Tôi đã gặp Gwent như thế nào?

Khách mới

  

Không phải là một người chơi thuần đam mê thế giới The Witcher, thật sự thì tôi chỉ tìm hiểu về The Witcher cũng như bỏ hàng trăm tiếng đồng hồ cày về bộ game, bỏ hàng giờ đồng hồ để đọc bộ tiểu thuyết này cũng từ Gwent. Để nói về cái hay của Gwent thì một con “nghiện” như tôi có vẻ sẽ không thể diễn tả hết chỉ trong một ngày chứ đừng nói là một bài viết cỏn con như thế này. Tôi cũng đã tiếp xúc với dòng CCGvào năm 2015, Heartstone là game đưa tôi lần đầu đến với dòng CCG này, tôi tiếp xúc với nó đủ lâu để khi tựa game CCG khác và Gwent ra mắt thì tôi chỉ lại cười nhếch môi và nghĩ rằng rồi đâu cũng vào đó, game này dần rồi cũng sẽ đưa về lối mòn để hướng tới như heartstone đã làm, vẫn dậm chân dưới bóng bức tường lớn mang tên Heartstone.

Và rồi, khi game ra mắt lần đầu, tôi vẫn cứng đầu không chịu chơi, nhưng cậu em ruột thì lại khác, một cậu em với sở thích khám phá, sở thích tìm cái mình thích, dường như Heartstone cũng là chưa đủ với em tôi, vẫn còn quá nhiều RNG dở hơi, vẫn còn quá nhiều khái niệm P2W trong game, vẫn chưa làm cậu thỏa mãn với những màn đấu trí trong dòng game CCG, nên hơn khi nào, em tôi đã quyết định tham gia Gwent từ những ngày đầu, và hơn lúc nào, em tôi luôn biết đưa tôi vào rọ, chỉ vài câu như “Dám solo không ?“ là tôi đã gục ngã, đã tìm cho bằng được chiến thắng với cậu ấm nhà tôi. Thật khó để diễn tả nổi tôi đã nóng máu như thế nào khi thua một mạch 10 trận trước em tôi, nó khó chịu, cáu bực đến nổi tôi phải dành phần lớn thời gian chơi mỗi Gwent trong tuần đó để nghiên cứu về deck tôi thích, cũng như meta của game và sự ảo diệu, khả năng của mỗi card, và tất nhiên, tôi cuối cùng cũng hoàn thiện deck spy Nilfgaard của tôi chỉ vỏn vẹn trong vòng 1 tuần XD. Một điều tương đối khó với các tựa game CCG bây giờ, khi cards luôn là vấn đề với những người chơi game không bằng “ví“ để làm đầy kho cards của bản thân.

“You have to play smart, You have to bluff”

Well, cuối cùng thì tôi cũng đánh bại được “cậu ấm“, và biết sao được, tôi đã phải lòng Gwent không phải một cách bất chợt, nó giống như cảm giác của cậu học sinh cấp 3 thích cô bé dễ thương ngồi gần mình khi hiểu rõ về cổ hơn, phải lòng với những artwork cực kì đẹp, và tất nhiên là cực kì đồ sộ với hàng trăm nhân vật, hàng trăm cards đến từ bộ tiểu thuyết The Witcher đình đám, với những khung viền đơn giản nhưng cực kì chau chuốt, kể cả âm thanh của từng lá nữa, nó sẽ thú vị hơn nhiều với “ meteorite powder ” một loại vật phẩm trong game dùng để cải tiến lá bài của bạn, sẽ giúp lá bài thêm sinh động cũng như âm thanh chất chơi hơn trong mỗi card.

Điều đặc biệt lôi cuốn ở Gwent phải nói tới thể thức đấu 3 hiệp, một thể thức có thể cho là độc nhất vô nhị trong dòng CCG, hoạt động tương tự một trận đấu Bo3, nó không hẳn là một trận đấu, để ví về lối đánh 3 rounds này, ta có thể nghĩ tới một cuộc chiến với quy mô lớn, với sự toan tính sau mỗi round, phải tìm hiểu về “quân đội”, về e”lối đánh” của kẻ đich, sử dụng thông tin này để sử dụng cho các round dấu tiếp theo, điều đặc biệt là leader cũng không phải ngoại lệ, cũng chỉ là một con cờ lớn để phục cho chiến thắng đó.
“ Some cases, you may want to lose a battle in order to win the war “

Nếu nói các combo là các chiến thuật, thì việc sử dụng combo đó hay chăng là cả một chiến lược, và nó ảnh hưởng đến cả mặt trận về sau. Với mỗi lựa chọn được đưa ra, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trận chiến đó. Để có khi có được kết quả chung cuộc đó là một chuỗi toan tính đến từ cả 3 rounds đấu. Sự toan tính này cũng đủ để đẩy adrenaline trong máu lên tới cực khoái của chiến thắng, hay thậm chí ấm ức khi thau với tỉ số áp đảo, và hãy nhớ gửi cho đối thủ của bạn một câu chúc “ GOOD GAME !” nhé, nó không chỉ tạo nên một sân chơi công bằng, một sân chơi lịch sự, và hơn hết, nó là một món quà tinh thần cho kẻ thắng hoặc cũng có thể là người thua từ phần quà random của Gwent ( có thể là 5 orbs hoặc 5 scrapts ) nó để làm gì thì hẹn tới bài viết tiếp theo tôi sẽ đi sâu hơn về Gwent;)

Tạm kết bài tại đây :’<

Hòa vào dòng không gian, vào thời gian của tiểu thuyết The Witcher bằng những lá bài, đắm chìm trong các trận đấu đẩy cao adrelanaline trong máu bạn, cái thứ làm tim bạn đập nhanh hơn như chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến gai gốc, một trận đấu chỉ chênh nhau dăm ba điểm, một trận đấu mà có thể bạn sẽ lẩm bẩm vài câu“mình biết mà, nhưng tại ….” Tới đây thì tôi không thể diễn tả được nổi đâu, đànhnhường phần còn lại cho bạn đọc vậy.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện