Nghĩ thế nào có đứa lấy đá ném lựu đạn. Nó ném chuẩn đến mức rơi vào cái đầu hói của ông giám đốc lâm trường đánh cốp một nhát. Chạy toán loạn xong còn hét:” 6 sao!! Có xe tăng rồi chúng mày ơi”. Danh sách cấm có thêm tụ tập chơi GTA

8. Cái này thì mới năm ngoái, nhưng mà nó hay nên cho vào. Cuồng Far Cry 3, cùng với 2 thằng bạn chí cốt lên tháp truyền hình huyện. Oẳn tù tì xem thằng nào thua thằng đấy giập cầu giao. Ban đầu giập cái bé tí, chả thấy gì…Thằng cu hăng máu lên bảo:”Radio Station chưa mở lấy đ*o đâu ra súng” xong giập cái cầu giao tổng rầm một phát. Chạy như điên, đài hôm đấy tắt sớm.

Phù….còn nhiều phết, thôi lười quá, với cả muộn cmnr, hẹn anh em ở Part II.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly

  • Đức - 17.03.2018

    Cười ỉa :D, cơ mà ngày xưa em toàn lẩn thẩn chơi 1 mình, xóm cái đếu gì chả có lấy 1 đứa ngang tuổi mình @@