Top 5 game của Nguyễn Bão Khánh

Khách mới

  

Tuổi thơ của mình gắn với game từ năm 4 tuổi đã biết giành tay cầm máy điện tử 4 nút của anh họ ném ra bờ ao =)) và từ lúc biết chơi game đến giờ thì trải qua hàng trăm game với hàng chục hệ máy, từ điện tử 4 nút, 6 nút, máy xếp hình, nuôi thú ảo đến PS1, PS2, PS3, PS4, Nintendo DS, Nintendo 64, PC… nó chung là nhiêu khê lằng nhằng. Giờ tóm gọn lại 5 game ấn tượng nhất thì mình xếp theo thứ tự thời gian từ nhỏ đến giờ vậy

1. Super Smash Bros Brawl 64 (thời cấp 2, khoảng năm 2000 gì đó)

Game chơi trên hệ máy nintendo 64 – hệ máy yểu mệnh của Nintendo. Hệ máy này không phổ biến ở Việt Nam, khi mình chơi nó thì chỉ có duy nhất 1 quán có máy này. Ưu điểm của hệ máy này là chơi được 4 tay cầm 1 lúc. Vầng, trong cái thời điểm mà thiên hạ còn cắm đầu vào chơi PS 1 có 2 tay cầm thì mình và 3 đứa bạn nữa lập thành 1 team chơi game này, độc chiếm cái máy của quán đó luôn.

Game này tên gọi hồi đó là “Mario Võ Lâm”, tập hợp toàn nhân vật của nintendo hồi đó như king kong, pikachu, mario, link… vào 1 chiến trường 4 người. Điểm hay nhất của game là loại bỏ hoàn toàn thanh máu, mỗi khi bị nhận damage thì mình sẽ bị tăng thanh % dưới chân lên và sẽ dễ bị đánh bay ra ngoài hơn, và nếu bị đẩy ra ngoài đấu trường thì thôi xong béng =)) game có khoảng 10 map, không map nào giống map nào cả. Mỗi map có đặc điểm riêng theo từng nhân vật game.

Ngoài ra còn hệ thống item mà mỗi 1` sẽ rơi ra 1 vài món đồ ngẫu nhiên 🙂 bạn có bao giờ tưởng tượng được mario nhặt được cầu pokeball và triệu hồi ra Charizard không @@ hay là King Kong nhặt được khẩu súng bắn laze và bắn nhau như rambo =)) đó chính là điểm hấp dẫn nhất của game khiến mình chơi không biết chán. Tiếc rằng khi mình lên cấp 3 thì máy bị hỏng và không sửa được, khép lại thời cấp 2 bão táp của mình.

2. Pokemon serial (cũng là thời cấp 2 bão táp, khoảng 2000 gì đó)

Mình nặng duyên với serial này sau 1 lần thấy đứa bạn chơi nó trên máy NDS, mà đúng vào cái thời điểm nhà nhà xem pokemon, người người xem pokemon.

Và đến giờ mình vẫn không biết được mình thuyết phục thằng bạn thế nào để nó chuyển nhượng máy NDS đó lại cho mình @@ thương vụ đó khiến ngân quỹ của mình cạn kiệt (cấp 2 làm quái có tiền). Và trong thời điểm mà bọn bạn điên cuồng với MU, VLTK thì mình lại cặm cụi chơi PKM Red. Tiên sư giờ nghĩ lại vẫn tiếc, gần 1 năm trời bỏ heo và quyết định chỉ trong 5s. ôi cuộc đời.

Cơ mà cảm giác lúc đó nó PHÊEEEEE. Vâng, tôi xin được viết lại, in hoa, ngoặc kép tiếc rằng không bôi đậm và gạch chân được: “PHÊEEEEE”. Cảm giác lúc đó mình là người bá đạo nhất thiên hạ, là trainer pokemon chân chính. Cô giáo chứ gì, thu máy của trẫm là trẫm bù lu bù loa lên, trẫm làm học sinh ngoan hơi lâu rồi giờ trẫm quậy cho biết mặt =)) Đầu gấu chứ gì, có ý đồ với máy của trẫm là trẫm quyết đấu sinh từ vs đầu gấu luôn. Ngày đó thà chết chứ không dời cái máy đó đi, cơ mà trẫm…..kajshfakjsfvbj sahduiawhf

Sau 1 hồi xưng trẫm với phụ hoàng thì cái máy chính thức bị đập tan tành với lý do chơi điện tử làm thành tích học tập giảm sút (tất nhiên rồi, chơi trong giờ học, chơi lén trong giờ học ở nhà, và đặc biệt là cái trò trùm chăn chơi điện tử đã khiến mình vác thêm cái đít chai to đùng lên mặt bao nhiêu năm trời). Vì là bị phụ huynh Gank nên thôi anh đành nuốt mắt vào trái tim. Cơ mà trời xanh không phụ người có tâm, sau đó đến thời đại PC, với lời ngon tiếng ngọt nào là mua máy tính để học bài (có mà học vào mắt), tiếp cận công nghệ thông tin thời đại mới…sau 1 năm trời năn nỉ ỷ ôi thì phụ hoàng cũng chịu đầu tư cho dàn máy tính. Và các bạn biết gì chưa, Trainer tên là DreamMaker đã trờ lại thế giới pokemon rồi đấy =))

3. Warcraft III và các map của nó, đặc biệt là Dota (2007 đến nay)

Như ở trên đã trình bày thì mình đã lừa thành công Phụ hoàng dàn máy tính, và game đầu tiên mình cài vào máy là Pokemon Fire Red chơi bằng giả lập. Game thứ 2 là Warcraft III. Vào lúc đó thì 1 nửa thế giới nhảy Au và nửa còn lại xem nửa kia nhảy Au =)) và mình bị lừa, đúng rồi bạn đọc không nhầm đâu bị lừa. thằng bạn đưa cho cái đĩa bảo đây là bản HACK Audition mới nhất, 1 con gà máy tính như mày chỉ cần cài vào máy là các em gái sẽ nhìn mày dùng 1 ngón tay mà finish liên tục. Mình đã tin từng chữ một trong lời của nó dù khi cài vào máy mình nhìn cái tên trông lạ vãi hàng: Warcraft III. Thằng bạn thuyết minh rằng đấy là tên tiếng anh của tựa game nguyên bản của AU, “Mày phải chơi game này trước thì mới biết nhảy AU”. và Tiên sư nó, từ WAr Meele, map tổng hợp, DDAY, hàng chục map chống cửa rồi Dota, chả thấy quái gì liên quan đến AU cả. Lúc giật mình định thần lại thì thôi xong không còn đường lui nữa rồi, Status trên Yahoo treo dòng “Sáng War, Chiều Dota, Đêm nằm mơ hô to Combat” đến nửa tháng cmnr @@

Và thế là các bác biết rồi đó, 1 con nghiện dota mới ra đời. Trên đời này chả có thằng nghiện nào tự nhận mình nghiện cả, may ra lúc phê quá đà thì nhận còn lại thì “ngày xưa em ngây thơ tâm hồn trắng trong”.

Tuy rằng về sau vấn nạn Hack Map khiến dota đi vào lối mòn, rồi các tựa game đời sau như HON, LOL, và đặc biệt là DOTA 2 đều lần lượt ra mắt nhưng với mình thì dota chỉ là dota khi mang theo những model cũ kĩ đầy góc cạnh đó. hiện tại mình đã dừng chơi dota và chơi 1 map for fun của nó là dota imba legend, đánh để tìm về cảm giác chơi dota thôi.

4. Final Fantasy serial (2010 đến nay)

Gọi là serial cho nó sang mồm chứ nói thật với các bác mình chơi và phá đảo được 3 bản FF là FFII, FFIV với FFX-2. Còn các tựa khác đều đã từng chơi qua nhưng đều dừng lại vì nhiều nguyên do. Cơ mà ai là fan của dòng FF đều biết nguyên nhân vì sao nó lại khiến người ta yêu thích như thế: Cốt truyện, âm nhạc, hình ảnh,… quá nhiều thứ đọng lại trong lòng người.

5. Đua xe thú

Mình chưa bao giờ có hứng thú với dòng game đua xe, chỉ trừ 2 game là đua xe bắn súng (twisted metal) và đua xe thú (chocobo racing). Với mình thì 2 game này thuộc dạng chơi với bạn bè, là công cụ giải stress và mang lại các tràng cười sảng khoái nhất. Các bạn đã bao giờ gặp 14 cậu nhóc vào quán PS 1 và chỉ đủ tiền thuê 1 máy chơi chưa =))) vào cái thời ẩm ương nhất trong đời học sinh chúng tôi đã quyết tâm trốn học đi chơi điện tử cả 1 buổi chiều. Nhưng than ôi tiền đâu để chơi bây giờ, 14 thằng góp lại đủ để duy trì 1 máy chơi đến cuối buổi chiều hôm đó. Đấy là ký ức dù có chết cũng không thể nào quên của đời học sinh: Lần đầu trốn học.

À tất nhiên là hôm sau có 14 thằng bị viết bản kiểm điểm với gọi phụ huynh rồi. Ơn chúa cô giáo Văn ghi nhầm tên mình thành tên thanh niên gặm cỏ không biết chơi game ngồi cạnh, thế là chỉ có 13 cái bản kiểm điểm được nộp lên còn thanh niên kia mất 1 buổi chiều giải trình với mẹ là con không trốn học =))

Nguyễn Bão Khánh

Khách mới

  

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly