Vài cảm nghĩ sau khi xem The Disaster Artists

Khách quen

  

  Công nhận, Tommy Wiseau quả đúng là một gã vừa gàn, vừa dở, vừa tài tử một cách cà chớn, vừa bất tài vô dụng. Nhưng phải nói gã là một kẻ có đam mê, sẵn sàng bò trườn, lăn lộn, tìm mọi cách để đạt được ước mơ của mình. Khi không ai thèm nhận gã vào đóng phim, gã tự bỏ tiền ra làm phim và cho gã làm đạo diễn lẫn diễn viên chính luôn. Tất cả chỉ để thỏa lòng đam mê của gã…

Thế nhưng, mọi tâm huyết, tiền bạc đổ vào để làm nên một bộ phim, bao nhiêu công sức, muôn vàn khó khăn – mà phần nhiều đến từ cái sự ẩm ương bất tài của gã khiến cả đoàn phải ngán ngẩm chịu đựng – để rồi cuối cùng, cũng có được một kiệt tác vĩ đại, mà luôn nằm trong những bộ phim dở như hạch bậc nhất thế giới.

Khoảnh khắc gã khùng Tommy ngẩn ngơ, bàng hoàng rồi lặng lẽ rơi những giọt nước mắt xung quanh những tiếng cười sằng sặc của thiên hạ – ngay cả người bạn thân Greg của mình ngồi kế bên cũng cười to chẳng kém – nó nhói lòng vô cùng, mặc dù lão không hề làm phim hài. Với tư cách là một người tạo nên một tác phẩm, một đứa con của mình, ai lại chẳng muốn có người công nhận nó. Thế nhưng, toàn bộ tâm huyết, tầm nhìn của gã mà không ai cảm thấu được, chẳng đắng lòng lắm sao? The Room chỉ được coi như là một trò lố không hơn không kém, được coi là bộ phim quá nổi tiếng vì độ dở của nó, để rồi sau này chỉ được chiếu rả rích trong giờ đêm muộn để gây cười, vậy với gã có đau lắm không, xót lắm không vậy??? Chết tên luôn, mãi đến giờ nhắc đến Tommy Wiseau là cứ nhắc đến the Room. Mà mãi đến bây giờ khi the Disaster Artists công chiếu người ta mới để ý lão sắp có một “tuyệt phẩm” khác trong năm nay 🙂 🙂 

Phải nói là James Franco đã quá thành công với vai trò đạo diễn (kiêm diễn viên) của bộ phim này. Nếu không dính scandal thì có khi được đề cử Oscar cứ chẳng chơi.

Mà có một chi tiết nhỏ chắc ít ai để ý, khi được lên nhận giải Quả Cầu vàng cho The Disaster Artists, James đã mời Tommy lên, nhưng ngăn gã lại khi có ý định với lấy micro chỉ để nói đôi lời. Kiểu khi bạn làm một bộ phim (The Room) quá dở, rồi có người làm một bộ phim kể về quá trình làm bộ phim đó (The Disaster Artists) quá hay, và khi lên nhận giải chỉ mời bạn lên để đứng làm cảnh. Ai chứ cá nhân tôi thật sự cảm thấy xót lắm…

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện