DMC Hype Train (P.1): Vài dòng tản mạn

Khách quen

  

Vergil

Vergil, một nhân vật được tạo dựng hình tượng là một kẻ lạnh lùng, quyết đoán, trầm tính và tham vọng to lớn về quyền năng sức mạnh. Nhưng tất nhiên, đằng sau tính cách của một nhân vật là cả một câu chuyện đằng sau đó. Không có một điều gì xảy ra mà không có lý do của nó cả.

Để miêu tả về tính cách và con người của Vergil, không có một cách nào miêu tả Vergil rõ như trong cutscene Mission 4 của DMC1 cách đây 17 năm, khi mà thậm chí chưa ai biết anh tên là gì và vẫn chỉ gọi anh bằng “The Black Knight”. (Mãi tới cuối Mission 17 chúng ta mới biết tên Vergil, qua lời của Mundus). Đây là một trong những chi tiết khiến mình phải nói là sự ẩn dụ và hình ảnh biểu tượng trong Devil May Cry cực nặng và thấm, không phải ai cũng có thể nhận được ra. Còn cực nhiều chi tiết nữa cơ mà mình sẽ chia sẻ sau.

Chẳng phải tự nhiên mà Vergil xuất hiện trong tấm gương phản chiếu chính hình ảnh của Dante, từ đó bước ra và khiêu chiến với em trai mình. Dù giống về hình dáng, nhưng anh trái ngược hoàn toàn với Dante về phần tính cách. Ở bất cứ phương diện nào mà bạn có thể nghĩ ra. Nhưng chỉ có duy nhất một điểm mà anh và Dante luôn hướng về, cả hai luôn muốn bảo vệ những người mình yêu quý.

( Mission 4 Nelo Angelo 1st encounter cutscene : https://www.youtube.com/watch?v=qDaqbNT33-0)

Đi vòng vèo một chút, trước sự kiện trong DMC3 xảy ra rất lâu, khi mà Sparda vẫn còn ở đó, khi mà Eva vẫn còn sống, khi mà Vergil và Dante còn chưa lên 8. Cả 2 đã được bố mẹ mình tặng cho mỗi người một chiếc dây chuyền ngọc, khi ghép lại với nhau sẽ tạo thành một mảnh hoàn chỉnh, và đó chính là 2 mảnh của viên ngọc mở ra cánh cửa địa ngục.

Tại sao lại là mỗi người một mảnh ? Vì khi ấy, Sparda và Eva muốn dạy cho 2 đứa con trai yêu quý của mình rằng, các con sẽ mạnh mẽ và hoàn chỉnh nhất về cả sức mạnh và tâm hồn khi 2 con ở bên cạnh nhau, vì vậy mà hãy biết bảo vệ và yêu thương lẫn nhau. Sau đó một thời gian, Sparda biến mất không rõ lý do, còn Eva bị Mundus phái quân xuống giết hại, trước sự chứng kiến của cả Dante và Vergil. Eva thiệt mạng, nhưng bằng một sự kì diệu nào đó mà Dante và Vergil vẫn sống sót, nhưng cả hai bị chia tách. Trong khi Dante đinh ninh rằng anh trai mình đã chết, thì Vergil, với sự đau xót tột cùng, tự trách mình rằng mình vì không có được sức mạnh như cha nên không bảo vệ được mẹ. Anh lang thang khắp nơi, tìm kiếm sức mạnh của Sparda để đạt được mục đích của mình.

Trên con đường ấy, anh bị bao phủ trong nỗi uất ức, sự hối hận và dần mất đi bản chất của mình, tất cả những gì còn lại là sự thèm khát sức mạnh và quyền lực, và anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì vì nó. Ngược lại với Dante, anh vẫn giữ được lý tưởng của ông già anh, bảo vệ sự yên bình của thế giới loài người và tin tưởng vào lẽ phải. Đây là lời giải thích hợp lý nhất về hình ảnh ẩn dụ tấm gương trong DMC1. Dante ở bên ngoài tấm gương, tượng trưng cho thế giới con người với những bản chất tốt của con người, còn Vergil ở bên trong tấm gương, tương trưng cho địa ngục và những cảm xúc tiêu cực của nó.

Mặc dù cả Dante và Vergil, đều rất quan tâm đến nhau, nhưng cách làm của cả 2 quá khác nhau dẫn tới sự mâu thuẫn giữa hai người, dẫn đến một trận chiến ngang trái bậc nhất làng game. Đồng thời cũng khiến Vergil trở thành hình tượng được gamer toàn thế giới yêu quý và có fandom lớn không thua gì nhân vật chính Dante. Liệu kết cục của Vergil có phải là một kết thúc hoàn mĩ thì phải tháng 4 sang năm chúng ta mới có thể biết được.

Trivia:

  • Nelo Angelo, âm Katakana trong tiếng Nhật là “ネロ・アンジェロ”, đọc là “Nero Anjero” vì trong tiếng Nhật không có âm “Lo”. Tình cờ thay “Nero Angelo” trong tiếng Ý có nghĩa là “Black Angel” hoặc “Dark Angel”, thiên thần sa ngã.
  • Trong cả series thì Vergil là nhân vật duy nhất có Taunt biết gây damg cho đối phương.
  • Theo cốt truyện của DMC4, Nelo Angelo khi bị Dante chém chết có để lại một vài mảnh Fragment. Và hội Order sử dụng mảnh này để chế tạo nên đội quân Alto Angelo và Bianco Angelo, những đội quân kị binh giáp sắt trong game. Đồng thời đội quân này cũng reference đến Dullahan, hồn ma kị sĩ không đầu trong truyền thuyết.
  • Trong tiểu thuyết Devil May Cry Volume 1 ra mắt năm 2003 thì Vergil có bí danh là Gliver, cùng với Dante là Tony Redgrave. Mặc dù sau đó Capcom f*ck up so bad nên là cuốn tiểu thuyết này được tính là Non-Canon với sự ra mắt của DMC3. Ngoài ra thì rất có thể cái tên Redgrave của Dante sẽ có một chút easter egg với DMC5.
  • DMC3 mang tới cho người chơi tạo hình chuẩn nhất của 2 nhân vật Vergil và Dante. Tất nhiên là có công rất lớn của Daniel Southworth và Reuben Langdon, Voice-Actor và Mocap-Actor của các nhân vật. Đến nay ai cũng phải khẳng định rằng, sẽ không phải Devil May Cry nếu thiếu giọng của 2 người này.

Tại sao DMC3 lại là phần game phát triển nhân vật và tính cách của Dante một cách hoàn hảo nhất

Trước DMC3, dòng game Devil May Cry vẫn được người đời tán dương vì gameplay tuyệt vời và mang tính cách mạng của nó khi là một trong những game mở ra thời kì cực thịnh của dòng Action-Adventure và Hack n’ Slash. Dù cốt truyện hay và có rất nhiều điều để khai thác nhưng Capcom không thực sự làm tốt điều này. Cho tới tận năm 2005 với Devil May Cry 3, nó đã hoàn thiện tất cả những gì thiếu xót từ bản 2 và 1, thậm chí có nhiều điều mà những phiên bản đàn em nó không có.

Mọi trận chiến mà Dante bị kéo vào, đều xuất phát và bắt nguồn từ sức mạnh bị phong ấn của Sparda, nên anh hầu như không có trận chiến của riêng mình và vì bản thân mình. Tất cả những gì anh làm như là hoàn thành nốt những gì cha anh chưa làm xong, hoặc ngăn chặn những hiểm họa xuất phát từ nguồn sức mạnh của cha anh. Nhưng phần 3 này người chơi sẽ “cảm nhận” được một mặt rất khác của Dante. Đằng sau vẻ kiêu ngạo và kĩ năng cùng sức mạnh ấy, vẫn là những cảm xúc rất con người mà tất cả chúng ta ai cũng có.

Sau bao năm, anh mới được gặp lại Vergil, người anh em sinh đôi của mình. Đây tưởng như là một cuộc hội ngộ vui vẻ hạnh phúc, nhưng không phải. Tất cả những gì Vergil cần là sức mạnh. “Power, I need more Power”. Anh cần chiếc dây chuyền của Dante, là một trong những thứ cần thiết để mở cửa xuống địa ngục để theo đuổi sức mạnh toàn năng của Sparda. Chính vì điều này mà cuốn theo bao nhiêu điều xảy ra xung quanh tòa tháp Temen-ni-gru, nơi thực hiện nghi lễ mở cổng. Dante biết rằng Vergil đang đánh mất bản thân mình trong cơn say quyền lực. Anh đã mất tất cả những người yêu quý nhất của mình, người cha Sparda đang bị phong ấn, mẹ Eva thì đã bị Mundus giết hại. Người thân còn lại duy nhất của anh chỉ có mỗi Vergil. Cho nên anh phải làm một điều gì đó để ngăn điều ấy xảy ra.

Chính vậy mà trận chiến một mất một còn vào Mission 20, không đơn thuần là một trận chiến để bảo vệ thế giới khỏi bàn tay của ác quỷ nữa. Nó là trận đấu của lý trí, trận đấu dành lại phần người trong Vergil ở lại.

Còn Vergil, anh cũng có động cơ cho riêng mình, một mục đích khiến anh là một trong những Antagonist được yêu quý nhất thế giới game, mình sẽ phân tích trong một bài post khác.

Nhưng điều thú vị là gì ? Trong cả 20 mission của game, Dante không hề nói một câu gì về mục đích của anh trong chuyến phiên lưu lên trên đỉnh ngọn tháp Temen-ni-gru, người chơi vẫn cứ cười phá sau những câu troll và những đoạn thoại one-liner rất chất của anh, mà không hề hay biết suy nghĩ và nỗi đau mà anh đang phải gánh ở sâu trong tâm hồn, tất cả đều được lồng ghép rất khéo và để cho người chơi suy đoán tất cả. Đây thực sự là điều đặc biệt trong việc phát triển nhân vật của game. Để rồi vào khoảnh khắc cuối cùng khi credit roll, anh rỏ một giọt nước mắt duy nhất. Vì khi ấy anh biết mình rằng đã mất đi người thân cuối cùng của mình.

“Có lẽ ngoài đó vẫn còn một con quỷ biết khóc khi mà hắn mất đi người thân yêu nhất với mình, phải không ?” – Lady.

Bên cạnh đó là dàn nhân vật hỗ trợ cho việc phát triển cốt truyện và nhân vật quá hoàn hảo, từ Lady, Arkham, Jester và các con boss. Đặc biệt là Arkham. Tại sao thì mình cũng sẽ hẹn các bạn trong một bài post khác, vì theo mình đánh giá ngoài Vergil ra thì chỉ có duy nhất Arkham là kẻ phản diện khiến mình phải sởn gai ốc khi biết được toàn bộ kế hoạch của hắn. Mình sẽ không spoil nên nói tới thế thôi :3

Cảm ơn page Nghiện Game đã cho phép đăng lại bài viết

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện