Battle Realms Lore – Phần mở đầu: Sơ lược về Clans và Heroes (P.1)

Khách mới

  

Giới thiệu sơ lược về Game

Battle Realms là một trò chơi trên PC (thời đó là toàn chép đĩa về chơi chứ có tải đâu) thuộc thể loại chiến lược thời gian thực với bối cảnh phương đông huyền bí (thấy giống Nhật Bản) do Ubisoft phát hành vào năm 2001. Đây là trò chơi đầu tiên được tạo ra bởi Liquid Entertainment. Ubisoft còn phát hành bản mở rộng Battle Realms: Winter of the Wolf vào năm 2002.

Clans

 

Dragon Clan

Là 1 tộc sống theo những truyền thống phong kiến Nhật Bản (chắc do Ubisoft thần tượng các võ sĩ đạo Samurai), là các chiến binh ủng hộ danh dự và chiến đấu dũng cảm, họ tin tưởng vào sức mạnh của thần linh và thần linh sẽ mỉm cười khi họ làm điều tốt đẹp cho mọi người. Là bộ tộc vô cùng thiện chiến, luôn ra sức bảo vệ người dân vô tội tránh khỏi cuộc chiến vô nghĩa. Những tư tưởng và quan niệm đó đã thấm đậm trong mỗi con người mang dòng dõi Rồng từ đời này sang đời khác. Những phẩm chất và lòng tin của mỗi chiến binh Rồng được thể hiện các động tác chiến đấu của những Samurai, kiếm khách, xạ thủ, pháo thủ, diễn viên hài tung hứng, những sư thầy bảo vệ sự hài hòa giữa ÂmDương (Yin and Yang)… và những người thầy thuốc là các cô vũ nữ xinh đẹp mặc đồ hở hang (chỉ nhìn thôi đã hết bệnh rồi). Đó là những con người sống vì lòng tin và sẵn sàng chết vì danh dự. Với tất cả những điều đó rồi mai đây thời gian sẽ đem lại cho họ một lãnh thổ rộng lớn tràn ngập hoà bình và một cuốc sống ấm no. Hình ảnh một con Rồng phương đông dũng mãnh màu đỏ cam là hình ảnh tượng trưng cho tộc Rồng. Họ thiên về phần Dương (Yang).

Serpent Clan

Vào giai đoạn khi thị tộc Rồng mới vừa đặt chân lên hòn đảo mới (vùng đất của thủ lĩnh rồng). Vì hoàn cảnh sống khắc nghiệt và thiếu thốn nên dần dần có một số người của tộc Rồng vì sự sinh tồn trở nên tham lam, xảo quyệt, lừa gạt nhau để sống từ đó họ sống cá biệt với bộ tộc Rồng và thế là tộc Rắn ra đời từ những nhóm người nổi loạn ấy. Là một nhánh nổi loạn của tộc Rồng sử dụng thuật tàng hình (Ninja), thủ đoạn gian trá và sự tàn bạo để tiếp tục thực hiện và hoàn thành mục tiêu của mình. Không giống như người tiền nhiệm tộc Rồng của mình, họ đã làm chủ được công nghệ vũ khí đến một mức độ nhất định (đặc biệt là thuốc súng) và cũng đã học hỏi thêm thuật gọi hồn (Necromancy) và thuật tàng hình (Ninja). Tộc Rắn bao gồm đủ thứ thành phần bất hảo của xã hội phong kiến nào là lính đánh thuê, thổ phỉ, giết mướn, đao thủ, kỹ nữ (Medic), Samurai vô chủ (Ronin), sát thủ (Ninja), kẻ điên loạn, kẻ bợm rượu (không giống lão Đăng chủ quán Beer :v)… càng suy ra nó thể hiện một xã hội suy tàn về đạo đức qua chi tiết Shinja chủ trương mở sòng bạc và kỷ viện thâu tuyển cave (Fan Geisha). Và thế là tộc Rắn sinh sôi và phát triển ở khắp nơi. Bành trướng thế lực được một thời gian thì suy sụp sau cái chết của lãnh chúa Oja và sự phản bộ của tộc Sen. Hình ảnh một con Rắn xảo quyệt màu đỏ là hình ảnh tượng trưng cho tộc Rắn. Họ thiên về phần Âm (Yin).

Lotus Clan

Đây là 1 thị tộc hay nói đúng hơn là 1 giáo phái phù thuỷ có sự bí ẩn nhất trong các tộc, nó tập hợp đủ mọi sự ghê tởm từ hình dáng đến trang phục và vũ khí đều mang 1 phong cách rất ư là… bẩn thỉu gớm ghiếc, những ngôi nhà bào chế chất độc luôn phát ra tiếng rên rú đêm ngày của những nô lệ bị bắt làm nguyên liệu, còn những tên Unclean, Desease, Infested… lúc đi thì trong bụng văng ra đầy vòi hay hộc máu ra toàn là chất độc. Là một nhóm phù thủy cổ xưa chuyên đào sâu và rộng vào các khía cạnh bại hoại của ma thuật hắc ám. Thị tộc Sen là xã hội được xây dựng trên nền tôn giáo Luân Hồi. Họ nghiên cứu về cách chống lại cái chết và đã thành công, và họ tôn thờ một cái cây ngàn năm và giao cho ba anh em canh giữ đó là Brother Lythis (Blade Brother), Brother Sehk (Leaf Brother) và Brother Tausil (Staff Brother), khi cái cây bị phá thì đồng thời 3 anh em cũng chết và dẫn theo sự diệt vong của tộc Sen. Hình ảnh một bông hoa sen màu tím đầy vẻ hắc ám và ma mị là hình ảnh tượng trưng cho tộc Sen. Họ thiên về Âm (Yin).

Wolf Clan

Chủng tộc Sói là bộ tộc mới được hình thành, các thành viên trong bộ tộc trước đây từng là nô lệ phục dịch cho tộc Lotus và Serpent. Các thành viên trong bộ tộc rất thiện chiến và luôn cố gắng bảo vệ lẫn nhau, là 1 bộ tộc sống gần gũi với thiên nhiên hơn bất cứ chủng tộc nào khác, từ nhà cửa, trang phục cho đến vũ khí đều mang dáng vẻ hoang sơ như người thời tiền sử (thực ra lần cuối tôi thấy họ là lúc đó tôi đang cưỡi một con khủng long), chủng tộc đó có một lối sống nguyên thuỷ và mê tín, họ tôn thờ bức tượng thần Sói Trắng, tôn thờ sức mạnh của thiên nhiên. Những chiến binh sói dũng mãnh có thể hành quân thần tốc qua các cánh đồng bạc ngàn. Những con sói đen luôn lao mình về phía trước để tìm lại một thứ mà họ đã mất từ rất lâu. Những con con người này tuy hoang sơ mà không hoang dại này luôn có một niềm khát khao mãnh liệt về sự tự do, nhất là cá nhân của dân tộc tiêu biểu là Grayback vị thủ lĩnh cuối cùng của tộc Sói và họ đã làm nên một bản anh hùng ca đầy tự hào của dân tộc Sói khi chống lại cả tộc Lotus và Serpent đánh đuổi cả hai tộc và đem lại tự do cho tộc Sói. Hình ảnh một con sói xám đầy dũng mãnh là hình ảnh tượng trưng của tộc Sói. Họ thiên về phần Dương (Yang).

Các tộc trưởng

 

Kenji: là người con nối dõi ngôi vị của dòng dõi Rắn, mang trong mình dòng máu anh hùng và bất khuất của chủng tộc Rồng. Vũ khí chính của anh ta là dùng kiếm. Kiếm còn là niềm tự hào riêng của võ sĩ đạo. Kenji  tuy sinh ra trong một gia đình bạo chúa nhưng anh lại có khí phách anh hùng chống lại cái ác – đặc điểm giống như Tarran – tổ tiên nhiều đời trước của anh.

Shinja: là một tên bạo chúa, cai quản dân của mình bằng chế độ độc tài. Hắn toàn chiêu mộ những tên gian tham, nham hiểm về làm tay sai cho mình. Hắn dùng đến hai cây xà kiếm Katana.

Zymeth: là một tên phù thủy độc ác. Hắn chỉ xài toàn ma thuật để khống chế kẻ thù. Tên này không cần xài vũ khí, chỉ với đôi tay thôi mà hắn có thể hô mưa gọi gió rồi, hắn điều khiển được sự thay đổi của thiên nhiên và cả sấm sét nữa. Nhưng không thể điều khiển được ý chí và lòng dũng cảm của các võ sĩ chân chính.

Grayback: mang trong mình một niềm khát khao tự do mãnh liệt, chính động lực đó đã thúc đã vị thủ lĩnh cuối cùng này của tộc Sói nổi dậy chống lại kẻ thù là tộc Lotus và Serpent để đưa đồng bào của tộc Sói thoát khỏi ách nô lệ và trở lại với cuộc sống tự do như ngày xưa. Vũ khí anh dùng là một cây cuốc, chi tiết này đã nói lên anh đã làm với hầm mỏ từ rất lâu do lớn lên trong hoàn cảnh nô lệ.

Otomo: là người dẫn đầu một đội quân nông dân đến thách thức quyền lực của Shinja và tộc Rắn và cũng từng là cố vấn trung thành của lãnh chúa Oja, là người tìm cách khôi phục trật tự và tộc Rồng lẫn cả tộc Rắn, sau cái chết của lãnh chúa Oja và việc Kenji  đi tha hương cầu thực. Với sự trở lại của Kenji, Otomo trân trọng tỏ ra lòng trung thành của mình với anh, sau khi tin rằng cái chết của cha anh là một sự sai lầm. Số phận của Otomo được quyết định xem liệu Kenji sẽ tái tạo tộc Rồng hay khôi phục lại tộc Rắn (thật ra theo cách nào cũng chết).

Khách mới

  
Thích chơi game, nghe nhạc, xem phim, xem anime, xem cartoon, ngắm pet Những Game hiện giờ còn đang chơi: Dota 2 và CS:GO Những Game gắn liền với tuổi thơ: Warcraft III, Diablo 2, GTA Vice City, GTA San Andreas, Battle Realms 1 & 2, Red Alert 2,...

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly