Dota 2 Lore (P.X1): Chị em băng lửa

Khách quen

  Thợ sửa ống nước

Vài lời vơ vẩn trước khi vào bài, theo quan điểm hoàn toàn mang nặng tính cá nhân của người viết bài, một trong những yếu tố khiến Dota 2 kém thu hút người chơi hơn so với tựa game chị em bạn dì mà ai cũng biết là game gì đấy ( ͡° ͜ʖ ͡°)  là do sự thiếu thốn các nhân vật nữ cute phô mai que, những cô gái vòng nào ra vòng đấy, mặt V line mắt bồ câu chuẩn sao K-pop.

Xét về số lượng, số Hero nữ trong Dota 2 tính đến ngày mình viết bài này (ngày 19 tháng 11 năm 2018) là 19 trên tổng số 116 Hero hiện có (chưa tính đến những thực thể phi giới tính hay giới tính không rõ ràng như Puck, Phoenix, IO,…) Không chỉ vậy, gần 1/3 trong số 19 Hero nữ nói trên lại có nhan sắc thuộc hàng mặn như muối biển, ví dụ như Broodmother, Spectre, Winter Wyvern,… (nếu những ví dụ kể trên có nằm trong danh sách quay tay thường nhật của bạn thì cũng không sao, cuộc sống mà). Từ đây có thể thấy rõ sự mất cân bằng giới tính nghiêm trọng trong Dota 2. Xét về chất lượng, cái đẹp trong thiết kế nhân vật Dota 2 nói chung và các nhân vật nữ nói riêng mang hơi hướng Âu Mỹ, nên có thể theo cảm quan của dân châu Á chúng ta, nó không thật sự hấp dẫn (dầu vậy, những thanh niên có xu hướng nghiêng về Pornhub, Brazzer, Mofos hơn JAVHd, Heyzo chắc sẽ thấy Hero nữ Dota 2 đẹp hơn).

Nữ tướng Broodmother. Not your proudest fap, rite?!! Nguồn: blossomalex Steam Workshop.

Dẫu chiếm số lượng ít, nhưng các Hero nữ trong Dota 2 lại mang quyền năng không hề thua kém, thậm chí đôi khi có phần vượt trội hơn so với “các cụ có câu”. Do vậy, mình muốn dành ra vài số tiếp theo để nói về lore của các Hero nữ (mấy số thì có trời biết nên mình không để số cụ thể, khi nào ra đủ mình sẽ update lại chỗ này). “Chân, thiện” là những cái cực kỳ khó đạt được trong đời người, mình là người bình thường, thấy dễ làm trước, nên mình sẽ bắt đầu từ cái “mỹ” trong Dota 2.

Nhắc tới các gương mặt Hero nữ mang tính đại diện cho Dota 2, trong các giấc mơ ướt át của không ít anh em game thủ, hình ảnh đầu tiên hiện lên chắc chắn không ít thì nhiều đều liên quan tới hai chị em băng lửa Lina x Rylai. Đây đều là hai Hero đã gắn bó với cộng đồng Dota từ những ngày đầu, đặc biệt Lina còn nổi tiếng hơn những năm sau này khi được xem là key hero của anh tôi trong đấu trường chuyên nghiệp.

Image result for lina and rylai

Nguồn: Internet.

LINA THE SLAYER, CÔ GÁI LỬA

Sự ganh đua giữa Lina the Slayer và em gái mình, Rylai the Crystal Maiden, là những truyền thuyết được nhắc đến nhiều nhất của vùng đất ôn hòa nơi hai chị em cùng nhau trải qua một tuổi thơ đầy xung đột. Tuy nhiên, Lina luôn là người giành lợi thế, trong khi Crystal vẫn còn ngây thơ và khờ dại, ngọn lửa sục sôi của Lina đã được tôi rèn bởi sự ranh mãnh và tinh quái. Tức tối khi những mâu thuẫn của hai cô con gái đã khiến nửa tá nhà phải ra đi, cái thì bị cháy, cái thì đóng băng, cha mẹ hai cô nhận ra rằng cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nếu con của họ mỗi đứa một nơi. Vậy là người chị lớn Lina được gửi xuống tận phương nam, đến sống với một bà dì điềm đạm trong vùng sa mạc cháy bỏng Desert of Misrule, một nơi có khí hậu vô cùng thích hợp với một người nóng nảy như Lina. Sự xuất hiện của cô gây ấn tượng khá lớn với các cư dân thiếu sức sống nơi đây, và không chỉ một lần, những kẻ cầu hôn phải bỏ chạy trối chết với những ngón tay bỏng rát hay đôi lông mày cháy xém khi bị cô từ chối. Lina tự tin và kiêu ngạo, không gì có thể làm dịu đi ngọn lửa trong cô.

Nguồn: CGlas, Deviantart.com.

RYLAI THE CRYSTAL MAIDEN, TRINH NỮ PHA LÊ 

Sinh ra ở một vương quốc có khí hậu ôn hòa, được nuôi lớn cùng với người chị cả Lina đầy sôi nổi, Rylai the Crystal Maiden sớm nhận ra rằng mối liên kết bẩm sinh với một nguyên tố tự nhiên là băng đã gây nên rắc rối cho mọi người xung quanh. Giếng nguồn và những dòng sông trên núi bị đóng băng ngay khi cô nghỉ chân gần đó; những vụ mùa đến ngày thu hoạch chìm trong sương giá, những vườn cây ăn quả bị đóng băng rồi tan vỡ, hư thối. Khi cha mẹ cô giận dữ gửi Lina đến vùng xích đạo, Rylai cũng bị trục xuất đến vương quốc cực bắc lạnh giá Icewrack, nơi cô được thu nhận bởi một Băng Thuật sĩ, người đã tự tạo cho mình một chốn ẩn thân trên đỉnh sông băng Blueheart. Sau một thời gian dài học tập, vị thuật sĩ tuyên bố rằng cô đã sẵn sàng tu luyện một mình và để cô tiếp quản vị trí của ông, rồi chìm vào giấc ngủ bên dưới dòng sông băng suốt 1000 năm. Từ đó, khả năng điều khiển Băng Thuật của cô ngày càng mạnh mẽ, và giờ, cô sở hữu những kỹ năng tối thượng.

Nguồn: Internet.

ACCESSORIES…

Có nhiều lời đồn đại về mái tóc của Lina. Có người nói rằng tóc của Lina được thần lửa chạm vào, một số khác thì nói Lina là đứa trẻ nhận được nụ hôn của rồng lửa (wyrm-kissed child), các thầy dòng thờ Nữ thần Mặt trời (Solar Goddess) ở sa mạc phương đông nơi cô tới học thuật điều khiển lửa thì tin rằng tóc của Lina được chúc phúc bởi thần ánh sáng. Thậm chí họ còn nói Nữ thần Mặt trời đã đích thân xuống nhân giới thăm cô và tặng cô một sợi khăng quàng cổ. Khi còn nhỏ, tóc của cô thường xuyên bốc cháy. Cùng với thời gian và qua tập luyện, Lina có thể giữ cho tóc mình được bình thường. Tuy vậy những lúc tức giận không kềm chế được, tóc cô lại bùng cháy dữ dội.

Nguồn: Zerox II, Deviantart.com.

Lina cực kỳ nổi tiếng ở vùng sa mạc Misrule. Lãnh chúa vùa Misrule từng tặng cô một bộ váy hoàng gia làm bằng vật liệu chống cháy cực kỳ đắt đỏ, với hy vọng cô có thể xuất hiện chỉn chu hơn trước mặt con trai mình.

Lina từng tham gia một trận chiến, nhưng may mắn (hay không may) là, với sự tham gia của cô, cả chiến trường sau đó chỉ còn lại cô, các đồng minh và một hố lửa nghi ngút khói.

Có thể thấy, sở thích về lửa của Lina có phần hơi bệnh hoạn một chút. Rylai từng nói với Lina “Chị là người duy nhất thấy việc con người tự bốc cháy là thú vị đó, Lina à”.

Nguồn: Internet.

Trong khoảng thời gian học Băng Thuật với Băng Thuật sĩ, có một lần Rylai khiến sư phụ của mình nổi cơn thịnh nộ. Để lấy lại lòng tin của sư phụ và chứng tỏ bản thân xứng đáng được người chỉ dạy, Rylai đã sống một năm ở nơi khí hậu nóng bức ngay vùng rìa của sông băng Blueheart, gọi là Biển Sục Sôi (Boiling Sea). Tại đây, tuyết không bao giờ rơi. Rylai dành nhiều tháng liền thiền định, tập làm chủ sức mạnh của mình. Vào một buổi chiều, trước khi thoát khỏi trạng thái thiền định, cô khẽ nói: “Tuyết rơi”, chỉ trong khoảnh khắc, hơi nước trong không khí đóng băng, kết tinh lại và tuyết bắt đầu rơi. Khi trở về gặp sư phụ, cô thấy ông đang đứng chờ cô với nụ cười trên môi, ông hoàn toàn hài lòng trước thành quả tu luyện của cô.


Rylai sở hữu một vật phẩm mang tên Yulsaria’s Glacier, chiếc vương miện trước đây từng thuộc về Yulsaria. Yulsaria là một phù thủy băng quyền lực, từng cai trị Icewrack rất lâu về trước. Ả là một kẻ trị vì cuồng nộ, thường triệu hồi bão tuyết và gió lốc lên tiêu diệt bất cứ kẻ nào làm mình phật ý. Đế chế của Yulsaria được bảo vệ bởi một đội quân golem băng, những kẻ sẵn sàng tiêu diệt bất cứ hơi ấm nào xuất hiện ở Icewrack. Vì muốn mở rộng uy quyền của mình, Yulsaria ra lệnh cho đám golem hành quân xuống phía nam để chinh phạt những vùng đất mới. Hành động này đã đánh động Slyrak (nếu bạn còn nhớ, Slyrak chính là con rồng đã hòa linh hồn và thể xác làm một với Hiệp sĩ Rồng Davion the Dragon Knight). Nổi giận bởi sự ngông cuồng của Yulsaria, Slyrak đã thiêu chảy đội quân băng của ả với ngọn lửa vĩnh cửu và tiến về phía bắc để tiêu diệt nốt đế chế của Phù thủy Băng. Kết quả là, nhiều thế kỷ sau, những gì người ta còn nhớ về Yulsaria chỉ là một chiếc vương miệng nhỏ nhoi.

Đừng đùa với ngọn lửa của rồng. Nguồn: Internet.

Trong quá khứ, Rylai và Hero Tusk từng quen biết nhau. Khi gặp Tusk, Rylai thường nói “Tôi nhớ những trận ném tuyết giữa hai chúng ta, Ymir.”

Qua miệng kẻ lắm điều Monkey King, chúng ta biết rằng Hero Kaldr the Ancient Apparition đang thầm thương trộm nhớ Rylai. Monkey King từng nói với Kaldr “Nghe đây ngài ma, nếu ngài muốn mời Crystal Maiden đi chơi, ngài tốt nhất nên học vài câu bông đùa lạnh giá chất chơi.” Cùng thuộc hệ băng, nên thích nhau là lẽ bình thường. Tiếc là Rylai lỡ cảm nắng, à nhầm cảm lạnh thanh niên da xanh Sven mất rồi.

Nguồn: Internet.

Ước vọng của Rylai được thể hiện rõ qua câu nói của cô: “Một ngày, tôi sẽ trở về sông băng Blueheart Glacier và chìm vào giấc ngủ ngàn năm.”

Aurora, chú chó con đi theo Rylai khi cô khoác trang phục arcana thuộc giống sói Icewrack, nó đi theo cô vì bị hấp dẫn bởi bộ trang phục của cô. Sói Icewrack là một giống sói phương bắc, sống ở những vùng đất giữa Icewrack và The Barrier. Chúng hoạt động về đêm, nếu sống ở vùng này có thể nghe thấy tiếng tru của chúng hằng đêm. Các cư dân ở đây dùng da của chúng để làm quần áo.


Related image

Aurora, chó cưng của Rylai. Nguồn: Dota 2, Valve.

Qua lời kể của Hero Pangolier, có vẻ như trong quá khứ, Lina từng gây một lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng cho cô em gái, và đến giờ vẫn sống trong tội lỗi vì điều này. Pangolier từng nói với Lina “Tôi hy vọng cô đã làm lành với em gái, chết trong tội lỗi không hay chút nào.” Pangolier còn nói với Rylai “Nghe đây. Tôi đã nói chuyện với Lina, và tôi nghĩ cô ấy sẵn sàng sữa chữa lỗi lầm.”

Chị em cây khế. Nguồn: reijubv, Deviantart.com.

Phần X1 của series lore Dota 2 tạm khép lại, hẹn gặp lại các bạn vào phần X1s kỳ sau.

*Nguồn ảnh bìa: Illidanushka.

Cùng Series

Oreo<3

Khách quen

  Thợ sửa ống nước
Giữa nước lọc và bia không cần phải có cà phê.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện