Đánh giá Castle Crasher

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Sáng này thức dậy sau khi hôn vợ con xong là bật Xbox lên vào Store để mua Castle Crasher ngay, cơ mà vô Store thấy chẳng load, cứng đơ, nín thinh. Đoán chắc do Xbox Live đang có vấn đề, y bon, lát sau xuống ngồi máy search Xbox là ra ngay cái thông cáo báo chí “Xbox Live đang ngủm, chờ chút đê, chúng tui đang sửa, lo làm việc đê”.

Thế là chờ, làm việc chăm chỉ, chiều đi uống beer, rồi về nhà lại bật lên, thấy đèn sáng, game hiện ra, các ngôi sao thẳng hàng, bấm mua, hí hửng.

Castle Crasher là một game không hề xa lạ với dân chơi game đặc biệt là các tín đồ Xbox, có từ thời cổ đại rồi, thời voi Ma-mút còn chưa biết kẹo ngọt xi gum là gì. Đây là game kiểu thấy gì chém đó beat ’em up đồ hoạ 2D. Game chắc chắn hay, chỉ là không biết có hợp gu hay không.

Sau gần 80 tỉ mili giây chơi thử thì em có vài tuyên bố sơ bộ như này

Ấn tượng đầu tiên là đồ hoạ kiểu “tao thích vậy”.

castle-graphics

Cái kiểu đồ hoạ của Castle Crasher có cảm giác như của một thằng nhóc có năng khiếu vẽ ra, nghệch ngoạc nhưng có phong cách. Kiểu “tui không có cố gắng cho nó bơ-phẹc làm gì”, kiểu phớt-tỉnh-ăng-lê. Các nhân vật trong game được vẽ cực kỳ dí dỏm hài hước. Màu sắc tùm lum, lúc đang chiến đấu background cũng tùm lum. Nói chung tui có cảm giác như mấy tên designer game nó muốn nói rằng “tụi tui làm ra cái game này theo kiểu tụi tui thích, không có quy luật”, nên hiểu là: cứ thoải mái làm bạn với cái kiểu game này đi, dù sao cũng mua rồi, không trả lại được.

Mà đừng thấy cái kiểu điên loạn trong đồ hoạ mà khinh mấy anh chàng hiệp sĩ, đừng thấy mấy anh màu mè loè loẹt thế là tưởng người ta suốt ngày chỉ biết chụp Instagram, đừng trông mặt mà bắt hình dong, ông bà dạy rồi mà.

Tui nghĩ như vậy là do khi vừa hoàn thành xong màn đầu tiên nó cho ra cái bảng lựa chọn nâng cấp, bao gồm bốn món: Sức đánh, thủ, phép và khả năng dẻo dai. Cái bảng nó như này:

catsle-level

Yes! Mỗi khi chơi một game mà tui thấy nhân vật của mình có thể nâng cấp theo một “sự nghiệp” nào đó là tui đưa nó vô dạng “so deep”, dạng gắn bó lâu dài ngay.

Thế là để hiểu mấy anh hiệp sĩ, trong vòng 69 triệu mili giây tui lên mạng search thì nó cho ra cả đống các tips cho beginner rồi cách build, lên Youtube nó giới thiệu cả mấy chục loại hiệp sĩ, rồi kỹ năng, rồi hằng hà sa số các loại vũ khí.

Nên là cái game này là game người chơi nếu cảm được sẽ có nhiều thứ để đầu tư vắt óc: Ta có nên cho con hiệp sĩ màu vàng hậu đậu này nó bá chủ võ lâm về phép hay nó đánh mạnh vô cực? Ta có nên cho con hiệp sĩ màu hồng mà ta không biết là trai hay gái này tăng sức phòng thủ? Những kiểu câu hỏi như vậy là những câu hỏi chứng minh rằng: đây là một game mà ta có thể nghiên cứu, thử nghiệm, có thể xoắn tít với nó cả lên dài dài.

Vũ khí nhiều lắm, nó cỡ như này (cái này chôm trên mạng, mới vô chơi nó cho tui có cây đâm rơm rạ thôi):

castle-weapons

Mấy anh designer cái game này mấy ảnh có tỉ mỉ không? Có nhé! Có tới hàng chục hiệp sĩ mà phép của mỗi con đều có hiệu ứng riêng hết, cái kiểu đánh cũng thể hiện đúng bản chất dã thú của từng anh hết.

Mấy anh designer này có hài hước không? Phải nói là số 1, siêu bựa, bựa hơn cả anh Deadpool đồ luôn (nói chứ chưa đi coi Deadpool nữa). Hoàn toàn bình thường nếu đang lúc dầu sôi lửa bỏng bạn thấy một con mèo… đi qua đi lại cười cười, đôi lúc còn thấy mấy thằng đồng đội đang hô hấp nhân tạo cho một thằng đồng đội khác (cả hai đều là nam).

Đặc biệt, bạn có thể sử dụng các vũ khí siêu bựa như củ cà rốt, kẹo ngọt để tiêu diệt các boss thuộc hàng khủng nhất hệ mặt trời đồ luôn.

Một cái đặc biệt tui rất thích, là Castle Crasher hỗ trợ đến 4 người chơi cùng một lúc, trong cùng một màn hình, không phải tách thành 4 ô gì cả, rất tuyệt vời. Tui đã tưởng tượng con gái mình khi đến tuổi biết chơi game thì trộm vía cả nhà sẽ ngồi quây quần chặt chém với cả hô hấp nhân tạo.

À quên, theo suy đoán của tui có vẻ như cái game này mà muốn chơi tới nước phải có ít nhất 2 người chơi mới kham nổi. Mới mấy vòng đầu thôi mà có những đoạn cỡ 10 thằng bao vây anh hiệp sĩ màu xanh lá chuối của tui. Đuối luôn.


Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


4 cụng ly

  • An Trampz - 25.02.2016

    69 triệu mili giây mới chịu đi cứu công chúa rên rên hả sếp Bông ?!!!


  • đức anh - 25.08.2017

    bạn ơi cho mình hỏi mấy cấu hình pc bạn build shop nào vậy . mình đi build giá linh kiện toàn cao hơn không


    • Đăng Bông - 26.08.2017

      Thường mình build của Tân Doanh nghe bác.


  • Nghiêm nhật - 23.12.2017

    Vẫn còn thiếu pha cuối là anh hùng khó qua ải mỹ nhân nha bác. Đặc sản của game kaka