Đánh giá PlayStation All-Stars Battle Royale – Khi dàn sao đình đám tụ họp và bem nhau

Khách quen

  

Phát hành: Sony
Sản xuất: SuperBot Entertainment đồng hợp tác cùng Santa Monica Studio
Thể loại : Fighting, Comedy
Hệ máy: PS3 & PS Vita
Năm: 2012

Giới thiệu sơ bộ

Không ít gì những tựa game trên đời được phát triển theo kế hoạch táo bạo và không kém phần điên rồ. Trong khi đó phải kể đến ý tưởng hiếm hoi “nếu ném tất cả nhân vật khác game vô cùng một vũ trụ thì chúng ta có gì?”. Ý tưởng đó chính là câu trả lời vào năm 2012 của Sony khi họ quyết định tạo ra một tựa game fighting đi theo phong cách của dòng Smash Bro rất nổi tiếng của Nintendo.

Khi Santa Monica Studio đã bắt đầu thảnh thơi và nhẹ tay hơn sau khi đã hoàn thành gần hết God of War series trừ bản God of War: Ascension vào 2013 thì họ bắt đầu mở rộng mối quan hệ hợp tác với các hãng nhỏ để tạo nên những thương hiệu mới độc quyền cho Sony, không ít những game như The Unfinished Swan, Journey, Twisted Metal, Datura ra cùng năm 2012 đó đều có sự “nhúng tay” của Santa Monica vào để khiến sản phẩm hoàn thiện tốt hơn. Và một trong số đó nổi bật nhất mà ngày hôm nay chúng ta phải kể về đó là PlayStation All-Stars Battle Royale.

Sơ lược dàn nhân vật

Với dàn nhân vật lên tới 24 bao gồm cả 4 nhân vật ở DLC mà về sau mới được thêm vào, đây là một số lượng có thể nói là khá tạm ổn đối với một game fighting. Nhưng khoan hãy để số lượng nhân vật làm lòe mắt bạn. Hãy dừng lại một chút để kiểm tra coi 24 nhân vật đó đã làm tốt vai trò của họ chưa? Đầu tiên phải kể đến đây không hẳn là một game chỉ hoàn toàn dành cho nhân vật độc quyền PS, mặc dù có thể đánh giá sự hiện diện của các nhân vật độc quyền PS mang tính phổ biến như Nathan Drake, Kratos, Jak and Daxter, Cole MacGrath, Donte, Raiden làm khá tốt vai trò mình. Thì ngoài ra có thể dễ dàng nhận ra những nhân vật như Isaac Clarke, Big Daddy không hề thuộc độc quyền PS, thây kệ mang tính góp mặt cũng không sao.

Nhưng điểm trừ của Sony lần này là đem quá nhiều nhân vật “kém” phổ biến lên game đối kháng của họ như MediEvil từ một tựa game nào đó lạ hoắc của PS1, hay Fat Princess từ một công ty con của Sony mà chả ma nào chơi, hay tệ nhất họ đem cả Toro Inoue vào trong khi đây chỉ là một nhân vật mang tính biểu tượng ở thị trường Nhật và bao gồm vô số nhân vật mang tính thừa thải khác mà tôi không tiện kể. Vấn đề là Sony không thiếu gì nhân vật độc quyền, việc họ đem những nhân vật phổ biến lên cạnh tranh thay vì đem đống nhân vật chả ai biết chính là bước đi sai lầm đầu tiên của họ, đừng hiểu lầm, tôi rất thích phong cách combat của những nhân vật đó nhưng quả thật làm kém đi cơ hội trước xuất hiện của nhiều nhân vật phổ biến khác như Lara, Cloud, Kiryu Kazuma, Vergil, Okami… trong khi họ thì vắng bóng trên chiến trường. Đây thực sự là một niềm thất vọng lớn dành cho những ai trông đợi chiến trường quy tụ đầy đủ ngôi sao trong mơ của PS.

Sơ lược lối chơi

Vẫn là phong cách 4 đấu thủ choảng nhau um sùm trên sàn đấu quen thuộc từ Smash Bro. Tuy mang tiếng lấy ý tưởng từ Smash Bro nhưng PS vẫn sở hữu một vài nét độc đáo lớn riêng. Như ở Smash Bro bạn dùng cách đẩy cho đối thủ trượt chân xuống hoặc hất tung họ lên trời để tính 1 điểm ăn thì khác với PS All stars, game tính hệ thống ăn điểm dựa trên đòn kết liễu của mình táng vào đối thủ, do đó game không hề có định nghĩa “died” mà mỗi nhân vật đều có quyền chết đi sống lại liên tục để trở về trận chiến, để rồi ai là người sở hữu bảng thống kê ăn bao nhiêu, chết bao nhiêu thì sẽ xếp hạng theo thứ tự từ 1 goal tới 4 loser (Một phong cách chiến đấu rất quen thuộc đối với những ai từng kinh qua tựa game Boom online một thời).

Một nét độc đáo khác mà PS All stars thể hiện được đó chính là thiết kế màn chơi sáng tạo. Nếu như bạn ngán ngẩm khi Smash Bro chỉ có thể lặp đi lặp lại chỉ một địa điểm trong trận chiến thì PS All stars đã tạo được cơn bức phá mạnh mẽ hơn khi mỗi stage đều có thể phá vỡ bức tường cũ mà di dân sang địa điểm mới mà bem nhau tiếp, sự điên loạn thiết kế từ môi trường, stage kết hợp cùng những màn crossover “độc mà dị” đi kèm những cơn mưa bonus item gồm vũ khí OP, dụng cụ hỗ trợ bất tử tạm thời, chạy nhanh, cast magic ảo diệu… khiến cho những trận đấu của PS All stars trở nên vô cùng đẹp mắt, hoa mĩ mà lại không kém phần thử thách nghe-nhìn.

Tin tôi đi, với 4 đấu thủ nhồi nhét chung một stage đi kèm vô số hiệu ứng từ vô số phía tấn công thì bạn phải sở hữu một trình độ nghe-nhìn đặc biệt mới trụ vững được tới phút cuối trận đấy. Ngoài ra chúng ta không thể quên một điểm nhỏ đáng tuyên dương cho Sony lần này là tuy những nhân vật của BioShock Infinite, Resistance, Unfinished Swan không hề xuất hiện nhưng họ vẫn bonus thưởng cho chúng ta những stage thiết kế dựa trên một địa điểm của những game trên. Có ai mà không thích khi được trở về những địa điểm đáng nhớ trong game mình từng chơi được tái hiện qua 1 game fighting nhỉ?

Tổng kết

Tuy về sau Sony có tung một DLC gồm 4 nhân vật mới hấp dẫn hơn, những màn chơi mới lạ, nhưng nhiêu đó vẫn không cứu cháy được cho chất lượng nửa vời của game như arcade mode tệ hại không có điểm nhấn, thiếu hụt những ngôi sao phổ biến như Cloud, Solid Snake, Lara, hệ thống mất cân bằng chưa được tu sửa hợp lí bởi độ bá đạo quá đạo trong finish move của Zeus và Kratos (lạy hồn Santa Monica buff gà nhà) và hỗ trợ kém cỏi từ phần chơi multiplayer đã khiến tựa game chìm lỉm ngay khi vừa mới ra mắt.

Rõ ràng họ hoàn toàn có khả năng trở thành đối thủ cạnh tranh với Smash Bro của Nintendo nhưng bị tới chính những người hâm mộ Sony quay lưng với tựa game này vì những nỗ lực kém cỏi của mình.

Hi vọng tương lai Sony sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc cho dự án tiềm năng nhưng thất bại lần đầu, để ra đời một phiên bản sequel đáp ứng lòng mong chờ, kì vọng lớn của fan Sony suốt trong những năm qua, nơi mà PS All-Stars Battle Royale được thể hiện tiềm năng độc lạ riêng biệt của mình chứ không ripoff từ đâu cả, nơi mà dàn sao sáng được hội tụ đông đủ về chung một mái nhà chứ không để anh Cloud Strife với Solid Snake lạc lỏng ở Smash Bro nữa.

Hiện tại Sony chính thức thông báo họ sẽ đóng cửa phần chơi multiplayer cuối tháng 10 này, chứng tỏ game cũng được một bộ phận nhỏ ủng hộ tới suốt 6 năm nay. Hi vọng đây là một dấu hiệu mới cho Santa Monica đã “bật đèn xanh” cho dự án PlayStation All-Stars Battle Royale 2 lên PS4 của mình nếu như họ không quá bận rộn với God of War 2.

Tặng độc giả một tấm hình tự edit bởi chủ bài viết về một dàn cast trong mơ của mình trong phiên bản tiếp theo (nếu có xảy ra).

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện