Resident Evil Lore: Dư chấn sau thảm họa và những âm mưu mới

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

#Aftermath

Bi kịch của Raccoon City kết thúc nhưng những dư chấn mà nó để lại là quá nặng nề. Cả thế giới đã biết đến thứ gọi là B.O.W (Bio Organic Weapon), chính phủ và truyền thông tiếp tục tìm cách kiểm soát mọi việc. Vùng rãnh lớn, nơi từng là Raccoon City nguy nga tráng lệ, mọc lên tòa tháp nghiên cứu kì lạ nơi họ nghiên cứu từ những tàn dư của Raccoon: mầm bệnh, virus,… Và có Chúa mới biết được chuyện gì có thể xảy ra nếu như những mẫu virus có thể rơi vào tay ai đó.


• Danh sách những người được cho là sống sót (Dấu hỏi là có khả năng)

Jill Valentine

Carlos Oliveira

Barry Burton

Leon S Kennedy

Claire Redfield

Sherry Birkin

Ada Wong

HUNK

Sergei Vladimir

Alyssa Ashcroft

David King

George Hamilton

Mark Wilkins


Jim Chapman

Cindy Lennox

Kevin Ryman

Yoko Suzuki

Linda Baldwin

Rodriguez

Gill


Danny

Rita

Harry

Rebecca Chambers? (plot hole là ở chỗ chúng ta chắc chắn tin rằng cô ấy đã ra khỏi thành phố trước Jill  nhưng mới đây Glenn Arias lại xác nhận rằng Rebecca có hiện diện ở Raccoon City vào thời điểm hủy diệt)

Nikolai Zinovaef? (thằng cha này thì khá khó nói kể từ khi số phận của hắn có thể thay đổi theo kịch bản)

Dr. Cameron?

Regan Mallet?

Lucy Mallet?

Nathan Donnelly? (không rõ)

Samuel Kirk? (không rõ, nó với thanh niên không rõ trên là đồng phạm của nhau)

Austin Taylor?

Patrick Reyes?

Lloyd Stewart?

Tommy Nielsen?

Arnold?

Mary?

Mac Dowell?

Dorian


• Sheena Island: Raccoon City thứ hai

Một thời gian sau các sự kiện ở Raccoon City, có một người đàn ông trẻ trạc vào 20-30, tỉnh lại tại hiện trường một vụ rơi trực thăng, trong ngọn lửa của linh hồn, anh ta có kí ức về “một thảm họa”. Anh ta vẫn nhớ Raccoon City, ngỡ như là giấc mơ, anh ta sớm chạm trán các sinh vật và đó là lúc anh ta đặt hết niềm tin của mình vào thứ vũ khí duy nhất của bản thân… khẩu Glock.

Trên đường đi anh ta gặp Andy Holland, người nghĩ anh phi công của chúng ta tên là Vincent Goldman. Vincent tạm thời chấp nhận cái tên và tiếp tục lên đường tìm cách thoát khỏi nơi này. Trên đường anh ta tiếp tục gặp Lott và Lily Klein, 2 đứa trẻ có ba mẹ làm việc cho Umbrella. Tuy nhiên 2 đứa trẻ lại sợ hãi và cho rằng Vincent là một kẻ làm việc cho Umbrella và bỏ chạy. Vincent đuổi theo chúng cho đến khi gặp Lily. Lily kể cho anh ta nghe về một nhà máy của Umbrella và việc Lott đang ở đó để tìm lối thoát. Vincent tìm mọi cách để bảo vệ cho Lily và lên đường đến đó. Vincent đến được nhà máy và kịp thời cứu Lott khỏi đám B.O.W Hunter ở đó. Cuối cùng anh ta nhớ lại được tất cả. Tên thật của anh ta là Ark Thompson, một viên phi công trẻ và là bạn của Leon S Kenedy. Đúng ra thì có khả năng cả anh ta và Leon đều sẽ đến đây để điều tra và tìm hiểu về những điều ma quái đang diễn ra ở nơi này tuy nhiên Leon đã phải ở lại để trình diện và báo cáo với chính phủ Mỹ nên Ark đã phải lên đường 1 mình. Lott cho Ark biết Vincent thật sự là kẻ như thế nào. Về sau Vincent đã thực sự chống lại và tìm cách tiêu diệt Ark và 2 đứa trẻ khi họ khám phá ra sự thật về vụ bùng phát T-Virus ở đây. Vincent đã kích hoạt con Tyrant Hypnos (mẫu B.O.W mới nhất của dòng Tyrant do Umbrella phát triển). Tuy nhiên sự việc không như ý muốn khi con quái vật giết Vincent và truy đuổi theo những người còn lại. Ark đã chiến đấu quyết liệt và hạ gục nó.

3 người sống sót tìm được đến sân bay để lấy chiếc trực thăng thoát ra. Tuy nhiên con Hypnos đã đuổi theo và lần này còn đột biến hơn trước. Ark đã phải hạ nó đến thêm lần thứ 2 và cả lần thứ 3 khi nó chịu gục hẳn xuống. Sau đó chiếc trực thăng cất cánh và lên đường. Tuy nhiên con Hypnos vẫn sống và bám vào trực thăng gây cản trở. Ark đã căn đúng thời cơ khi con Hypnos ở ngay sát vị trí tên lửa của Trực thăng. Anh ngay lập tức kích hoạt hệ thống vũ khí và tặng con Hypnos 2 quả tên lửa đâm xuyên người nó và kết cục cuối cùng là Hypnos tan xác. Ark cùng 2 đứa trẻ lên đường thoát khỏi đảo Sheena.

Sau đó toàn bộ hòn đảo đã bị phá hủy và nhấn chìm bởi cơ chế tự hủy của cơ sở Umbrella ở đây.

• Rockfort Island

Claire chia tay Leon để lên đường tìm anh trai của mình là Chris Redfield, theo những thông tin thu thập được, cô tìm đến một khu nghiên cứu của Umbrella tại Paris nhưng không may đã bị lực lượng an ninh tại đó bắt giữ.

Claire bị giải về căn cứ Rockfort – một hòn đảo tập trung và cơ sở nghiên cứu-huấn luyện của Umbrella ở phía Nam Thái Bình Dương. Claire sau đó bị giam giữ trong nhà tù trên đảo, nhưng một cuộc đột kích bất ngờ từ trên không đã làm xáo trộn mọi thứ tại đây. Nhân cơ hội này Claire cũng thoát ra ngoài do có sự giúp đỡ của Rodrigo là một cai ngục ở đây và nhận ra rằng mình đang trong tình cảnh y chang 3 tháng trước ở thành phố Raccoon, khi toàn bộ căn cứ Rockfort đã bị lan tràn bởi T-Virus, đám zombie và lũ B.O.W – hậu quả của cuộc đột kích lúc nãy.

Cuộc tấn công này được khởi đầu bởi Albert Wesker, đội trưởng cũ của S.T.A.R.S tưởng chừng đã chết trong tai nạn ở dãy núi Arklay trong phần Resident Evil đầu tiên. Thực tế Wesker không chết mà chỉ giả vờ để che mắt mọi người mà thôi, hắn ta thậm chí còn có được sức mạnh như siêu nhân nhờ một mẫu thử đặc biệt từ Progenitor virus (Prototype virus). Từ lúc đó Wesker đã không còn là con người nữa, hắn phản bội tập đoàn Umbrella và hoạt động như một gián điệp độc lập nhằm lấy cắp các thí nghiệm từ Umbrella. Wesker lúc này dẫn dắt một lực lượng mới: H.C.F.

Mục đích của Wesker khi tấn công căn cứ Rockfort là nhằm lấy cắp T-Veronica virus – một loại virus mới được tạo ra bởi Alexia Ashford. Cuộc đột kích của Wesker vô tình phá hủy các kho chứa phòng thí nghiệm, khiến cho T-Virus lan tràn khắp căn cứ và biến nơi đây trở thành một Raccoon nữa.

Sau khi thoát khỏi lũ zombie ở gần khu trại giam, Claire gặp Steve Burnside – một tù nhân cũng bị giam giữ trên đảo, hai người quyết định hợp tác để rời khỏi địa ngục hiện tại. Sau đó Claire chạm trán với Alfred Ashford và biết được rằng có người đã tấn công căn cứ này, cũng như việc xuất hiện một bên thứ 3 khác ngoài cô cũng đang điều tra về Umbrella. Alfred không quan tâm lắm tới Claire, và coi cô chỉ như một con chuột trong lồng để đùa giỡn mà thôi. Sau đó, vì cứu Claire mà Steve chấp nhận đau khổ là kết liễu bố đẻ của mình, người đã hóa thành 1 con quái vật và định giết Claire.

:))

Sau đó Claire biết được thêm sự tồn tại của một người nữa là Alexia Ashford – chị của Alfred, cô cũng nhận ra kẻ tấn công căn cứ này và theo dõi mình ngay từ đầu chính là Albert Wesker, người tưởng chừng như đã chết ở núi Arklay. Wesker nhận ra Claire là em gái của kẻ thù mình – Chris Redfield. Claire đã suýt bị Wesker giết chết nếu như hắn ta không phải tập trung vào nhiệm vụ chính là lấy được T-Veronica virus.

Alfred trong cố gắng tiêu diệt những kẻ đang xâm phạm căn cứ, đã thả toàn bộ số B.O.W còn lại để săn đuổi Claire và Steve. Lúc này Chris Redfield cũng đến được căn cứ Rockfort để cứu em gái mình, anh ta đã phải chạm trán 1 con B.O.W dạng sâu, Rodrigo đã hi sinh để cứu Chris và cho Chris biết Claire đang ở đâu. Chris rất nhanh chóng chạm mặt với Wesker, hai người nay giằng co với nhau khi Wesker đang tìm cách bắt liên lạc với Alexia. Chris không thể đấu lại Wesker khi hắn ta có sức mạnh mới, anh ta bị đánh văng ra khỏi khu vực nghiên cứu và vô tình kích hoạt nút bấm thả một con B.O.W có tên là Bandersnatch ra ngoài.

Bandersnatch nhanh chóng lần theo và bắt được Claire đang ở trong dinh thự, khi Claire sắp bị con quái vật này giết chết thì rất may Steve đã kịp thời quay lại để cứu mạng cô. Cả hai người sau đó bắt gặp Alexia Ashford đang nói chuyện với người em của mình là Alfred, cũng như biết được kế hoạch sử dụng T-Veronica virus của họ. Sau đó Claire và Steve bị mắc kẹt trong căn phòng của dinh thự và lạc mất nhau, Claire bị Alexia bắt được nhưng lại một lần nữa Steve đến kịp để giải nguy cho cô.

Sau khi bắn bị thương “Alexia” cả hai người nhận thấy hóa ra đây là Alfred đang đóng giả người chị của mình, ngay lúc này hệ thống tự hủy của căn cứ cũng được kích hoạt, Claire và Steve may mắn tìm được một chiếc máy bay còn nguyên vẹn và tìm cách thoát đi. Nhưng Alfred đã kịp thả một con Tyrant T-103 vào kho hàng để ngăn cản, tuy Claire vẫn thông minh mở cửa khoang để tống nó xuống biển, nhưng chiếc máy bay chở bọn họ lại bị cài đặt chế độ tự động và phóng thẳng tới căn cứ ở Nam Cực, nơi Alexia đang trong quá trình ngủ đông cùng T-Veronica virus.

Tình cảnh ở căn cứ Nam Cực cũng không khá hơn là bao, khi Claire và Steve nhận ra nơi này cũng đã bị đám zombie xâm chiếm. Ngay khi vừa đặt chân xuống đất, họ đã phải giải quyết với Alfred một lần cuối cùng, Steve bắn hạ Alfred và đẩy hắn văng xuống tầng hầm căn cứ. Alfred trọng thương nhưng cũng kịp chạy tới chỗ Alexia đang ngủ đông để đánh thức chị mình, Alexia tỉnh lại sau 15 năm, cảnh tượng đầu tiên mà cô ta chứng kiến là xác của em trai và thề sẽ trả thù những kẻ làm ra chuyện này.

Claire và Steve sau đó còn chạm trán cùng bố của 2 chị em Alexia và Alfred – Alexander, lúc này đã là một con quái vật ghê tởm có tên Nosferatu. Tuy vậy con quái vật cũng không gây khó khăn gì nhiều cho cặp đôi này, họ tìm được một chiếc xe trượt tuyết để cố gắng rời khỏi căn cứ. Nhưng lúc này khi Alexia đã tỉnh lại, cô ta nhanh chóng tìm ra và tóm gọn Claire và Steve.

Sau khi bắt được Steve, Alexia đã tiêm T-Veronica virus vào người anh ta và biến Steve thành một con quái vật khủng khiếp để săn đuổi Claire. Tuy vậy vào thời điểm then chốt, ý chí mạnh mẽ của Steve đã chống lại virus, anh ta cứu mạng Claire khỏi đám xúc tu từ Alexia và chết sau khi thổ lộ tình yêu với cô. Lúc này Chris cũng tìm được em gái mình, bọn họ bỏ xác của Steve ở lại và tìm cách kích hoạt công tắc tự hủy của căn cứ.

PRESS A LOT OF F…FFFFFFFFFFFF
CRYING OUT LOUD…

Chris sau đó bị tách ra khỏi Claire và phải một mình đánh nhau với Alexia lúc này đã đột biến hoàn toàn, Chris tiêu diệt được con quái vật từ T-Veronica virus nhờ vũ khí mới mang theo. Alexia mất mạng và chấm dứt luôn dòng máu của dòng họ Ashford, cùng lúc đó Wesker nhận ra rằng mình đã không còn cơ hội để có được T-Veronica virus khi cả hai căn cứ đều bị phá hủy, nhưng hắn ta đã nhanh trí cướp đi xác của Steve với mục đích chiết xuất virus từ người cậu ta. Căn cứ Bắc cực bị phá hủy hoàn toàn, Claire và Chris hội ngộ cùng nhau sau một khoảng thời gian dài và họ tiếp tục hành trình tiêu diệt tập đoàn Umbrella.

Tạm kết thúc…

#Note: như đã hứa thì sẽ cho tạm cả một số non canon vào để nắm bắt và thêm chút kiến thức về vũ trụ Resident Evil.

• Sự kiện Executer

Vào giai đoạn giữa Raccoon City một chút thì có một nhà nghiên cứu của Umbrella cũng đã phản bội và bỏ trốn cùng một mẫu virus do bà ta chế tạo ra – tiến sĩ Cameron.

Một đội USBC do đại úy Claus dẫn dắt được cử đi để thu hồi cũng như bắt sống Cameron nếu có khả năng. Họ tiến hành khám xét và điều tra một khu nhà kho được cho là Cameron đã xuất hiện lần cuối tại đây. Đội USBC sớm chạm trán một sinh vật – một loại B.O.W mới được Cameron nghiên cứu thành công. Nó giết chết dần dần các thành viên trong đội. Đại úy Claus và những người còn lại thành công tiêu diệt được nó, song họ đã không hề được chuẩn bị cho những đặc tính của thứ virus này. Trên đường truy lùng theo dấu vết định vị Cameron, những thành viên tiếp theo tiếp tục bị khủng bố bởi chính con quái vật kia – thứ mà họ tưởng đã tiêu diệt được. Claus và Roger tìm thấy phòng thí nghiệm ẩn nơi làm việc của Cameron. Roger lúc này tiết lộ kế hoạch thật sự của Umbrella nhưng Claus lúc này chỉ muốn thoát chết an toàn. Anh tiếp tục kế hoạch riêng để định thoát ra nhanh chóng và mặc xác Roger. Thế nhưng các thành viên canh gác vòng ngoài đã bị lây nhiễm và lại trở thành quái vật. Quá trình sống sót của Claus trở nên khó khăn khi lúc này chỉ còn lại mình anh, toàn đội đã bị triệt hạ sạch bởi thứ kia và anh cố gắng chống trả nhằm thoát khỏi sự truy sát gắt gao của nó.

Claus may mắn vẫn sống sót được đến tận giây phút cuối cùng, Roger kịp giải cứu anh ta và cả hai lên đường ra khỏi Raccoon City. Tưởng chừng như đã có thể nhắm mắt nghỉ ngơi thì… Roger, anh ta trở nên kì lạ. Claus cảm thấy có gì đó bất ổn và… Roger bắt đầu nói những điều kì quặc, dường như anh ta biết gì đó. Chưa kịp định thần thì Claus bị đâm bởi bộ móng kì lạ, Roger quay ra… và đó là Dr Cameron. Dr Cameron ở trong thân xác của Roger. Bà ta từ từ giải thích.

Bà ta đã luôn dõi theo nhất cử nhất động của cả đội, biết được ý định và hành tung của họ. Bà ta hợp nhất virus với chính ADN của bà ta, cho bà ta khả năng chuyển hóa ý thức của mình vào bất cứ vật chủ sống nào mà virus có thể lây nhiễm. Roger bị nhiễm khi tiếp xúc với một mẫu máu của vật chủ là con chó của bà ta. Dẫn đến kết cục là bây giờ bà ta toàn quyền kiểm soát Roger. Cameron thề rằng sẽ sớm trả thù Umbrella vì sự bạc bẽo của họ với bà ta, từ giờ cho đến lúc đó, bà ta sẽ sớm tiếp tục nghiên cứu để trở lại với thân thể và hình hài thật của bản thân.

Cameron giết chết Claus trong đau đớn và tiếp tục quá trình tẩu thoát của mình.

Và kể từ đó, không hề có thêm bất cứ thông tin gì về đội của Claus cũng như bản thân anh ta nữa. Họ chính thức “biến mất”.

(Tuy không phải là Canon nhưng event thì khá hay và vẫn được CrapCOM chính chủ đỡ đầu).

Các sự kiện trong tương lai: Coming soon :)).

HenryMason AKA TranVietBach
As your service.

Cùng tác giả

Princess Crown – Cuộc phiêu lưu của công chúa Gradriel

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Alone In The Dark Remake: Vị cha già trở lại

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lake Haven – Chrysalis: Bí ẩn ở thị trấn Lake Haven

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Gungage – sự thử nghiệm thú vị của Konami

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lunacid – Giấc mộng trăng rằm

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Cùng tác giả

Princess Crown – Cuộc phiêu lưu của công chúa Gradriel

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Alone In The Dark Remake: Vị cha già trở lại

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lake Haven – Chrysalis: Bí ẩn ở thị trấn Lake Haven

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Gungage – sự thử nghiệm thú vị của Konami

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lunacid – Giấc mộng trăng rằm

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
Henry Mason

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
Silence is always beautiful, and a silent person is always more beautiful than one who talks

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly