Thế giới Diablo

Chủ xị

  

Kết thúc chuỗi sự kiện theo dòng thời gian rời rạc của The Legend of Zelda, hôm nay anh em Tít và Mít lại có thêm một buổi nói chuyện thú vị nữa về bối cảnh của một game nhập vai hack and slash được đánh giá là thành công nhất từ trước đến giờ, Diablo.

Mít: Em từng chơi qua Diablo II rồi nhưng phần I và phần III thì chưa chơi qua bao giờ. Em thấy cốt truyện của trò chơi này rất hay và cuốn hút, có đủ liên kết giữa tam đại thế giới Thiên đàng – Trần gian – Địa ngục. Anh từng nghiên cứu qua về thể loại này rồi có thể kể cho em được không?

Tít: Được rồi, lịch sử của game Diablo cũng khá thú vị nên anh cũng muốn kể. Thế giới mà người chơi trải qua trong cả 3 phần của Diablo đều nằm trên vùng đất Sanctuary. Trước khi có Sanctuary, một cuộc chiến giữa Thiên đàng và Địa ngục đã diễn ra kéo dài hàng ngàn năm.

Mít: À cái này em cũng biết một chút. Trước khi con người sinh ra, những thiên thần và ác quỷ luôn là hai thế lực đối lập và cũng là duy nhất tồn tại trong vũ trụ. Chiến tranh xảy ra liên miên giữa cả hai phe nhưng chưa từng bên nào chiến thắng được bên kia vì lực lượng quá cân bằng. Một ngày nọ, một trong những tổng lãnh thiên thần của phía thiên thần là Inarius, quân sư cấp cao trong hội đồng, vì quá chán ghét chiến tranh nên đã bỏ đi và mang theo 2 bảo vật: Eye of Anu và Worldstone. Sau đó thì em không biết nữa.

Cuộc chiến vô tận không có hồi kết

Cuộc chiến vô tận không có hồi kết

Tít: Khá đúng rồi đó. Sau khi rời bỏ thiên đàng, Inarius tập hợp các thiên thần và cả ác quỷ cùng chung ý muốn rời bỏ chiến tranh để đến một vùng đất trung lập. Tại đây bằng quyền hạn sức mạnh của mình, Inarius tạo ra vùng đất Sanctuary. Ông sử dụng Worldstone để tạo lá chắn sức mạnh, che dấu sự hiện diện của thế giới này khỏi cả 2 phe thiên đàng lẫn địa ngục. Trong khoảng thời gian này, Inarius nảy sinh tình cảm với con gái của Mephisto, Lilith. Hai người sinh hạ một đứa con, tạo ra một chủng tộc thứ 3 chưa từng có từ trước đến giờ, gọi là các Nephalem. Nhờ sở hữu dòng máu của cả thiên thần lẫn ác quỷ, trong mỗi Nephalem đều có cả thiện ác cân bằng. Sức mạnh của họ vượt trội hơn tất cả các chiến binh nào từ trước đến nay. Inarius cho đó là một sự ghê tởm và quyết tiêu diệt bằng được giống loài này, còn ngược lại, Lilith muốn sử dụng các Nephalem như là một công cụ để tiêu diệt thiên đàng, chấm dứt chiến tranh. Để đạt được mục đích Lilith tiêu diệt tất cả những thiên thần còn lại đang cư trú trong Sanctuary. Quá tức giận nên Inarius đuổi cô ra ngoài hư không, dùng Worldstone giam giữ sức mạnh của Nephalem lại, và từ đó họ trở thành những con người yếu đuối, không có sức mạnh.

Mít: Ôi nếu thế thì tổ tiên của chúng ta là những Nephalem có sức mạnh dời non lấp biển ấy anh nhỉ. Thế này thì còn sợ ai nữa. Nhưng từ đó về sau Nephalem không xuất hiện lại nữa hả anh?

Bản đồ thế giới Sanctuary

Bản đồ thế giới Sanctuary

Tít: Để anh kể tiếp này. Hai phe thiên đàng và ác quỷ vẫn tiếp tục chiến tranh nhưng dần dần, Mephisto đã nhận ra sự hiện diện của Sanctuary. Hắn cho môn đệ của mình là Lucion trà trộn vào thế giới con người để lập ra giáo phái tà ác mang tên Triune nhằm lôi kéo con người về phe ác quỷ, củng cố lực lượng cho quân đoàn địa ngục. Inarius sớm nhận ra điều này, ông cũng mở ra nhà thờ giáo phái Cathedral of Light đối nghịch với Triune. Và thế là bên trong thế giới của con người cũng xảy ra một cuộc chiến tương tự như thiên đàng với địa ngục, chỉ khác là quy mô nhỏ hơn. Cuộc chiến một lần nữa rơi vào thế bất phân thắng bại cho đến khi một Nephalem bỗng nhiên trỗi dậy. Ông tên là Uldyssian, vốn là một nông dân nhưng bằng sự thúc đẩy của Lilith, Uldyssian đã hoàn thiện được dòng máu Nephalem trong người mình. Một mình sức mạnh của Nephalem này cũng đã dập tắt được cả hai phe Cathedral of Light lẫn Triune. Sự kiện này dẫn đến việc cả thiên đàng lẫn địa ngục phải kí một hoà ước rằng không bên nào sẽ đụng đến Sanctuary lần nữa. Tất nhiên về mặt giấy tờ thì là vậy nhưng họ đều có những âm mưu riêng nhằm chiếm quyền kiểm soát Sanctuary. Về phần Uldyssian, ông nhận ra mình có sức mạnh đủ để lật đổ cả thiên đàng lẫn địa ngục, trở thành phe thứ 3 tham chiến, tạo ra thế 3 càng. Nhưng cuối cùng ông vẫn tự sát vì nhận thấy rằng nếu chiến tranh còn tiếp tục xảy ra thì quê hương ông, Sanctuary sẽ trở thành một đống tro tàn.

Mít: Thế mới thấy sức mạnh của các Nephalem lớn tới mức nào. Em còn nhớ khi chơi Diablo II có đoạn phải giao đấu với 3 Nephalem người Barbarian trước cổng Worldstone Keep nữa, chết đi sống lại mấy lần.

Đối đầu với Diablo trong Diablo 3

Đối đầu với Diablo trong Diablo 3

Tít: Đúng rồi nhưng đấy là sự kiện về sau khi người chơi tiến vào Worldstone Keep để tìm Baal. Trong cuộc chiến này, một thiên thần sa ngã tên là Izual đã tiết lộ cho các chúa quỷ biết về các viên Soul Stone ở thiên đàng có khả năng phong toả sức mạnh của ác quỷ. Và một âm mưu kéo dài hàng chục năm ra đời bởi 3 chúa quỷ. Đầu tiên, chúng giả vờ bị trục xuất bởi chính các bè lũ dưới địa ngục lên Sanctuary. Biết được tin này, Izual xin Tyrael sử dụng các viên Soul Stone để nhốt chúng lại. Vì bị trục xuất nên các chúa quỷ chỉ giữ được phần hồn và không còn nhiều sức mạnh. Thiên đàng vì đã ký hiệp ước không thể đụng đến Sanctuary nên mượn tay hội pháp sư Horadim để bắt chúng. Tích tụ năng lượng bóng tối, các chúa quỷ ăn mòn dần sức mạnh của Soul Stone. Các viên linh thạch sau một thời gian phong ấn cũng không thể cản nổi sức mạnh đen tối liền lần lượt bị phá vỡ. Diablo sau khi phá vỡ kết ấn linh thạch đã tạo ra chuỗi sự kiện trong Diablo I, nhập vào xác người anh hùng vô danh để sở hữu thân thể trong Diablo II.

Mít: Nếu đến cả viên linh thạch Soul Stone cũng không thể ngăn nổi Diablo và đồng bọn thì còn cách nào mà tiêu diệt nổi chúng nữa anh nhỉ?

Tít: Em đừng quên sức mạnh tiềm ẩn Nephalem trong con người vẫn là mạnh nhất, vượt trên bất kì thiên thần lẫn ác quỷ nào. Sau khi Diablo chui ra khỏi mặt đất, giải phóng Baal, hắn đã làm vấy bẩn đi sức mạnh của Worldstone. Tyrael buộc lòng phải phá vỡ viên đá này nếu không muốn cánh cổng thiên đàng sụp đổ. Nhưng phá huỷ Worldstone đồng nghĩa với việc tấm màn bảo vệ Sanctuary hạ xuống, không còn gì ngăn cách con người với thế lực ác quỷ nữa. Bực tức trước hành động này, 2 vị đại tổng lãnh thiên thần tối cao là Imperius và Tyrael nổ ra một cuộc tranh cãi ác liệt. Tyrael liền cởi bỏ đôi cánh và bộ giáp thiên thần, bị giáng xuống hạ giới và trở thành người phàm, bắt đầu những chuỗi sự kiện của Diablo III.

Mít: Nếu Tyrael không còn làm tổng lãnh thiên thần nữa thì chẳng phải thiên đàng đã mất đi một phần năm sức mạnh sao?

Viên Blàck Soul Stone trong sự kiện Reaper of Souls

Viên Black Soul Stone trong sự kiện Reaper of Souls

Tít: Đúng nhưng chưa đủ đâu. Tyrael hạ phàm và bị mất đi trí nhớ tạm thời. Qua quá trình làm nhiệm vụ, người anh hùng sẽ tìm được vũ khí của Tyrael, trao lại cho ông và làm ông khôi phục lại những ký ức của mình. Ở phần III người chơi còn có một cô bạn đồng hành tên Leah. Cô gái này được giao giữ viên kết ấn Black Soulstone đang giam giữ sức mạnh của Diablo. Nhưng Diablo thì cũng không phải dạng vừa, hắn từ từ hồi sinh từ trong phiến đá, phá vỡ kết ấn và chiếm luôn thân xác của Leah. Diablo tiến thẳng đến thiên đàng mà không bị phát hiện, ngoại trừ Imperius. Cả hai đã có một cuộc giao tranh không liệt ngay trên High Heaven và Diablo là người chiến thắng. Người anh hùng cùng với Tyrael đuổi theo Diablo đến tận thiên đàng và tiêu diệt hắn cùng những bè lũ còn lại tại đây. Mặc dù Tyrael trở lại làm tổng lãnh thiên thần nhưng số phận của Diablo vẫn chưa có hồi kết.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly

  • Phan Huy Hoàng - 26.11.2016

    Mình rất thích các bài viết giải thích cốt truyện Game này của bạn, nhưng mình thật sự nghĩ cách kể chuyện theo lối đối thoại trẻ con này thật sự lợi bất cập hại:
    Có thể là chuyện kể sẽ sinh động hơn, điều hướng suy nghĩ người đọc và có vẻ thân thiện!
    Nhưng cái hại là câu cú trở nên rất trẻ con, thiếu tập trung và đôi chỗ diễn bị “lố”, mình cảm thấy cách kể này khiến câu chuyện trở nên khó “hấp thu”!
    Cảm ơn bạn đã chú ý, mong bạn sẽ sớm ra thêm nhiều bài viết tương tự, không chỉ giới hạn ở Game, còn mở rộng ra nhiều thể loại khác nữa!
    Như mình Google mãi vẫn không tìm thấy cốt truyện của Siêu nhân Cuồng phong nữa!


    • Rexx0r - 26.11.2016

      Cảm ơn Hoàng đã quan tâm và chia sẻ! Mình đồng ý rằng cách viết kiểu này có đôi khi bị gượng ép và câu cú trở nên hơi lố như bạn nói, nhưng phần lớn là do cách nói chuyện của hai nhân vật chưa được mượt mà cho lắm. Mình sẽ cố gắng sửa cách viết kiểu này sao cho thân thiện và tự nhiên hơn nữa.
      Còn siêu nhân cuồng phong thì… mình chịu thua :)))