Tui chơi The Witcher 3 (P.3): Vài dòng về Combat, Loot và Open World trong game

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Về COMBAT

Rất nhiều món ăn chơi để lựa chọn

Chiến đấu trong Witcher 3 không phải kiểu mình có thể spam chuột trái là có thể diệt đối phương, một con quái binh bét nào đó trong đầm lầy nếu lơ mơ vẫn có thể đưa mình về nhà chính như thường, vì vậy nếu hay khinh địch thì bấm save nhiều vô, liên tục liên tục vô.

Combat tui tách nó thành 3 loại chính: Vũ khí, Signs và Alchemy.

Vũ khí ở đây bạn có thể dùng từ kiếm, gậy cho đến súng bắn tên,… Trong từng vũ khí lại có cơ chế chiến đấu khác nhau như kiếm, gậy thì có Fast Attack, Strong Attack, Dodge, trước nhất chịu khó vô đọc hiểu từng skill sau đó học cách combo như thế nào cho hiệu quả.

Signs thì kiểu giống như Spell. Trong Signs ta lại có thêm 5 loại là Aard, Igni, Yrden, Quen và AXII, những sign này tùy vào khả năng nó sẽ giúp người chơi “build” ra những Fire Mage, Stun Mage, Mind Control Mage (đây là cách tui tự gọi, còn cộng đồng gọi sao thì tui chưa tìm hiểu).

Alchemy thì kiểu như anh nhân vật chính là lão gà mên trong Xì trum ngồi chế biến thử nghiệm các thể loại chất hoá học này kia, bomb này kia.

Không phải cứ combat mình cứ xài đi xài lại một combo cho bất cứ đối thủ nào mình gặp là được, vì mỗi loài sẽ lại có cách đánh riêng nên tuỳ mình đang đánh với ai mà phải có chiến thuật hợp lý. Trong game có hẳn một trang tên là “Bestiary”, trang này kiểu như Tự Điển Bách Khoa Toàn Thư Quái Vật trong đó ngoài việc giới thiệu về tiểu sử của mấy ảnh ra thì còn cho mình biết mấy ảnh có điểm mạnh yếu gì, kỵ cái gì, cái này rất là quan trọng vì nếu ảnh kị thịt heo mà mình cứ dí thịt bò thì có phải mệt mỏi không.

Để dễ hiểu có thể tưởng tượng trong Combat có thể chia thành class kiểu như mình có thể xem đánh bằng vũ khí như là Warriors, Signs là dành cho Mage, Alchemy là dành cho dân Mad Scientist. Tất nhiên mình cũng có thể “trộn” các class lại với nhau để có những Battlemage, Pyromancer…

Về LOOT

Không chỉ lấy tất cả, mà còn phải biết quản lý sao cho hiệu quả

Không chỉ lấy tất cả, mà còn phải biết quản lý sao cho hiệu quả

Cũng như những game RPG chuẩn mực khác đây là phần không thể thiếu, điều đầu tiên tui muốn nói là chơi The Witcher 3 thì hãy “Loot everything”. Có gì cứ vơ vét hết đừng chừa bất cứ cái gì, từ vũ khí, quần áo đến các vật dụng.

Lúc vô chơi tui cũng đi đọc mấy bài tips and tricks thì gần như bài nào cũng đề cập đến ý “Loot Everything”, lúc đó tui cũng không quan tâm lắm vì đó giờ chơi game tui chỉ quan tâm là “cảnh đẹp không”, “cây kiếm đẹp không”, “bao nhiêu cách chưởng phép” vân vân chứ rất làm biếng đi lượm đồ, quản lý đồ. Ngồi xem món này được cộng damage bao nhiêu, hơn món mình đang xài thế nào. Vả lại mấy món đồ lượm nhiều khi rất là chán, ví dụ như tim của chó sói, cỏ, hoa. Nên rất lười.

Nhưng vào cái game này tui trở thành một thằng tham lam đến trơ trẽn, tui vơ vét hết tất cả những gì tui thấy trên đường đi, trong bụi cỏ, của cướp biển, quái vật, những ngôi nhà nghèo lụp xụp cũng vô lấy, những ngôi nhà có người già đang nằm đau yếu cũng lấy luôn.

Thứ nhất là do tiền trong game rất khan hiếm, nhiều khi làm nhiệm vụ xong được có vài chục coin còm cõi thì chỉ cần rùa rùa loot được vài món quý hiếm là bằng cả 4-5 nhiệm vụ vất vả toát mồ hôi hột rồi.

Thứ hai, mua vũ khí, nhờ chuyên gia craft vật dụng này kia, quan trọng lắm, nhằm món nào ngon ngon toàn giá trên trời.

Thứ ba có tiền thì có thể mua bánh mì, mua beer, mua quần áo mới, vest suit, cắt tóc, cạo râu, quyến rũ Yennefer vân vân.

Mà không chỉ đi vơ vét là xong đâu, vơ vét nhưng phải có vision, phải biết quản lý tiền bạc như thế nào, thấy gần đầy ba lô là phải đem đi bán hoặc phải kiếm mấy thùng (stack) để cất bớt, trong game nếu mà đầy ba lô thì mình sẽ không chạy được mà phải đi bộ rất chậm. Nên việc đầu tiên tui khuyên là nên mua thêm bộ chất đồ cho con ngựa để tăng khả năng chứa hàng lên. Cái gì không xài nữa thì đừng quăng bỏ mà đem đi bán đổi tiền.

Về OPEN WORLD

Nhiều lần vào nhà bạn sẽ thấy bất ngờ vì nội thất quá đẹp, như quán rượu này

Nhiều lần vào nhà bạn sẽ thấy bất ngờ vì nội thất quá đẹp, như quán rượu này

Thứ nhất nói về size của nó, tui chưa mở hết tất cả bản đồ nên không có thông tin chính xác được nhưng đọc trên mạng thì dân chúng nói để đi từ đầu này đến đầu kia của bản đồ thì sẽ cần 40 phút trên lưng ngựa.

Lưu ý là trên lưng ngựa chứ không phải đi bộ nhoé, và cũng hết sức lưu ý là nó chưa bao gồm hai bản mở rộng Heart of Stone và Blood and Wine và cũng rất rất phải lưu ý là đấy chỉ là đường bộ, chưa kể đường biển sông ngòi kênh rạch, hang động, chưa kể các ngóc ngách trong thành phố, từng ngôi nhà đều có thể đi vào được. Và từng ngôi nhà trong đó tui cảm thấy đều được thiết kế layout cho đến nội thất đều riêng biệt, mình không thấy nó kiểu như làm một cái nhà mẫu rồi copy ra mỗi căn chỉnh sửa một chút, mà mỗi nơi như vậy đều được thiết kế như nhà phát triển đặt mình vào vai trò ông chủ của từng căn nhà vậy.

Đấy là về size, còn về những thứ mình có thể làm thì cũng “open” không kém. Ở đây tui nghĩ tui chỉ mới chơi được 20% game thôi nhưng ngoài đi chém quái ra tui còn có thể đi bơi, chèo thuyền, lặn biển, đánh bài, tắm xông hơi, thay quần áo, tập yoga, qua đêm với mấy em, làm bảo vệ, đi nghe nhạc sống,…


Ngoài những thứ đó ra nó còn “open” ở cả vận mệnh của nhân vật chính, bạn có thể là một anh đầu gấu, có thể là một white hat đi giúp xã hội, có thể xạo ke nói một đằng làm một nẻo, có thể nhiều chuyện, hoặc có thể suốt ngày đi làm mấy chuyện bao đồng cũng không ai thắc mắc gì.

Chốt lại phần Open World ở một điểm nữa, là cái thế giới rộng lớn mà bạn đang chơi có rất nhiều điểm có view tuyệt đẹp, thành phố cảng, lâu đài nhìn ra biển cả, những ngọn đồi cao mà chịu khó chạy lên một chút có thể nhìn toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ, rất nhiều những nơi như vậy, cũng như có rất nhiều nơi tăm tối rợn người, rợn tới mức tui không dám chơi vào buổi tối (ý là buổi tối ngoài đời), tới mức mỗi lần ghé xong là tui loot không sót một món đồ nào, để sau này niêm phong luôn, không quay lại nữa.

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


4 cụng ly

  • Puunz - 15.04.2017

    Fix your sword first


    • Đăng Bông - 15.04.2017

      It’s not about the sword, it’s the spirit!

      Haha cám ơn bác đã soi kỹ tấm hình, mong bác ghé thăm HSBT thường!

      Để sửa kiếm liền!


  • linh nguyễn - 15.04.2017

    Bác đăng bài có vẻ khá obsessed với việc loot hết đồ trong các nhà với làng xóm đã đi qua giống mình =))
    [spoil nhẹ]
    Với việc đi đến đâu loot đến đó như thế, xong bán da thú đi lấy tiền, khi mà đã đến một lượng nào đó sẽ bị một thằng nhân viên thuế trong game sờ gáy, xong hỏi mình những thứ như mình có đi vào nhà dân trộm cắp, rồi bán da thú số lượng lớn hay không, không biết bác viết bài đã gặp chưa =))


    • Đăng Bông - 15.04.2017

      Chào bác,

      Thiệt hả bác mắc cười vậy :))) vậy là mình phải đóng tiền cho nó hả?

      Em loot muốn nghèo cái thế giới The Witcher luôn bác à có thể xem em như Bill Gates trong đó :)) đùa thôi nhưng nói chung là em máu.

      The Witcher 3 đúng là có những chi tiết nhỏ những thật hay, như vụ thuế bác vừa kể.

      Cảm ơn đã đọc bài dù đã chơi xong game!