Shenmue – Cảm nhận, không phải đánh giá từ một kẻ chưa từng chơi, không phải chơi rồi

Khách quen

  

► Shenmue là cái chi chi?!

Trên đời luôn có những tựa gem tuy cổ nhưng vẫn gây tiếng vang bằng lý do gì trời biết và chúng thu hút tôi một cách lạ lùng , bởi có lẽ tôi cũng là một gem thủ lạ lùng, lạ lùng ở chỗ tuy chưa chơi bao giờ nhưng lại có cảm giác rất thân thuộc với nó.

Có lẽ nói tới đây người đọc sẽ đủ rõ mức độ lạ lùng và khó hiểu của tôi nhưng vâng… chúng ta không nên để trò đùa đi quá xa, giờ thì tôi thú nhận đây!

Bản thân là 1 fan ruột Yakuza nên không lạ khi lần đầu tôi thấy cái gemplay của Shenmue thì nó đã đem lại cảm giác như 2 tựa gem này có một mối liên kết ẩn mật nào đó.
Và quả đúng như thế, Shenmue được ví như người đàn anh đi trước Yakuza khi cả 2 đều lần lượt được phát triển bởi Sega.

Cận cảnh gemplay  Shenmue…đâu đó vương vấn dư vị từ Yakuza để lại.

Ánh Nhìn Đầu Tiên

Đã 4 năm kể từ ngày đầu tiên tôi biết tới Shenmue và tới tận bây giờ tôi vẫn chưa có cơ hội chơi nó. Tôi biết Shenmue qua 1 kì E3 2k15 đồng lúc với khi mà FF7 remake công bố. Ai còn nhớ mùa E3 này thì FF7 và Shenmue 3 thực sự đã độc chiếm mọi sự quan tâm vỡ oà trong vui sướng đến từ sự trở lại chúng.

Trớ trêu ở chỗ, tôi có cơ hội chơi bao gem trong mơ như FF7, Yakuza, vô số siêu phẩm tại cùng thời điểm đó, nhưng cho tới tận hôm nay Shenmue vẫn là người ở lại. Tại sao lại là Shenmue nhỉ?

►Bước Đầu Tiến Tới

Cũng trải qua một quãng thời gian mày mò với bản giả lập Dreamcast, chỉnh sửa biết bao lỗi lớn nhỏ, thề có chúa nó phức tạp làm sao khi tôi liên tục xóa đi, tải lại bản giả lập khác để mong nó hoàn thiện hơn, tôi sợ cái cảnh đang chơi giữa gem mà nó đứng tức thì lắm, thà nó không cho tôi chơi luôn từ đầu cho rồi để tôi khỏi phải sống trong cái tình cảnh dang dở chết tiệt đó.

Cho đến khi chính thức chơi thành công Shenmue mà không còn bị lỗi lầm gì, hình ảnh tốt, bóng không còn bị lỗi, save gem đã hoạt động đâu vào đấy.

Mà khổ nổi chơi bằng gamepad tàu khựa thì không sướng, nhất là với một tựa gem đã chờ quá lâu nên tôi quit bản giả lập và chóng đi ngủ trong khi nghĩ thầm bụng: “mai gom nốt số tiền lương dư tháng này chạy ra mua hẳn con Xbone 360 controller về rồi chơi Shenmue cho đáng cũng được”

Cứ thế…cứ thế đêm dài vui sướng khi giả lập thành công Shenmue đó trôi qua cùng giấc ngủ. Cho đến ngày hôm sau ý định mua controller đã không còn, bản giả lập dremcast cũng đã xóa đi được rồi… ơ tại sao vậy? chuyện quái gì đã xảy ra? tại đó là ngày Sega chính thức công bố Shenmue 1 & 2 lên pc và ps4.

►Bước Đến Để Rồi Lùi Lại

Thực sự tôi đã chết lặng đi một khoảng trong mình vào lúc đó, khi mà Shenmue công bố vào đúng cái thời điểm như vậy, tôi tưởng cuối cùng mình đã có thể chạm vào Shenmue…nhưng tôi đã không.

Tôi bỏ bản giả lập và quyết định chờ bản ps4 ra mắt, tôi đã chờ Shenmue trong 4 năm nay rồi, cố gắng chờ thêm 1 năm nữa thì có sao đâu nhỉ?? Tất cả vì một bản trải nghiệm tốt nhất chứ không phải vội nhất qua cái giả lập chết toi kia. Được rồi… tôi tự trấn an mình: tôi chờ! tôi sẽ chờ! tôi không vì bước cuối hấp tấp mà phá tan vỡ đi 4 năm qua được.


Kết Thúc Bằng Một Sự Chờ Đợi Khác


Thời gian cũng sắp cận kề, Shenmue chuẩn bị ra mắt, ngày đó càng tới gần càng khiến tôi có cảm giác hồi hộp hơn từng ngày.

Còn quá sớm để có thể khẳng định tựa gem có thực sự đáng giá với những gì tôi đã trông đợi không, nhưng tôi sẽ giữ Shenmue trong đời, về một khoảng thời gian kỷ niệm rất lạ trong đời mình. Khi mình từng bị thu hút bởi một người lạ mặt chưa từng quen trong đời…

Tôi không hề chơi tựa gem nhưng tôi có dõi theo từng tin tức về quá trình phát triển Shenmue 3 của nó, tôi có tham gia từng fanclub của họ, lắng nghe những câu chuyện của họ về cách làm thế nào họ biết được Shenmue, đồng thời tôi cũng giành nhiều thời gian nghe bộ OST của gem.

Dù sao thì, Shenmue 3 không chỉ là một tựa gem..đối với tôi nó còn hơn cả thế, nó minh chứng cho niềm tin, sự trông chờ, tấm lòng ủng hộ vô bờ bến mà tất cả fan Shenmue đến tận ngày nay, mặc dù gem đã vắng bóng 15 năm trên thế giới gem. Các quãng thời gian đen tối và tuyệt vọng đó không gì có thể lấp đầy nhưng Fan Shenmue họ đã cùng nhau vượt qua tất cả.

Nào nào tôi không phải fan Shenmue đâu nhìn đi? vì tôi đâu có chơi? nhưng qua theo dõi, thì tôi vẫn có quyền tôn trọng và kính phục cái fanbase và thành tích đạt 140 tỉ, trở thành gem đắt giá nhất từng ủng hộ phát triển qua Kickstarter.

Nhưng chỉ cần ngày nào còn giữ niềm tin cùng nhau, ngày đó Shenmue sẽ cất bước quay trở về, nơi mà cốt truyện nó đang từng bị dang dở phần nào.


Đồng thời hi vọng một ngày nào đó chúng ta có thể thấy FF7 remake phát hành ep đầu tiên cũng như Xenogears công bố remake.

Trước khi Shenmue 3 ra mắt ở 2k19 thì trước đó chúng ta có một bản port HD của Shenmue 1 và 2 chính thức cập bến đa hệ máy vào ngày 21 tháng 8 này. Các bạn đã pre-order chưa?

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


9 cụng ly

  • Chien Vu Bui - 23.07.2018

    Một trong số những game hay và xứng đáng có đc remake. Cá nhân sau khi xem qua shenmue thấy nó thực sự tuyệt ở thời đó không những thế nó còn là đàn anh của yakuza cũng tuyệt ko kém.Cheer!


    • Thái Vĩnh Khang - 23.07.2018

      Người ae đã bao lâu ta chưa nói với nhau?Cơ mà người anh em dạo này làm việc thế tôi à,đi đâu thấy duy anh cũng thấy Chien Vu Bui.Tính tranh việc của tôi à 🙂


    • Kỵ Sĩ Tóc Vàng - 23.07.2018

      Có phần 3 thôi ông chứ tiếc là 1 và 2 chỉ là remaster, cơ mà đồ họa Dremcast ngày đó đẹp quá tôi còn chả cần remake.
      Ngoài ra Shenmue còn là tiên phong cho thể loại open world.


  • - 23.07.2018

    Vẫn không quên được cảm xúc khi mượn cái xe máy của Naoyuki và tham gia cái mini game need for speed trên con đường vắng tanh đó


    • Kỵ Sĩ Tóc Vàng - 23.07.2018

      Đường xá thiết kế trong Shenmue thì quả thực quá gần gũi luôn.


  • Thái Vĩnh Khang - 23.07.2018

    Cheer tóc vàng,vì lần trước dã ko làm đc(vì nghĩ còn giận mình),btw vẫn còn nhớ lời hứa hồi cuối tháng 5 là sẽ chơi em nó mà chưa thực hiện nay biết em nó sẽ lên pc vào tháng 8 thì tiện rồi chơi bản dreamcast thì ngại game xấu.game lỗi khi chơi giả lập giờ em nó lên pc được remastered quá tiện.
    CHEER!


    • Kỵ Sĩ Tóc Vàng - 23.07.2018

      Bản pc cũng chỉ là remaster thôi, chưa chắc đẹp hơn tí gì nhưng mà đỡ hơn chơi bản giả lập.


  • Tịnh - 30.07.2018

    Mình nhớ cách đây tầm 13 14 năm, lúc đó mình là học sinh câp 3, Echip hay Thế Giới Game hồi đó rất thịnh, có giới thiệu và tặng Poster của game này (không nhớ chính xác tạp chí nào), đọc bài giới thiệu và cái poster tặng là không thể nào quên được. Mặc dù mình chưa chơi bản nào cả, nhưng rất thích (thính thoảng có lên YouTube xem video). Giờ mình có PS4, đợt remaster này phải mua chơi mới được.

    Cảm ơn bạn Tóc Vàng đã viết cảm nhận! Cụng ly!


    • Kỵ Sĩ Tóc Vàng - 31.07.2018

      Hi vọng Shenmue remaster sẽ ko làm chúng ta thất vọng, vì tôi và bạn đều giống nhau ở chỗ chúng ta phải đợi rất lâu mới được chạm vào series này.