Chrono Trigger (P.1): Hiệp sĩ vượt thời gian

Khách quen

  

DẪN NHẬP

Chào các bạn, tôi chính thức viết về series game mà các bạn hay gọi nó là “quả lắc thời gian” hoặc “lạc qua thời gian” xuất hiện vào những năm cuối thế kỷ 20, đầu 21. Tôi chỉ nhớ đến hai cái tên Việt hóa này thông qua trình giả lập Snes trong những năm còn bé tí nên nếu ai có biết những cái tên Việt ngữ hay hơn/chuẩn hơn thì hãy gửi vài dòng comment bên dưới nhé.

Series của tôi sẽ gồm vài phần: Phần đầu tôi sẽ “dựng chuyện” dòng thời gian của phiên bản Chrono Trigger chạy trên hệ NDS (tôi chọn nó vì đây là phiên bản khá hoàn hảo về mặt nội dung – gồm chỉnh sửa và bổ sung). Phần thứ hai tôi sẽ dành cho Chrono Cross, tôi không chắc khi nào sẽ hoàn thành (vì nội dung rộng mở khủng khiếp của nó) nhưng nếu bạn click vào đây và thấy bài thì nó đã đang được viết rồi! Phần thứ ba tôi sẽ đi sâu hơn một chút về quá trình ra đời của series xuyên không huyền thoại này của Square Soft (Tôi muốn gọi tên nhà phát triển đúng với thời điểm tựa game ra đời, xin lỗi nếu có phiền lòng các bạn fan Square-Enix). Tôi nghĩ phần cuối cùng có lẽ là một vài cảm xúc nhẹ nhàng của bản thân cho một tựa game để đời như vậy.

À ngoài ra các bạn có thể click vào đây để tải bản Manual dạng PDF được cung cấp bởi ông bự Nintendo. Tuy nó có rắc rối nhưng xin hãy bình thản mà “thấm” từ từ bởi lẽ mối liên kết giữa những “cột mốc” trên dòng thời gian đã làm nên thương hiệu game nổi tiếng này.

Cột mốc thời gian của Chrono Trigger khá phức tạp, Chúng ta có thể tạm gọi là: Thực tại – quá khứ – tương lai. Mà ở trong đó, mỗi giai đoạn đều ảnh hưởng qua lại khá chặt chẽ khiến cho người chơi có thể trải nghiệm tổng cộng 15 endings khác nhau. Một con số ấn tượng phải không nào?

Để bắt đầu câu chuyện, tôi xin phép xáo trộn + thêm thắt một tí về các mốc thời gian xuyên suốt câu chuyện để tạo thêm hương vị mới , do đó sẽ hạn chế làm lộ nội dung của toàn bộ cốt truyện thuần túy, đây là truyện chế dựa trên nguyên tác (Nhật Bản gọi là Doujinshi, quốc tế gọi là Fan Fiction). Tất cả vì đam mê cho tựa game gắn liền với tuổi trẻ của mình. Một lần nữa chúc bạn đọc có những giây phút vui vẻ với Chrono Trigger nhé.


I

SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH

[…]

Ngày xửa ngày xưa, Trái đất vừa mới hình thành các loài sinh vật cổ đại thì đa số các loài đều mang một kích thước khổng lồ, đi một bước vạn dặm mà chưa kể vừa đi vừa gây chấn động cả vùng. Ấy là chưa nói đến các loài sống dưới biển hay các ông hoàng chiếm lĩnh bầu trời cũng gây âm vang không kém mấy anh trên bờ là bao. Tuy nhiên, việc xuất hiện các sinh vật nhỏ bé hơn cũng là điều hoàn toàn bình thường, ta không bàn đến các loài vi sinh vì chúng quá nhỏ bé, “con người” – đây mới chính là loài sinh vật nhỏ nhoi dũng mãnh mà ta cần biết. Quần thể sinh vật bấy giờ tạm chia ra hai thế lực lớn nhất: Khủng long – Con người. Hai loài này vốn không ưa gì nhau trong suốt thời gian dài. Ở loài khủng long, chúng có một họ gọi là Reptite đặc biệt thông minh kiệt xuất. Bởi vậy chỉ trong một thời gian ngắn, chúng nhanh chóng nắm quyền thống lĩnh giống loài khủng long to lớn mặc dù với kích thước nhỏ bé không khác gì loài người cả. Đại diện cho hai bên là Azala – Lãnh tụ vĩ đại của Reptite, bên còn lại là Ayla – Nữ hoàng “thép” của loài người đồng thời cũng chính là cụ tổ của vị anh hùng cứu thế sau này. Rồi hàng loạt cuộc đấu tranh nổ ra giữa đôi bên và cũng gây tổn hại quá nhiều nhưng vẫn không thể nào phân tranh quyền lực tuyệt đối. Mãi cho đến sự kiện “ngày tận thế” diễn ra vào khoảng thời 65 triệu năm trước Công Nguyên đột nhiên xuất trên bầu trời một tinh cầu lao xuống mặt đất với tốc độ khủng khiếp. Lực va chạm của nó mạnh đến nỗi gây ra trận đại hồng thủy lớn nhất của lịch sử hình thành Trái Đất, nhấn chìm không biết bao sinh vật khổng lồ trên cạn, đồng thời chính nó cũng chia đại lục địa ra thành nhiều phần. Điều bí ẩn nhất chính là hai vị lãnh tụ kia, họ đã biến mất không dấu vết, để lại biết bao tiếc thương cho loài người lẫn tộc Reptite. “Sự hủy diệt, chết chóc, đau đớn, giam cầm…” cũng là bản chất ẩn chứa đằng sau ngọn nguồn của tội ác mang tên Lavos – cũng chính là thiên thể đã đâm thủng Trái Đất ngày đó…

Tạm gác lại câu chuyện khủng long và nữ hoàng thép, chúng ta sẽ nhảy cóc đến 65 triệu lẻ một nghìn năm sau, cũng có thể gọi vắn tắt là 1000 năm sau công nguyên tại nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất mà bất cứ con người nào cũng muốn đến – Village of Truce. Ở đây chúng ta có người thương gia nổi danh nhất vùng: Melchior. Một hệ thống cá ngựa trong mơ dành cho các dân chợ trời. Mặt khác chúng ta không thể không nhắc đến chú robot biết ca đáng yêu sẵn sàng bỏ thời gian bị “tẩm quất” để trả tiền cho người có “tay nghề” xứng đáng…

Bừng tỉnh giấc mộng, Crono bật dậy nhận thấy Gina đang cằn nhằn vì thói ngủ nướng của mình. Bà nhắc đến sự kiện đang diễn ra ở quảng trường Leene – nơi náo nhiệt nhất của vùng quê hẻo lánh này. Dĩ nhiên sự kiện này sẽ không mấy quan trọng nếu không phải liên quan đến Lucca, cô bạn thời thơ ấu của Crono đến giờ vẫn còn chơi chung.

Lucca là một kỹ sư tài năng nhất mà thế giới có được. Cô gái này tính tình khẳng khái bộc trực đặc biệt có niềm đam mê cháy bỏng với máy móc. Bố cô – Taban là cũng là thợ kim khí nổi danh nhất của Village of Truce. Đến với hội chợ thường niên lần này, hai bố con hứa hẹn sẽ trình diễn một cỗ máy đặc biệt mà trước giờ chưa ai nghĩ đến. Dĩ nhiên là Lucca không quên gửi lời mời đến Chrono tham dự buổi ra mắt này rồi. Thế mà anh chàng vẫn còn mớ ngủ mới chết.

…Crono biết rằng mình đã trễ giờ, anh bật dậy chạy ngay xuống tầng trệt.

Mom: Ê nhóc, cần tiền bỏ túi không?

Crono: Dạ, con quên :)).

Mom: Đi đường cẩn thận, gửi lời thăm hỏi của ta đến Lucca hen.

*mewww* con mèo nhỏ cũng kịp làm nũng với Crono trước khi để anh rời khỏi căn nhà thân yêu của mình.

Hội chợ lần này thật hoành tráng, trông nó quy mô hơn hẳn mọi năm chắc có lẽ vì năm nay kinh tế thuận lợi ai nấy đều có đủ điều kiện để sửa sang các gian hàng của mình trông thật bắt mắt. Mà thật ra nó lớn là điều hiển nhiên bởi vì sự kiện Millenial Fair này kỷ niệm 1000 năm hình thành vương quốc Guardia.

*xình xịch xình xịch*


Đám đông bu quanh quảng trường trung tâm để xem thứ gì đó, nó làm cho Crono vô cùng tò mò và cũng như mọi khi anh len lỏi qua tìm được chỗ tiện nhất để hóng chuyện.

“Chào quý vị, đợt đua kế tiếp sẽ bắt đầu trong 10 giây nữa. Lần trước vô địch là hiệp sĩ giáp sắt liệu lần này có phải là quái da xanh hay không đây? Mau mau đặt tiền đi nào… loa loa”

“Hóa ra đây là trung tâm đua ngựa của hội chợ. Ta thì lại không có hứng với ba cái đồ quỷ này thì sao coi lâu được. Thôi đi chỗ khác.”

Thoạt vừa nói, Crono chạy thẳng một mạch sâu trong quảng trường Leene. Vừa chạy cậu vừa nhìn chung quanh xem có gian hàng nào đáng để nán lại lâu hơn không?

“Gian bán vũ khí…- chưa cần thiết”

“Gian bán rượu…- ta đâu có bê tha dữ uống rượu ban ngày à?”


“Gian bánh kẹo…- hmm…”

“Phải rồi! Gian hàng của Lucca. Suýt tí nữa là quênnnn…ơ…ơ”

*BOOM!*

Crono húc phải cái gì đó khiến cho anh bật ngửa ra sau mà không kịp phản xạ gì. Nhìn loáng thoáng thì ra là con người, là một cô gái mang bộ y phục trắng tinh trông như các vũ nữ hay ca kỹ thường thấy ở những buổi tiệc cung đình.

“Xin lỗi, cô có sao không?”

“…”

“Xin lỗi?”

“Cái dây chuyền của tôi đâu rồi? Chết tiệt @@? Mới đây mà sao mất tiêu rồi trời ơi!”

Thiếu nữ hầu như không hề hấn sau cú va chạm, cô chỉ mải suy nghĩ về dây chuyền gì đó và điều này khiến Crono hoảng trong phút chốc…

“Gì vậy? Đụng có cái mất đồ là sao bà…Ta cũng không có tiền đền đâu, Mom cho có vài trăm lẻ chứ nhiêu đâu lỡ mất đồ đắt tiền sao đền…”

Thật may mắn. Sợi dây chuyên không biết từ đâu lại lọt vào tầm mắt của Crono, anh nhanh chóng nhặt lấy rồi hỏi thăm thiếu nữ kia

“Này cô. Cái này của cô phải ko?”

“OMG! Chính nó! Lượm đâu hay vậy man? Anh cứu đời tôi rồi man ơi xD. Thế này đi, anh có hẹn hò ai ở hội chợ này không?”

“Hơ… Không có”

“Ngon rồi. Vậy hôm nay tôi với anh bắt cặp với nhau đi chịu không nè?”

“Wtf!, tự nhiên đâu ra đòi đi chung với mình mới ghê? Nên hay không đây…” – Crono hơi hoảng

“Thôi cũng được! Tôi cũng mất mát gì đâu” – Crono trả lời chắc nịch

“YEAH!!! Có anh trai mưa rồi!”- Thiếu nữ mừng rỡ như điên lại còn vừa nhảy nhót vừa hát lầm bầm gì đó mà Crono không nghe rõ…

“À Xin giới thiệu với anh, tôi tên Marlee, nghề nghiệp vũ công nghiệp dư”

“Biết ngay là vũ nữ mà” – Crono thinking about it =)).

“OK giờ chúng ta đi đâu đây?” Marlee siết chặt cánh tay Crono khiến anh vô cùng ngại ngùng.

“…Đi… Chơi vòng vòng đi” – Anh gắng gượng.

Marlee chỉ chờ có thế lôi Crono đến gian quần áo tìm bộ ưa thích.

Cô bảo: “Sao mấy cái áo này cùi quá, hình như không hợp với tôi.”

“Chết tiệt! sao con nhỏ này vô duyên dữ thần…”

“Này cô gái cô thích gian nào nữa? Tôi cần phải đi ngay bây giờ đến chỗ bạn tôi đấy”

Marlee gần như bỏ ngoài tai, cô tiếp tục kéo Crono sang gian hàng kẹo bông…

“Khoan đã!” – Một giọng nói hét lớn chặn đứng bước đi của cặp đôi trẻ này.

Một ông lão khá quái dị với bộ quần áo trông chẳng khác gì mấy ông hề vì nó quá nhiều màu sắc. Ông lão tiếp lời:

“Chào cô gái, ta là Melchior – một thương gia nổi tiếng của vùng đất này. Ta thấy sợi dây chuyền của cô khá đặc biệt không biết là ta có thể xem qua nó không?”

Marlee đột nhiên rùng mình một cái.

“Không được, và tôi cũng không có ý định buôn bán gì với ông đâu lão già quái dị”

“Bình tĩnh nào cô gái, tôi sẽ trả giá rất cao nếu cô chịu bán cho ta sợi dây chuyền đó đấy.”

“Tôi nói không!” Dứt lời Marlee lôi cổ Crono theo mà không chờ anh phản ứng gì .

“Anh đợi tôi một tí để họ làm xong kẹo bông rồi ta đến gặp bạn của anh, nhé?”

“…ok baby…” – Crono có một chút ngạc nhiên khi thấy tầm quan trọng của sợi dây chuyền mà Marlee đang đeo. Hình như nó có ý nghĩa rất lớn đối với cô ta thì phải.

*loa loa loa*

“Bà con ơi tụ tập lại đây, chúng tôi là biệt đội chế tạo máy móc hiện đại nhất của thế giới đây! Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bà con gần xa một cái máy có một không hai trên thế giới này. Đảm bảo xem xong tính năng của nó mọi người sẽ lóa mắt thôi. *Loa loa loa* Tập trung vào xem nè moi người ơi”

Cả Marlee và Crono đều thấy Lucca đang thể hiện khả năng hoạt náo của mình. Hai cha con nhanh chóng lột bỏ tấm màn phủ kín bộ máy, làm lộ ra hai cỗ máy nhìn hệt như nhau chúng trông rất giống một cái cân loại quá khổ cho người lớn vậy…

“Hey! Lucca!” – Crono thét lớn ở giữa đám đông.

“A! Thấy rồi Crono, cuối cùng chú cũng đến. Vô đây tui cho chú thử nghiệm với cái mày này liền.”

“…Đệt… bạn bè tốt dữ. Chưa biết máy móc ra sao mà đã xúi dại” – Crono trề môi.

Thoạt nói xong, Crono chạy lên một bên máy. Taban bắt đầu nhịp đều vòng xoay của máy, Lucca thì khởi động bộ máy bên kia.

*tuuuuuuuu*… – Một âm thanh khá chói tai kéo dài vài phút và rồi…

****chíu!!!!*****

Một tia sáng chớp một phát… Khán giả vô cùng bàng hoàng khi thấy Crono đã dịch chuyển từ cỗ máy bên Taban sang phía Lucca.

“Đúng vậy thưa quý vị, cỗ máy này chúng tôi gọi là cỗ máy dịch chuyển tức thời. Nó có thể dịch chuyển ở bất cứ nơi nào trên trái đất với điều kiện là phải đủ một cặp máy như này”

“Hừ… Hư cấu à? Mấy người chơi trò ảo thuật chớp đèn tráo người chứ gì? Đừng hòng lừa được ta” – Marlee ném cặp lông mày nhíu về phía Lucca.

“Nè! Crono hãy cho tôi thử cỗ máy này đi.”

“Ồ… ok thôi bạn gái của Crono lên đây nào!” – Lucca hơi ngạc nhiên về sự tự tin của Marlee.

“Con nhỏ chết tiệt này lại bày trò gì đây” – Crono cảm thấy khá bực vì bị gán ghép.

“Nào mọi người chúng ta hãy cùng lặp lại quá trình dịch chuyển tức thời nè!” – Taban, Lucca đồng thanh.

Máy bắt đầu chạy… Chạy càng lúc càng nhanh

“Hừ có thấy quái gì đâu, hehehe.”

Rồi đột nhiên sợi dây chuyền của Marlee phát sáng, nó phát sáng mạnh đến nỗi phóng một nguồn năng lượng làm Taban bị giật bắn người

Rồi đột nhiên xuất hiện trên không trung một lỗ đen kỳ dị cuốn Marlee vào bên trong… nhưng để lại sợi dây chuyền bí ẩn.

“Cứu…..Cuứuuuu với Cronooooooooo.” – Marlee chỉ kịp la thất thanh trước khi cánh cổng đen đó đóng lại mà không còn để lại một vết tích gì.

“OMG! Cái gì vậy? Cô gái đó đâu rồi?”

“Sao lại biến mất rồi? Chết rồi?…”

Đám đông càng lúc càng xôn xao… mà ngay cả Crono cũng không thể nào bình tĩnh nổi trước sự việc đã diễn ra trước mắt mình.

“Mọi người vui lòng giải tán, cô gái tạm thời di chuyển đến cỗ máy thứ ba mà chúng tôi lắp đặt sẵn ở nhà. Giờ thì chúng tôi đang khắc phục để cô ấy sang lại đây. Hẹn quý vị lần sau khi máy hoàn thiện hơn nhé…” – Lucca nhanh trí giải tán đám đông trước khi sự việc diễn ra tệ hơn.

Crono cảm thấy không yên trong lòng, không hiểu vì sao anh muốn tìm lại Marlee và hỏi cho ra lẽ ý nghĩa của sợi dây chuyền của cô ta.

“Lucca! Hãy thực hiện lại một lần nữa để tôi có thể vào vùng tối lúc nãy đi”

“Chắc không? Tui nghĩ một lý do gì đó Marlee đã bị đẩy sang một vùng nào đó trên thế giới nhưng không thể xác định rõ được. Tui sẽ tìm cách khắc phục nó sớm.”

“Nhanh đi!”

“Ok man! Daddy chạy máy thôi!”

…Âm thanh réo rắc đó lại nổ lên thêm một lần nữa… Và kỳ thực không ngoài dự đoán, cánh cổng đen lại xuất hiện và lôi Crono vào bên trong… Điều cuối cùng anh nhận ra chính là lực hút khủng khiếp của nó khiến anh phải nổi cả da gà…

To Be Continued…

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


4 cụng ly

  • NeyugnOda - 11.11.2018

    Hay quá man!. Lót dép hóng từng phần sau. Ohlala. Cái game huyền thoại chơi đi chơi lại không biết là bao nhiêu lần. Thơ ấu của mình.


    • Gray Knight - 12.11.2018

      Cám ơn! Những comment như này sẽ giúp mình hoàn thiện series 😀


  • Loc - 12.11.2018

    Cảm giác xưa quay về. 1 game mình chơi chưa bao giờ chán, nay 34 tuổi rồi nhìn ảnh, nghe nhạc vẫn không phai nhạc cảm xúc về game huyền thoại này.


  • Mốc - 12.11.2018

    anh có nhiều bài về mấy con game cũ hay vch :< chờ tiếp các bài khác :<