Nhân vật trong game (P.3): Các Villains

Chủ xị

  

Thế giới luôn có cả kẻ xấu và người tốt, trắng và đen, âm và dương, cứ như một quy luật tự nhiên vậy. Thế giới game cũng không phải ngoại lệ. Nếu như các anh hùng luôn được hâm mộ và là hình mẫu truyền cảm hứng cho người chơi thì những ác nhân chính là lý do để họ có thể trở thành nhân vật chính như thế. Nếu không có những villain xứng tầm như thế này thì làm sao có thể sản sinh ra các anh hùng đứng trên đỉnh vinh quang được. Cùng Hiệp Sĩ Bão Táp điểm mặt 5 ác nhân trong game và những câu chuyện xung quanh họ nhé.

1. Diablo (Diablo)

Diablo - Chúa tể của sự huỷ diệt

Diablo – Chúa tể của sự huỷ diệt

Diablo không chỉ là tên của con trùm mạnh nhất trong series game cùng tên do Blizzard phát triển, nó còn là biểu tượng cho cả một dòng game nhập vai hack n slash nữa. Sức ảnh hưởng và sự lôi cuốn đến từ Diablo là không thể chối cãi và đằng sau cái tên ấy cũng là một câu chuyện dài đầy hấp dẫn mà bất cứ game thủ nào cũng muốn tìm hiểu đến cùng.

Sở hữu một sức mạnh phi thường đồng thời cũng là một trong 3 chúa quỷ mạnh nhất của địa ngục, Diablo cũng có những lúc bị khuất phục trước sức mạnh của loài người. Nhiều thế kỉ trước hắn bị một hội pháp sư cổ đại mang tên Horadrim đánh bại và phong ấn linh hồn trong viên Bloodstone. Trải qua rất nhiều năm, sức mạnh của Bloodstone suy yếu dần và không còn giam giữ được Diablo hoàn toàn nữa. Lợi dụng điều này hắn đã sai khiến tổng giám mục Lazarus giúp đỡ mình nhằm trở lại thống trị mặt đất. Người chơi trong Diablo 1 sẽ phải đi qua 16 tầng của toà tháp phong ấn Diablo và tiêu diệt hắn tại đây. Không may, chính nhân vật anh hùng này không thể kiềm chế được sự cám dỗ từ viên Bloodstone mà tự cắm nó vào trán mình, trở thành thể xác với linh hồn cùng sức mạnh của Diablo. Nhờ có sự trở lại này mà 3 chúa quỷ (Prime Evils) cùng hợp sức để mở cánh cửa địa ngục giải phóng các thể lực ma quỷ lên mặt đất nhưng đương nhiên là nhân vật chính của chúng ta trong phần 2 của game sẽ ngăn kế hoạch khủng khiếp này lại. Đây có thể coi là cái kết của Diablo nhưng tới phần 3 của dòng game thì hắn cùng quân đoàn quỷ đã tấn công đến cổng thiên đường và đại chiến giữa tam đại thế giới (người, thần, quỷ) đã diễn ra.

2. Pyramid Head (Resident Evil)

Biểu tượng cho nỗi sợ của dòng game Resident Evil

Biểu tượng cho nỗi sợ của dòng game Resident Evil

Mỗi dòng game kinh dị đều có một nhân vật nào đó để biểu tượng cho nỗi sợ hãi của mình. Đối với series game đình đám Resident Evil của Capcom, đó chính là Pyramid Head. Xuất hiện lần đầu tiên trong Silent Hill 2, Pyramid Head dần trở thành một biểu tượng của tựa game bởi nó luôn reo rắc nỗi sợ hãi bất cứ khi nào người chơi gặp phải. Cao to đen hôi và cực kì cơ bắp, đúng như tên gọi của mình hắn đội một chiếc mũ kim loại trông như kim tự tháp với nhiều góc cạnh. Luôn khoác trên mình một bộ đồ vấy máu cùng thanh đại đao khổng lồ được mệnh danh có thể chém bất cứ thứ gì luôn được cầm lăm lăm trên tay, từng bước di chuyển của Pyramid Head đều mang đến nỗi sợ hãi tột cùng. Càng di chuyển chậm như vậy, hắn càng làm người chơi cảm thấy hoảng loạn và nếu không thể bình tĩnh để tìm phương hướng chạy trốn người chơi sẽ dễ dàng bị tiêu diệt.

Thêm nữa, được thiết kế để không cảm thấy đau hay có bất cứ cảm xúc nào nên với Pyramid Head gần như không có khái niệm bị tiêu diệt. Đó là vì hắn được tạo ra bởi những tội lỗi, dục vọng và lòng tham của con người. Nếu con người càng chối bỏ nhưng điều tăm tối ấy, tên đao phủ này càng hoàn thành công việc của mình một cách tốt hơn. Pyramid Head bất tử cũng vì bên trong mỗi người luôn có những mặt tối tăm mà chính chúng ta cũng có thể đang vô tình chối bỏ.

Tóm lại mặc dù ngoại hình không đáng sợ một cách ghê rợn như tạo hình kinh điển của một số game kinh dị khác nhưng chỉ cần Pyramid Head xuất hiện lững thững trong game thì chắc chắn người chơi không còn ý nghĩ nào khác ngoài chạy trốn đâu.

3. Bowser (Mario)

Một trong những villain đầu tiên của lịch sử làng game

Một trong những villain đầu tiên của lịch sử làng game

Nếu đã từng chơi Mario hẳn bạn không thể không biết tới kẻ phản diện chính của game này, vua quỷ Bowser. Bowser không dã man và quá ác độc như những villain khác, có lẽ đơn giản vì cách thiết kế trò chơi Mario khá… trẻ con, nhưng cũng có thể do các nhà làm game không thực sự muốn tạo ra một kẻ phản diện quá đáng sợ. Nhưng suy cho cùng thì Bowser vẫn là một kẻ có tham vọng với nhiều mưu mô bậc nhất.

Ngoại hình của Bowser khác biệt hẳn so với những quái vật ở vương quốc Nấm, đặc biệt là những con rùa khác. Nếu như các quái vật thông thường trông tương đối vô hại thì Bowser luôn tự làm nổi bật sự xấu xa của hắn. Đôi lông mày và mái tóc đỏ, chiếc mai rùa toả đầy gai và những vòng xích sắt đeo quanh người đã thể hiện rằng đây là một đối thủ không tồi. Không những thế, cơ thể của “con rùa có sừng” này cũng khá lớn so với Mario. Bowser sử dụng phần lớn sức mạnh phép thuật của bóng tối. Hắn có thể dịch chuyển tức thời, bắn ra lửa hay tạo sóng động đất chỉ cần dậm chân.

Nói đi cũng phải nói lại, thực ra Mario cũng chưa hẳn đã đúng hoàn toàn. Bowser có đến 8 người con và đều đã bị hạ gục bởi Mario trong những tuyến game trước đó. Phải chăng vua quỷ vẫn quá “hiền” khi chứng kiến quân của mình, thậm chí là con của mình bị Mario ra tay mà vẫn chờ đến cuối game khi Mario tự mò đến?

4. Kerrigan (Starcraft 2)

Zerg Queen Kerrigan

Zerg Queen Kerrigan

Sarah Louise Kerrigan hay còn được gọi là Kerrigan hoặc Zerg Queen có thể coi là nhân vật bị ép buộc thành phản diện trong bài viết này. Kerrigan là nhân vật phản diện chính trong loạt trò chơi Starcraft với cương vị là thủ lĩnh của tộc Zerg, mặc dù ban đầu cô là một nhà ngoại cảm của tộc Terran thuộc đội đặc nhiệm Ghost. Với mái tóc đỏ cùng khuôn mặt xinh đẹp, Kerrigan có lẽ được rất nhiều người để ý nếu như không có tính cách nội tâm cùng quá khứ đáng sợ ít người biết tới: hồi trẻ trong một lần không kiểm soát được năng lực của mình, Kerrigan đã vô tính đốt cháy não của mẹ cô. Đây có lẽ lớn nhất để cô gia nhập quân đội nhằm tăng khả năng kiểm soát năng lực, quên đi nỗi đau và làm việc gì đó có ích.

Nhưng bi kịch vẫn chưa chấm dứt với Kerrigan. Trong một nhiệm vụ, chỉ huy của cô, Arcturus Mengsk, đã phản bội và bỏ cô lại khiến cô bị Zerg lây nhiễm và biến đổi. Sau cái chết của Overmind, cựu thủ lĩnh của Zerg, Kerrigan sử dụng khả năng ngoại cảm của mình để trở thành Zerg Queen và điều khiển cả quân đoàn Zerg. Tuy đã bị biến đổi nhưng Kerrigan không thực sự dứt bỏ mối liên kết của mình với loài người. Khi chưa bị phản bội, cô và Jimmy Raynor từng là một đôi uyên ương. Chính tình yêu của họ sau này đã góp phần giúp Kerrigan tìm lại bản ngã của mình. Trong Starcraft 2, Kerrigan đã khôi phục được hình dáng người của mình nhưng vẫn chưa rũ bỏ được thù hận với Arcturus Mengsk. Sau nhiều những biến cố khác nhau, cô cùng Jim Raynor đã góp phần tạo nên liên minh giữa cả 3 tộc Protoss, Terran, Zerg chống lại kẻ thù chung là Xel’ Naga. 2 năm sau sự kiện đó, cuối cùng Raynor và Kerrigan cũng có thể tái hợp chung sống trong một thế giới yên bình, không còn chiến tranh.

5. Shao Kahn (Mortal Kombat)

Bộ mặt thật của Shao Kahn khi không còn chiếc mặt nạ

Bộ mặt thật của Shao Kahn khi không còn chiếc mặt nạ

Trong thế giới võ thuật đối kháng Mortal Kombat, có một sinh vật từng được coi là mạnh nhất. Hắn không chỉ sở hữu sức mạnh vô biên sánh ngang những vị thần, trí tuệ siêu phàm với kiến thức thâm sâu về tà thuật mà còn vô cùng tàn độc nữa. Đó chính là kẻ được mệnh danh thần sức mạnh Shao Kahn, vị đại đế thứ 2 của Outworld. Mục đích của hắn không gì khác ngoài kết nối các realm trong vũ trụ với Outworld thành một thể thống nhất. Nhiệm vụ chính của người chơi trong các phần game là bảo vệ Earthrealm (trái đất) trước bàn tay mưu mô của Shao Kahn thông qua giải đấu Mortal Kombat để tiêu diệt những người mạnh nhất.

Vẻ ngoài của tên đại ác nhân này được mô tả với ngoại hình của một người châu Á cực kì cao lớn (cao hơn tất cả các nhân vật bình thường trong game) và cơ thể vô cùng vạm vỡ. Hắn cầm trên tay cây búa tử thần như vũ khí chính của mình và đeo một chiếc mặt nạ đầu lâu của samurai có đôi mắt luôn đỏ rực. Hiếm có sự kiện nào mà Shao Kahn lộ mặt nhưng trong truyện tranh, hắn từng để lộ khuôn mặt ghê sợ đầy hiểm ác với những chiếc gai nhọn bao quanh. Sức mạnh hấp thụ linh hồn của Shao Kahn được cho là lý do chính khiến hắn có thể bất tử qua hàng ngàn năm mà không hề suy giảm sức mạnh. Tuy bá đạo là vậy nhưng Shao Kahn cũng có những nhược điểm như quá kiêu căng và ngạo mạn, xem thường đối thủ. Có một điểm thú vị không liên quan lắm là Shao Kahn thường lấy chữ ‘K’ thay cho chữ ‘C’. Ví dụ như biệt danh của hắn là Konqueror hay tên của trò chơi, Mortal Kombat.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện