Dragon Age Creatures (P.1): Darkspawn

Khách mới

  

Darkspawn là một chủng loài đáng sợ trong thế giới của Dragon Age. Chúng được coi là mối nguy mà toàn cõi Thedas, bất kể chủng tộc, quốc gia, tôn giáo nào cũng phải ra sức tiêu diệt. Đặc biệt là khi Blight diễn ra thì mọi người đều gạt bỏ thù hằn mà kề vai sát chiến. Đây sẽ là bài đầu tiên trong series dài hơi sắp tới của tôi, thế nên cứ nhâm nhi một thứ đồ uống yêu thích nào đó trong lúc xem nhá.

Chúng ta sẽ bắt đầu từ nguồn gốc của chúng. Sau ba phiên bản game chính cùng các bộ tiểu thuyết, truyện tranh đã được xuất bản thì nguồn gốc của lũ này vẫn chưa được chứng thực rõ ràng. Nhiều thuyết được đưa ra bởi các phe phái khác nhau, nhưng có ba giả thuyết được biết đến và đồng thuận nhiều nhất.

Phiên bản của Chantry ( Giáo Hội )

Đế Chế Tevinter từng một thời huy hoàng kia là nơi bắt nguồn của sự việc. Magister Sidereal của họ đã mở cổng đến Golden City, nơi ở của The Maker( Đấng Sáng Thế). Những tội lỗi và dục vọng họ mang theo khiến The Maker tức giận, biến chúng thành Darkspawn và đày xuống trần gian. Ngài từ đó cũng rời khỏi Golden City, bỏ mặc nhân gian tự sinh tự diệt.

Sau sự việc trên chúng dần sinh sôi nảy nở, bắt đầu tiến xuống lòng đất. Chúng tìm đến Old God( Cổ Thần) Dumat và tha hóa ông. Tỉnh giấc sau bao năm tháng và bị tha hóa bởi Darkspawn, Dumat dẫn dắt đội quân này tiến lên càn quét tất cả sinh vật sống trên mặt đất, khởi đầu cuộc xâm lăng đầu tiên mà sau này hậu thế gọi là The First Blight. Và Old God kia chính là The First Archdemon.

Phiên bản của Dwarven

Khác với đa số người dân trên mặt đất kia, tộc Dwarven không tin vào thuyết của Chantry. Người mặt đất nghĩ Darkspawn bị đày từ thiên đường xuống hạ giới, còn họ biết rằng chúng là từ lòng đất chui lên.

Khởi đầu là những nhóm nhỏ và dễ giải quyết, dần dà chúng trở nên nguy hiểm tới nỗi các vương quốc dưới lòng đất phải gửi quân đội đi tiêu diệt. Dù thế thì họ thấy đây cũng không phải cái gì đáng sợ cho lắm. Họ đã nhầm.

Từng một thời tự hào với hệ thống đường ngầm của mình. Deep Roads trải dài khắp ngóc ngách dưới lòng đất, tạo nên một hệ thống giao thông tuyệt vời cho các quốc gia của tộc Dwarven phát triển thịnh vượng. Chính nơi ấy là khởi nguồn của The First Blight, chúng càn quét mọi thứ trên đường đi. Chỉ có hai vương quốc sống sót là Orzammar và Kal-sharok.

Phiên bản của Đế Quốc Tevinter

Phiên bản này giải thích ngắn gọn hơn. Theo Dorian và  Fenris( hai companion của series game) thì Magister chẳng liên quan gì tới việc gây ra Blight cả. Rằng Darkspawn vốn đã tồn tại từ rất lâu trước đó rồi.

Đặc điểm sinh học

Darkspawn không phân biệt giới tính, khác nhau ở chủng loài và đẳng cấp. Đặc điểm chung là làn da xanh xao nhợt nhạt. Mắt với miệng thì hay chảy ra chất gì đó đen đen. Người ngợm thì hay dính nước gì đó cũng đen nốt. Sức mạnh của tụi này là từ sự Tha Hóa( Taint) nên chúng không cần ăn uống, ngoài ra còn có siêu hồi phục. Đặc biệt là nhánh Ogre, chỉ cần vài phút là có thể mọc lại tứ chi bị mất và hồi đầy máu.

Tầm nhìn của chúng rất tốt trong đêm tối, nhưng vào ban ngày thì chúng yếu đi rõ rệt. Dù là đang diễn ra Blight, có dùng Blight Magic để che đi mặt trời thì vẫn không khá hơn bao nhiêu. Với việc không phân giới tính thì cách duy nhất để tụi nó sinh sản là qua Broodmother.

Phương thức giao tiếp

Bọn này không có ngôn ngữ cụ thể gì. Chỉ biết gào thét ú ớ hoặc cười mỉa khiêu khích kẻ địch. Dù vậy tụi nó giao tiếp rất tốt với nhau khi chiến đấu.

Bản năng

Các Grey Warden có thể nghe và cảm nhận chúng thì chúng cũng nhận biết được khi nào kẻ thù truyền kiếp của mình hiện diện. Chúng không biết sợ là gì dù cho bị áp đảo về số lượng, chỉ có Archdemon bị diệt thì mới tháo chạy về lòng đất thôi. Cũng theo bản năng, trong lúc sinh sôi và gầy dựng lại quân số thì chúng cũng vẫn không ngừng nghỉ tìm kiếm Old God tiếp theo. Dù cho phải mất hàng ngàn năm.

Bản năng động vật là một đặc điểm khác của loài này, chúng sẽ đại tiểu tiện lên mấy cái rương đồ hoặc vùng lãnh địa để đánh dấu chủ quyền.

Tôn giáo

Nhìn vậy chứ chúng cũng có tín ngưỡng hẳn hoi. Đương nhiên là hướng về các Archdemon. Có cờ hiệu, đồ đằng… riêng biệt, nhưng mà làm từ xương thịt.

Công nghệ – Kỹ thuật

Chúng không xây nhà mà sống trong tổ. Vũ khí và giáp thường là đồ lượm lặt của kẻ địch mang về tân trang. Darkspawn không có tàu, cũng không biết bơi nốt.

Mối quan hệ với các chủng tộc khác

Bọn này chơi solo và chỉ cần tụi nó thôi cũng đủ uy hiếp cả lục địa Thedas rồi. Mấy đứa dám liên lạc với Darkspawn thì 99,96% là bị điên. Mà có được tụi nó tin dùng thì cũng đi làm gia công chế tạo giáp cùng vũ khí thôi.

Đẳng cấp

Như đã nói ở trên thì bọn này chia nhánh và thứ bậc rất rõ ràng. Các con non mới sinh chỉ cần vài tuần là trưởng thành. Trong quá trình đó chúng sẽ tàn sát lẫn nhau, và những đứa còn sót lại trong lứa đó sẽ trở thành Alpha. Alpha cao hơn, khỏe hơn và thông minh hơn( nghe như quảng cáo sữa) những đứa khác. Đây cũng là cách chúng đào thải những cá thể yếu.


Tiếp theo là Emissary. Chúng là những cá thể có trí lực cao và biết dùng phép thuật, thường đóng vai trò pháp sư kiêm chỉ huy đội hình tác chiến. Và Emisary Alpha là Darkspawn thiện dùng phép thuật nhất.

Vẫn còn một cấp độ khác nhưng cực kì hiếm gặp, đó là cấp Omega. Trong game thì bạn chỉ đụng nó một lần ngẫu nhiên thôi, ngoài ra chúng chỉ được ghi nhận là xuất hiện khi Blight diễn ra. Nắm quyền chỉ huy chỉ sau Archdemon. Darkspawn cấp Omega chỉ nhận lệnh từ Archdemon để điều quân khiển tướng trong chiến dịch. Cũng có một số Darkspawn cấp Alpha khác nhận được vị trí tương tự nhưng rất ít.

Các nhánh của Darkspawn

Broodmother

Broodmother là một nhánh có nguồn gốc từ Ghoul. Chúng to lớn và có nhiều xúc tu. Nhìn ục ịch nặng nề vậy thôi chứ những xúc tu của bọn này rất nhanh và chết người, một số ít cũng dùng phép thật được luôn. Nhưng năng lực chính của chúng là sinh sản.

Bắt nguồn từ việc Darkspawn vô tính nên tụi này bất lực trong việc sinh sản. Chúng bắt giống cái của các tộc khác nhau thực hiện một quy trình đột biến đầy đau đớn và kinh tởm. Cụ thể là bắt ép họ nuốt cái đống dịch đen xì mà chúng ói ra vào mồm. Đứa nào không may sống sót được thì đột biến thành Broodmother. Mỗi con như vầy có thể sinh hàng ngàn Darkspawn trong vòng đời của nó. Broodmother đột biến từ chủng tộc nào thì các Darkspawn được chúng sinh ra sẽ có những đặc điểm của chủng tộc đó. Cụ thể như sau.

Genlock


Tụi này là đám Darkspawn phổ biến nhất dưới lòng đất( có thể do cư dân dưới này toàn là Dwarven nên số lượng của chúng nhiều hơn hẳn các anh em họ hàng khác). Vì có nguồn gốc từ Dwarven nên chúng rất cứng cựa và khó giết dù cho có bị đánh bằng phép thuật.

Genlock Alpha

Mang đủ mọi tố chất của một Alpha: khỏe, cao và khôn. Đương nhiên cũng cầm luôn vị trí dẫn đội.

Genlock Emissary

Thường chỉ xuất hiện khi Blight diễn ra. Tụi này ngoài thông minh vượt trội thì còn có thể dùng cả Blood Magic.

Hurlock

Hurlock có nguồn gốc từ Human, cao hơn họ hàng Genlock của mình. Mỗi con Hurlock có thể cân nhiều địch thủ cùng lúc và chúng thường tự xăm những vết sẹo lên khắp cơ thể, tương ứng với số người chúng giết được.

Hurlock Alpha

Là những cá thể thông minh và mạnh mẽ, thường là nhóm trưởng. Thậm chí có lúc nắm quyền tướng lĩnh.

Hurlock Emisary là nhánh duy nhất từng được ghi nhận là nói được tiếng người. Chúng thông minh và biết dùng phép thuật.

Hurlock Dragon-Tamer

Con này chỉ thấy một lần trong Dragon Age: Origins( bản mở rộng Awakening). Chúng bị triệu hồi bởi Architect để giúp hắn huấn luyện rồng. Con này dù không có Alpha sau tên nhưng tôi nhận định rằng nó cũng thuộc dạng đấy. Đầu tiên là nó huấn luyện được Rồng, thứ hai là thay vì giết Gray Warden thì nó chỉ đánh gãy chân và cướp đi chiếc nhẫn đính hôn của cha này. Sỉ nhục kiểu đấy thì thằng đần nào nghĩ ra.

Hurlock Vanguard

Đây là một trường hợp rất đặc biệt trong cả chủng loài Darkspawn. Nó chỉ xuất hiện tại Denerim- Thủ Đô Ferelden trong trận chiến cuối cùng với Archdemon( The Fifth Blight). Và nó được điều khiển bởi chúng ta, các Player. Hurlock Vanguard là Champion của Darkspawn, nhận lệnh trực tiếp từ Archdemon. Vũ khí chính của nó là kiếm và khiên, đương nhiên kĩ năng của nó cũng là nhánh Champion trong game. Nó có quyền hành trưng dụng bất kì Darkspawn nào nó muốn, ở bất cứ đâu và bất kể thời điểm nào. Nếu thấy con nào thừa thải thì nó giết luôn để có chỗ cho con khác thay vào.

Chương Vĩnh Oai

Khách mới

  
Hãy mỉm cười và suy nghĩ tích cực nhiều nhất có thể. Cuộc đời có thể lấy đi nhiều thứ, nhưng suy nghĩ là của riêng bản thân bạn.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện