Tui chơi The Witcher 3 (P.2): To Beer or Not To Beer?

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Tui rất thích những chi tiết trong game tuy nhỏ nhưng được làm có tâm, nó làm mình cảm thấy bất ngờ và thú vị. Kiểu như trong The Witcher 3 có một phân đoạn ngắn cho nhân vật chính chọn bộ suit mình thích, mà cái cách nó làm rất tự nhiên và thật, kiểu như mình đang ở một tailor nghiêm chỉnh vậy.

Ý tui chỗ bất ngờ là khi mình mua The Witcher 3 về, nhìn cái poster thấy một anh đang vung gươm chiến đấu với quái vật thì mình sẽ dễ hình dung “à đây là một game xôi thịt, đánh đấm, chưởng phép các thứ”, chứ không ai nghĩ sẽ có đoạn lựa chọn quần áo.

Càng chơi càng thấy Witcher 3 có cái map cực kỳ rộng, phải nói là siêu rộng mà nếu có ai đó rảnh đi vào từng khu rừng, từng ngóc ngách thì không biết sao cho hết. Rộng nhưng chi tiết chứ không hời hợt, có nhiều nhiệm vụ thay vì có thể di chuyển nhanh nhưng tui vẫn chọn cách cưỡi ngựa đúng kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”, nhìn ngắm thế giới của nó, vừa nghe nhạc game vừa nghĩ về Yennefer.

Những thành phố đẹp, cánh đồng đjep, đi mãi không chán.

Những thành phố đẹp, cánh đồng đẹp, đi mãi không chán.

Cái game này những quyết định của nhân vật trong lúc chơi sẽ ảnh hưởng đến hậu vận sau này lắm nha, tất nhiên là tui không có spoil cơ mà tui chỉ nói một câu “đàn ông thì cứ mời beer” là xong. Trong game có nhiều tình huống tui lựa chọn mà thực sự không có chắc chắn là mình có nên làm vậy hay không, kiểu ở ngoài đời nếu có việc tương tự mình cũng lưỡng lự y như thế. Với lại, không phải cứ làm tất cả việc tốt là hay, phải nhìn đại cục. Tất nhiên không phải lúc nào cũng động thủ là hay, “nên hàng hay nên đánh?” sẽ là một câu hỏi đi theo mình khá nhiều trong hành trình của The Witcher 3.

Không chỉ có thay quần áo, game còn lồng vào đó nhiều chi tiết nhỏ khác, đường đường là Geralt the Rivia lừng danh mà đôi khi phải đi làm nhiều việc có vẻ culi và mất hình tượng lắm, nhưng bảo đảm là nó thú vị. Luôn luôn kèm với những hoạt động như thế là cơ hội cho mình tìm hiểu được thế giới rộng lớn của game. Thực sự nếu không có những quest có vẻ ngô nghê như thế thì tui chưa chắc đã đủ động lực để đi tìm hiểu xung quanh, ngoài trừ việc giết monster ra.

Nhiều cutscene đẹp bất ngờ!

Nhiều cutscene đẹp bất ngờ!

Tui đang có kế hoạch sẽ dành cả một buổi chỉ để thăm thú toàn khu thành phố Novigrad, không biết có gì hay ho không nhưng trước mắt là thấy nó đẹp, nằm ngay biển, loot được rất nhiều beer, có quán bar, nếu tìm được chỗ bán Food and Drink nữa thì hay.

Khi nói đến thế giới của The Witcher 3 thì cần lưu ý, những ngôi nhà mà bạn thấy đa số là đi vào được (theo trí nhớ thì tới giờ gần như chưa có ngôi nhà nào mà tui không vào được). Không chỉ vào được mà còn… lên lầu được, một số nhà của đại gia thì còn có nhiều phòng, có tầng hầm, mà tầng hầm thường có nhiều bánh mì và beer. Tui loot hết, đôi khi tui còn mở hình ly beer lên nhìn nhìn, có khi nhìn hồi chịu không nổi thằng Đăng của simulator này nó chạy thẳng qua quán beer, ngồi “loot” tại chỗ.

Thế giới còn có biển nha anh em, biển ở đây không chỉ là ngắm từ xa rồi đi vài bước ra đó xong nhận thông báo “Bạn đã ngoài vùng phủ sóng” đồ đâu mà là, muốn bơi tới đâu cũng được, muốn dong thuyền là dong thuyền, có một số đoạn lúc chèo ra Novigrad y như khu Hồ Tuyền Lâm của Đà Lạt, lúc đó định chịu khó chạy lại chỗ nào sương mờ một chút chụp cho giống Lạc Trôi cơ mà đang bận đi cứu người đẹp, thời gian là vàng bạc, nên thôi.

Một điều cuối cùng để nói trong phần 2, càng ngày cutscene càng đẹp, đẹp bất ngờ, nhiều khi đã coi vài ba chục cái cutscene rồi tui đã có một cái tâm thế là “ok, cutscene trong game này đẳng cấp”, nhưng có những đoạn phải nói nó chuyển cảnh cực kỳ đẹp mình không ngờ tới, mình phải giật mình luôn vì “mấy anh đạo diễn này làm phim hay quá!”.

Và một lần nữa thất hẹn về trải nghiệm của tui về skill, thôi lại hẹn anh em qua phần tới vậy, giờ tui phải đi loot beer tiếp đê.

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện