Medivh, Người Bảo hộ cuối cùng (P.1): Thuở niên thiếu

Khách quen

  

Medivh là con trai của Người Bảo hộ Aegwynn và pháp sư Tirisgarde Nielas Aran, và là một phần trong kế hoạch ngăn chặn sự điều khiển của Tirisgarde với sức mạnh Người Bảo hộ của bố mẹ ông. Ông được kế thừa sức mạnh Người Bảo hộ của mẹ, nguồn sức mạnh bị mẹ ông phong ấn cho đến khi ông trưởng thành, nhưng cùng với sức mạnh bí thuật đó là sức mạnh Fel và một phần ý thức của Sargeras.

Bản đồ các vương quốc loài người trước khi Cánh cổng Bóng tối mở ra

Nielas Aran quyết định đến Stormwind, một vương quốc loài người ở phía Nam lục địa phía Đông của Azeroth, và trở thành Ngự Pháp sư của vua Barathen Wrynn, điều đồng nghĩa với việc Medivh là một phần của Hội đồng Hoàng gia Stormwind. Với việc vương quốc Stormwind ít có quan hệ ngoại giao với các vương quốc loài người ở phía Bắc, bao gồm thành phố ma thuật Dalaran, Aegwynn yên tâm lui về ở ẩn với việc Hội đồng Tirisfal sẽ khó lòng điều khiển Medivh. Medivh kết bạn với Hoàng tử Llane Wrynn cùng với Anduin Lothar, hậu duệ dòng dõi Arathi, những người đã thống nhất các bộ lạc loài người thành vương quốc cổ đại Arathor dưới sự chỉ huy của tộc trưởng – sau này là vua – Thoradin.

Nielas Aran trở thành thầy giáo của Medivh, hướng dẫn cậu cách sử dụng bí thuật một cách vô cùng nghiêm khắc – và may thay, Medivh rất xuất sắc về bí thuật. Sau đó, Nielas kể cho Medivh về dòng dõi Người Bảo hộ, Hội đồng Tirisfal, và di sản của Aegwynn để lại cho Medivh, để giải thích cho việc đặt áp lực lên cậu. Ông biết rằng một ngày nào đó Medivh sẽ trở thành Người Bảo hộ của Azeroth, và sẽ chịu trách nhiệm cho sự tồn vong của không chỉ vương quốc Stormwind, mà còn là của cả hành tinh Azeroth. Điều đó đã gây ra nhiều sức ép hơn trong việc học bí thuật của Medivh.

Và thảm họa xảy ra vào đêm trước sinh nhật thứ mười bốn của Medivh. Suy nghĩ về áp lực của việc trở thành Người Bảo hộ tương lai đã đánh thức sức mạnh Người Bảo hộ đang được phong ấn. Nielas cố giúp Medivh kiểm soát bản thân, nhưng sức mạnh được giải thoát của Aegwynn truyền cho đã phản kháng dữ dội, giết chết Nielas và khiến cho Medivh rơi vào trạng thái hôn mê. Nhà thờ Northshire của Stormwind chăm sóc Medivh sau đó, và hai người bạn Anduin Lothar và hoàng tử Llane Wrynn cũng đã coi sóc cậu trong thời gian đó.

Cậu tỉnh dậy sau mười năm hôn mê và nhận ra rằng thế giới đã thay đổi. Llane đang trên đà kế tục vua cha Barathen, và Anduin Lothar đã trở thành một kỵ sĩ của Stormwind. Chàng thanh niên Medivh nhận ra sức mạnh Người Bảo hộ của mình, và quyết tâm dùng nó để bảo vệ thế giới, không hay biết về sự ảnh hưởng của chúa quỷ Sargeras – vốn nhập vào Aegwynn hàng trăm năm trước khi bà đánh bại hiện thân của hắn – lên suy nghĩ của mình, với dấu hiệu rõ ràng nhất chỉ là những cơn ác mộng, và xen giữa những cơn ác mộng đó là giấc mơ một người phụ nữ thúc giục anh đến một nơi tên là Karazhan. Và anh vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết của cha mình, gây ra bởi sức mạnh của chính anh, thứ mà anh chưa xác định được giới hạn.

Cuối cùng, Medivh quyết định cố gắng tập trung giúp đỡ vương quốc Stormwind cùng với Llane và Anduin, với việc bộ lạc troll Gurubashi của vùng Stranglethorn tấn công người dân của vương quốc Stormwind khi họ tổ chức khai phá gần khu vực đó. Vua Barathen quyết định tập trung binh lực bảo vệ người dân thay vì tấn công vào đất của loài Troll để trả thù cho những người đã chết. Tuy nhiên, một thời gian sau, vựa lúa mì Westfall của thành Stormwind bị một nhóm troll may mắn tránh được các đội tuần tra của vương quốc tấn công, hậu quả là ba thị trấn bị phá hủy và hàng tá người chết trước khi chúng bị ngăn chặn. Vua Barathen triệu tập các quý tộc để bàn bạc, và quyết định cuối cùng là sẽ tăng cường số lượng binh lính tuần tra để bảo vệ người dân thay vì tấn công vào đất của loài troll. Llane yêu cầu một cuộc tấn công trả thù cho những người dân đã bị lũ troll sát hại giữa cuộc họp, và Barathen trách mắng cậu ngay giữa cuộc họp. Llane quyết định gọi Lothar và Medivh để giúp đỡ trong kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Gurubashi, vì biết họ sẽ không bị treo cổ do bất tuân lệnh. Medivh, vốn vẫn bị ám ảnh bởi những gì xảy ra mười năm về trước, không đồng ý ngay. Llane và Anduin phải sử dụng kiến thức Medivh đã tiết lộ cho họ về sứ mệnh Người Bảo hộ để thuyết phục anh tham gia. Ba người tìm thấy một lãnh chúa Gurubashi tên Jok’non, và quyết định tấn công nhanh để tiêu diệt hắn rồi rút lui. Tuy nhiên, kế hoạch tấn công nhanh phá sản do việc tấn công Jok’non thu hút sự chú ý của các troll khác trong khu vực, và Jok’non cũng là một kẻ sử dụng ma thuật máu, thứ ma thuật của Hakkar – Kẻ Tước Linh Hồn, một vị thần, hay Loa, của loài troll. Jok’non đấu tay đôi với Medivh, và anh buộc phải gạt bỏ sự tự giới hạn sức mạnh của bản thân – vốn do anh tự đặt ra để đề phòng những sự cố đáng tiếc như mười năm trước – và sử dụng một thần chú hủy diệt để đánh bại hắn. Kết quả là Jok’non và tất cả những troll tấn công ba người đều bị tiêu diệt. Llane và Lothar hoảng sợ trước sức mạnh Medivh đã giải phóng lên lũ troll, và họ thấy được rằng Medivh hiện nay đã khác Medivh trước đây, theo chiều hướng xấu. Cá nhân Medivh không biết rằng thần chú mình đã sử dụng là gì, thậm chí không biết rằng đó có phải bí thuật không, và trở nên bối rối hơn trước.

Loài troll Gurubashi sớm biết rằng cái chết của Jok’non, dù Medivh không để lại nhân chứng, là do vương quốc Stormwind gây ra. Dẫn đầu bởi Jan’non, con trai vị lãnh chúa bị giết, chúng thống nhất lại và tấn công Stormwind, chỉ mất vài ngày để tiến đến thủ đô với lực lượng áp đảo và sức mạnh của ma thuật máu. Vua Barathen quyết định tấn công thẳng vào vị trí của Jan’non cùng với đội cận vệ của mình, nhưng cuộc tấn công đã thất bại và ông hy sinh. Llane biết rằng hành động của mình đã gây ra cái chết của cha, và cũng biết rằng mình là người nắm quyền lực tối cao của vương quốc vào lúc này, thuyết phục Medivh sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để cứu sống và thành phố. Medivh miễn cưỡng đồng ý, và tiêu diệt gần hết số troll Gurubashi tấn công thủ đô cùng chỉ huy tối cao của chúng với sức mạnh năng lượng bí thuật, lửa và băng. Anh hoảng sợ khi nhận ra rằng anh đang tận hưởng cái chết đau đớn của lũ troll, thứ do chính anh gây ra, một điều không con người nào nên cảm nhận.

Medivh hủy diệt đội quân troll Gurubashi tấn công Stormwind

Sau khi đội quân troll Gurubashi rút lui, Llane, Lothar và Medivh đã được tôn vinh như những người hùng. Tuy nhiên, cuộc đột kích vào vùng đất loài Troll vẫn ám ảnh họ, vì nó đã gián tiếp gây ra cái chết của vua Barathen, nhiều binh lính thành Stormwind và nhiều người vô tội. Đối với Medivh, những sự kiện vừa qua khiến anh nhận ra rằng anh đang không có đủ khả năng để điều khiển sức mạnh Người Bảo hộ được thừa kế. Từ đó anh quyết định nghe theo sự giục giã của người phụ nữ trong giấc mơ, đến Karazhan, để học cách kiềm chế nó.

Cùng Series

Tùng Sơn

Khách quen

  

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện