Persona 3 – Canh bạc đối đời của dòng game spin-off

Khách quen

  

Sơ lược về series: đây là một spin-off từ series Shin Megami Tensei do ATLUS sản xuất, ATLUS là một studio con của SEGA, nội dung chính các phần là một nhóm học sinh có ̶S̶̶t̶̶a̶̶n̶̶d̶ năng lực triệu hồi chiến binh bằng sức mạnh tinh thần save the world, được xem là một trong những game JRPG đỉnh cao thời nay. Vì là game của Nhật nên nội dung của nó rất là giống như anime shounen và game cũng có lấy ý tưởng từ truyện JoJo’s Bizarre Adventure (một trong best shounen anime), Stand của JoJo và Persona hoạt động giống như nhau, nếu như ai đã xem part 4 của JoJo thì sẽ thấy nội dung của Persona 4 cũng tựa tựa như JoJo.

Cốt truyện cứ yên tâm là sẽ rất là deep và có một chút dark, có cái gì đó cũng khá là giống như Final Fantasy, mình sẽ giới thiệu ít spoil nhất để mọi người chưa chơi có hiểu tìm hiểu.

Nhân vật chính của game tên là Makoto Yuki (tên chính thức của ATLUS đưa ra), một thanh niên mồ côi cha mẹ do một tai nạn xe hơi, cậu nhận được lời mời tham gia vào tổ chức của một nhóm học sinh của thành phố khác tên là SEES, tổ chức tập hợp những học sinh có Persona để tiêu diệt các con quái tên là Shadow, một loại quái vật chỉ xuất hiện ngay vào thời điểm 12h đêm và bước qua ngày mới, khoảng khắc này gọi là The Dark Hour, lúc này chỉ có những người có Persona và Shadow mới hoạt động được trong khoảng khắc này, những người thường sẽ bị đóng băng trong một vật gì đó nhìn giống cái quan tài. Những nhân vật trong game triệu hồi Persona bằng cách dung một khẩu súng đặc biệt bắn vào đầu của mình. Càng về sau các nhân vật sẽ được khai thác sâu rộng hơn và càng deep dark hơn, mỗi thành viên trong nhóm đều là những người mất đi người thân của mình, mỗi
người mang một nổi đau của riêng mình. Cốt truyện phần này chủ yếu tập trung về plot nên các nhân vật sẽ không nhiều đất diễn và tương tác với nhau nhiều được như phần 4 và 5. Càng về sau cốt truyện sẽ nặng nề, sâu thảm hơn, giống như các nhân vật một ngày tiến tới con đường chết của mình vậy, spoiler: có liên quan đến cái chết thật đấy.

Nhân vật chính có sức mạnh đặc biệt là Wild Card, người có thể vào được một thực tại riêng là Velvet Room và còn có thể sở hữu nhiều hơn 1 Persona so với những người khác, Velvet Room là một thực tại riêng biệt so với thế giới, ở trong đó có một ông già lạ mặt tên là Igor và thư kí Elizabeth của ổng, 2 người này có trọng trách hướng dẫn mình về Persona và giúp tạo ra Persona mới cho nhân vật chính,. Gameplay của trò này là kết hợp từ thể loại JRPG, Visual Novel, Dating Sims, những nhân vật mình có thể tương tác với nhau được sẽ xuất hiện một chức năng là Social Link đại diện cho từng Arcana (giống như bài Tarrot) khác nhau, mỗi bậc là mỗi mức độ thân quen khi mình giao tiếp với họ, Social Link cao thì mở khóa thêm các Persona khác thuộc Arcana đó, nếu như người chơi max toàn bộ Social Link thì sẽ mở khóa được công thức chế tạo con Persona mạnh nhất nhì game, cuối game sẽ có cảnh các nhân vật mình max Social Link nói chuyện buff tinh thần mình, max đủ hết thì giống như mình mở khóa được True Ending của nó.

Game chỉ có một Dungeon chính là cái ngôi trường bị biến dạng vào The Dark Hour, nói thật là cái Dungeon này khá là chán, các tầng như là clone với nhau, vào đây chỉ để cày level. Hệ thống combat của game thuộc thể loại Turn-based, và tất nhiên vẫn chia ra các hệ skill như các game JRPG thông thường, ban đầu thì boss sẽ bị khắc chế bởi hệ nào đó nhưng qua tầm 4-5 con thì sẽ bỏ luôn khắc chế hệ. Boss cuối của game giống như là một thử thách gồm tất cả các kỹ năng và kinh nghiệm mình học được suốt quá trình game, boss có tận 14 thanh máu, mỗi một thanh đại diện cho một hệ khác nhau và ngoài ra chính boss cuối của game còn đại diện cho CÁI CHẾT, mình khuyên mọi người là nên cày level
cao và kiếm được con Persona nào ngon để đánh Boss cuối dễ thở hơn vì nó khó lắm

Âm nhạc của game thì mang giai điệu hiện đại vào năm lúc nó ra mắt, nhạc cũng rất là hay, tuy cả soundtrack thì không bằng P4 và P5 nhưng bài nhạc ending của game thì thuộc dạng một trong những bài đỉnh cao nhất của dòng game, chơi xong game thì sẽ thấy lyric của nó cực kì thấm. Đồ họa ra vào lúc năm 2006 nên sẽ không quá đẹp đẽ, gameplay cũng chỉ ở mức khá do vẫn còn nhiều hạn chế, mấy bản sau thì cải tiến nhiều hơn, game cũng có các phiên bản khác nhau, bản gốc, bản mở rộng Persona 3 FES, có thêm phần chơi đơn lấy bối cảnh sau kết thúc của game và bản Persona 3 Portable trên PSP có thêm lựa chọn nhân vật chính là nữ, nhân vật nam thì mình cua gái còn nữ thì đi cua trai, thích hợp cho các chị em phụ nữ và các bạn gay. Ngoài ra còn có 4 anime ăn theo của game, mỗi cái là một part, nói sơ chung thì cái anime đó cũng khá là dở, chỉ có movie 2 với 4 là hay, được cái là vẽ khá đẹp chứ không như anime của Persona 4 và 5, Persona 3 đã mang lại thành công cực kì lớn và danh tiếng vẻ vang cho ATLUS, vực dậy dòng game spin-off này sau khi bị quên lãng sau một thời gian dài kể từ phần 2, ẩm hết mấy giải best RPG của năm và đè sml luôn mấy con RPG khác trong năm đó, mỗi tội phần 4 thì không ẩm giải được do không chơi lại mấy trò khác, lúc đó nhiều bom tấn khủng hơn kéo nhau ra mắt nên đành bó tay

À mà Aigis best waifu nhé, các bạn thấy Váy Hồng của FF7 ra sao thì Aigis cũng y hệt vậy

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


3 cụng ly