Fallout 3: Bước ngoặt của cả dòng game Fallout (P.2)

Huyền thoại ★

  

Một thế giới tự do nhưng man rợ và hỗn loạn:

Một thế giới hậu chiến tranh hạt nhân, chính phủ không còn, con người bây giờ đơn giản là cố gắng để sống sót.

Có những người tự gọi mình là children of the atom, tạo thành thị trấn Megatron sống xung quanh một quả bom nguyên tử chưa nổ và tôn thờ nó.

Có những người thì chiếm hữu nô lệ lập nên Paradise Falls là nơi để buôn bán trao đổi nô lệ.

Có những người thì lại ra sức khôi phục nền văn minh cho con người điểm hình là Rivet city…

Trong thế giới Fallout 3 ta hoàn toàn có thể quyết định bản ngã của mình là người tốt hay người xấu bằng những câu thoại thể hiện rõ sự đối lập. Hoặc đôi khi cũng chẳng cần phải nói, nói ít làm nhiều.

Ta có thể gỡ kíp nổ của quả bom nguyên tử chưa nổ để bảo đảm an toàn cho cư dân.

Hoặc ta cũng có thể nghe theo lời của một kẻ “văn minh” kích nổ quả bom huỷ diệt Megaton mặc kệ hậu quả đến với những người dân vô tội.

Ta có thể đến Paradise Falls cày nát những kẻ buôn người để trả tự do cho nô lệ.

Hoặc cũng có thể sát cánh cùng những kẻ chủ nô – đóng quân ở tượng đài Lincoln – đến temple of union giết những người nô lệ dám đứng lên đòi tự do.

Tất cả thái độ của người chơi được đánh giá bằng thang điểm karma (nhân phẩm). Thái độ của người dân hay bạn đồng hành cũng sẽ khác nhau dựa vào điểm karma của nhân vật: một nửa những bạn đồng hành sẽ chỉ đi theo bạn nếu bạn là người tốt, một nửa sẽ chỉ đi theo bạn nếu bạn là người xấu. Thế nên những tình huống nói chuyện thuyết phục một thôi một hồi rồi tự dưng thấy thông báo: karma của bạn quá cao hay karma của bạn quá thấp để thuyết phục cũng chẳng lạ.

Đi lang thang mà gặp mấy ổ raiders hay ổ mutants thì cũng coi như thay trời hành đạo, đôi khi còn giải cứu được một vài người dân vô tội.

Ổ của raiders thì khá u ám…


Ổ của mutants cũng chẳng khá hơn mà còn bonus thêm mấy mấy túi thịt bầy nhầy, kiểm tra thì thấy bên trong toàn nhu yếu phẩm nên ai chắc cũng đoán được nguồn gốc của cục thịt rồi.

Nếu lang thang ở vùng đất phía Nam, hơi lệch về phía Tây, cách xa thành phố thì ta có thể tìm thấy thị trấn Andale. Một cộng đồng nhỏ, hay đúng hơn là một gia đình lớn. Mọi người đều thân thiện, lịch sự. Cuộc sống có phần văn minh và bình yên ở nơi đây có làm tôi có một chút gì đó thoải mái và có gì đó hy vọng.

Đấy là cho đến khi tôi gặp ông bố già khẩn hoảng bảo phải rời khỏi đây ngay thì tôi mới bắt đầu sinh nghi.

Đi loanh quanh thì thấy một nhà kho khoá cửa mà độ khó của khoá là very hard mới ghê cơ. Để xem chúng mày giấu cái gì mà kĩ thế. Và… cái *** gì thế này?


Bọn này bắt người rồi thịt ăn dần ạ, nãy bọn khốn nạn này còn mời mình ăn tối nữa cơ. Holly f**k!

Tôi định bụng thôi rút lẹ nhưng ra đến cửa thì bị cả nhà nó quây mới đen. Cũng may tôi cứng quá nên chúng nó cuối cùng cũng phải đền tội.

Tiếp đó tôi kiểm tra nhà lại nhà của gia đình bọn chúng một lần nữa thì phát hiện thêm một căn phòng khoá kín nữa. Cảm giác rợn rợn và ám ảnh chẳng khác gì xem Texas Chainsaw cả.

Mà thương nhất là mấy đứa trẻ con, chúng còn quá nhỏ, mặc dù ông già hứa sẽ nuôi dạy chúng nhưng tôi vẫn thấy lo cho tương lai của chúng vì ảnh hưởng quá lớn từ cha mẹ.

Nhân tiện nói đến Texas Chainsaw thì trong DLC point lookout tạo hình của mấy tên biến dị thực sự làm tôi sởn gai gà vì gợi nhớ đến phim ngã rẽ tử thần (Wrong Turn) một bộ phim giải trí khá “nhẹ nhàng”.

Rời Andale tôi đi về phía Đông, đến rìa thành phố thì bắt gặp một cậu bé và đụng độ với loài kiến phun lửa cực kì khó chịu. Gia đình cậu bé cũng bị bọn kiến giết sạch. Lần mò trong metro tìm diệt kiến chúa thì tôi gặp một thanh niên lảm nhảm về một thí nghiệm lỗi (lý do tại sao nhiều kiến phun lửa thế). Hắn nhờ mình giết hết mấy con kiến đấy đi, tôi cũng giúp tay này và tiện tay giết cả kiến chúa luôn (bằng một quả mini nuke, không cho nó cơ hội phản kháng). Đang rất cay vì bọn kiến rất khó chịu đã thế tay thanh niên còn trách mình phá hoại công sức nghiên cứu của hắn (hoá ra tay này không muốn giết kiến chúa). Đến khi hắn nói hắn sẽ mất cả năm để bắt đầu lại, tôi đã cho hắn một viên shotgun vào đầu (mặc dù biết sẽ bị trừ karma) vì tôi biết rằng dù sớm hay muộn hắn cũng tạo ra một con kiến chúa mới.

Câu chuyện về người ngoài hành tinh được xây dựng đến nơi đến chốn.

Đây là lý do tại sao đối với tôi Mothership Zeta là dlc thú vị nhất và cũng creepy nhất.

Một ngày bình thường như bao ngày ở wasteland, bỗng dưng ta nhận được một tín hiệu radio lạ, rồi chúng ta có nhiệm vụ mới là đến nơi phát ra tín hiệu radio lạ để kiểm tra. Vị trí của tín hiệu lạ là ở phía Đông Bắc của bản đồ.

Khi đến nơi thì ta có thể thấy một con tàu bay với một alien chết gần đấy.

Tiến lại gần hơn thì ta bị cuốn vào một luồng ánh sáng… Người ngoài hành tinh à, mình bị bắt cóc à?… Holly sh**!

Ta tỉnh dậy và thấy bị vây quanh bởi một đống alien. Đội tuyển olympic Hóa à, sao chúng mày lại ở đây?

Tỉnh lại lần thứ 2 thì ta thấy mình bị nhốt trong một buồng giam với một tù nhân khác. Một chút doạ dẫm về một thanh niên xấu số bị bắt đi.

Sau khi kế hoạch vượt ngục thành công, ta có thể đi lại và tìm thấy một vài recorded log để biết thêm một chút gì đó thông tin.

Hừm chúng mổ xẻ người, ok.

Một thanh niên lảm nhảm về việc bị đưa đi như thế nào, ok.

Và đáng chú ý nhất là đoạn ghi âm của một bé gái.

Đi sâu hơn vào khu giam khác thì ta thấy trong một phòng giam có một bé gái tên là Sally. Nói chuyện với Sally thì cô không biết bố mẹ và chị của mình đang ở đâu. Có khi nào cô bé trong đoạn băng ghi âm nãy là  chị của con bé…

Cô bé sẽ chỉ cho ta cách để mở cổng và sẽ giúp chúng ta trong suốt cuộc hành trình.

Ta được đánh nhau với alien (cái cảm giác cầm vũ khí của alien đi giết chính alien rất đã, đúng kiểu gậy ông đập lưng ông luôn)

Chúng ta còn được thăm thú nhiều nơi trong con tàu và đặt biệt nhất là thăm quan nơi chúng “tâm sự với con người”. Khá là ám ảnh!

Cho đến khi giải cứu được các thanh niên bị đóng đá: một samurai, một cowboy, một thanh niên trước các sự kiện great war cho đến một phi hành gia (rất tiếc là phi hành gia không qua khỏi), thì tôi có bằng chứng bọn alien đã bắt cóc người từ rất lâu rồi. Chúng nghiên cứu gì thì ta vẫn chưa rõ. Một chút ngoài lề: tay cowboy làm tôi nhớ đến bộ phim Cowboy and Aliens, còn tay samurai thì làm tôi nhớ đến Predators.

Tôi tiếp tục cuộc hành trình mà trong lòng vẫn chưa hiểu mục đích thật sự của bọn alien là gì… Cho đến khi tôi chám trán với một sinh vật khá kì dị.

Đầu tiên là khi ta bắt gặp một căn phòng mà có vẻ như bọn alien đang giam giữ một thứ gì đó. Tiếp đó ta tìm thấy một đoạn ghi âm có vẻ như bọn alien đã làm một điều gì đó…

Khi chúng ta phá huỷ lõi điều khiển để mở cửa đi tiếp thì cũng vô tình làm mở cửa buồng giam. Và chúng ta lần đầu tiên đối mặt với abomination.

Con quái vật này nhìn khá kinh dị, ngoại hình thì có nét giống alien nhưng mà nhanh hơn, mạnh hơn, hung hăng hơn. Và đúng như tôi dự đoán, khi kiểm tra xác của con quái đấy ta thấy pre-war money.

Holly f***! Thế nghĩa là bọn quái thai này đã từng là con người. Tôi đã dần hiểu mục đích của bọn alien là gì. Nếu chiến đấu với bọn alien từ đầu đến giờ thì ta có thể thấy rõ một điều là chúng rất yếu. Nhưng bù lại chúng lại có trí thông minh cao (thể hiện ở công nghệ, vũ khí,…). Thế còn loài người có gì nào: Sức bền. Sau chiến tranh hạt nhân great war mà con người vẫn đang tồn tại và phát triển đấy thôi. Bọn alien muốn tạo ra một giống loài mới (hoặc có thể là siêu chiến binh) nhưng nhìn vào việc bọn abomination tấn công lại cả alien thì ta có thể thấy là chúng vẫn chưa thành công.

Mọi người đã thấy đủ creepy chưa.

Nhưng mà từ từ đã nào, đó chưa phải điều hay nhất đâu. Mọi người còn nhớ cô bé Sally không? Nếu mà suy nghĩ một cách logic thì một loạt câu hỏi to tướng đặt ra:

Làm thế nào một đứa bé con lại biết nhiều về nơi này đến như vậy, trong khi đó nó cũng là một tù nhân?

Tại sao chỉ còn mỗi mình con bé ở khu giam giữ, những người khác thì sao? (Chính con bé cũng bảo rằng nó bị giam ở đây cũng khá lâu rồi).

Tại sao con bé có thể lẻn ra ngoài đi khám phá con tàu mà khi bị bắt gặp bọn alien chỉ bắt và nhốt con bé lại thôi?

Nếu giả sử cuốn băng về bé gái lúc đầu là chị em của Sally thì ta có thể nhận thấy chị của Sally cực kì hoảng sợ còn thái độ xuyên suốt của Sally khá bình tĩnh, nếu không muốn nói là như ở nhà.

Nếu suy nghĩ kĩ hơn thì ta có nhận thấy một điều: alien đã bắt cóc và thí nghiệm lên con người từ thời kì samurai hay cowboy (mà biết đâu có thể còn xa xưa hơn nữa), cho đến bây giờ là sau chiến tranh hạt nhân. Sau khoảng thời gian dài như vậy và với công nghệ tiên tiến thì có khả năng nào là chúng đã thành công không? Những cái thứ trông như kén ấp này dùng để làm gì?

Đến cuối cùng khi hoàn thành nhiệm vụ, Sally nói sẽ ở lại con tàu một thời gian.

Thật sự đối với tôi, một cô bé với một bộ não đầy kiến thức của alien đứng một mình trên phi thuyền nhìn xuống trái đất và mỉm cười khiến tôi không khỏi lạnh sống lưng.

Một chút ngoài lề: nếu ai vẫn chưa thấy giả thiết về Sally hợp lý thì hãy xem video dưới đây – trường đoạn thi bắn súng trong Men in Black – có những thứ tẩm ngẩm tầm ngầm mà còn đáng sợ hơn cả những thứ rõ mồn một.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly

  • David BaGuetta - 30.10.2019

    Viết xong bài diss fo3 rồi mà lại thôi, chung chung là vẫn có cái hay chỉ là éo thích so với các phần khác


  • - 01.11.2019

    Chơi Fallout New Vegas đi bạn :))
    Fallout 3 tuổi tôm với nó.
    Và viết bài thì nên bớt ảnh đi, trông như kiểu đọc bài review của 1 thg nào đó trên discord ý :V