Thuyết âm mưu Far Cry 3: Liệu Vaas có chết? Thân phận thực sự của Citra

Khách quen

  

*Spoiler Alert*

Kể từ khi Far Cry 3 ra mắt vào 2012, khá nhiều tranh cãi về nhân vật phản diện Vaas, liệu hắn có thực sự chết dưới tay của Jason Brody hay không? Những câu hỏi, giải thích và thuyết âm mưu tràn ngập Reddit và các mạng xã hội, nhưng Ubisoft thì chẳng đưa ra một kết luận nào cả, hừm… Vậy chúng ta hãy cùng nhau xem xét lại “cái chết” của hắn.

Điên ngầu lòi :))

Một nhân vật được yêu thích như Vaas thì fan thường tìm cách “giữ” cho sống lại, nhưng lý do không chỉ có vậy. Đặc trưng của Jason là “hít cần muôn nơi” nên nhiều phân cảnh trong game khá là ảo lòi, cảnh giết Vaas cũng không ngoại lệ. Sau khi dễ dàng tiêu diệt lũ bậu xậu ở ngoài trại lính của Vaas, Jason lăm lăm con dao cổ Trung Quốc phi thẳng vào nơi ở của Vaas. Kết quả là bị hắn nhảy từ trên xuống đâm dao vào người. Lúc này thì ảo giác bắt đầu hiện ra. Jason giết được Vaas trong một trận đấu dao ảo giác. Anh đâm con dao vào ngực của Vaas, làm hắn gục xuống, và cả Jason cũng quỵ nốt. Lúc đó là một chi tiết đáng chú ý xảy ra: xác của Vaas mở mắt, nhìn chằm chằm vào người chơi trước khi màn hình chuyển đen.

Hmmm….

Đây là giả thuyết của mình:

Vaas không tồn tại, hay đúng hơn hắn là hiện thân cho bản năng giết chóc bên trong Jason mà chính anh cũng không biết.

Ai chơi Far Cry 3, nếu tinh ý, đều thấy rằng bản chất Jason càng ngày càng bạo lực hơn, anh đi từ một kẻ chưa bao giờ cầm súng, đến mức tàn sát cả một doanh trại. Vậy Vaas liệu có phải là nhân cách bạo lực của Jason? Trong trận đánh ảo giác, Vaas có nói với Jason:

“Ngươi là ai, Jason?”

Kèm theo đó hình ảnh Vaas tự dí súng vào đầu mình, nhưng hình ảnh đó lại biến thành Jason làm điều tương tự. Ám chỉ việc Jason đang tự giết mình?

Vaas tự nhận mình là điểm cân bằng của sự hỗn loạn. Trong phân đoạn ảo giác, Vaas thách thức Jason bắn vào đầu hắn, có thể là để khiêu khích bản năng giết chóc của anh, để Jason muốn giết người hơn nữa. Và Jason đã bắn, sau đó là hàng chục Vaas khác lao đến nhưng Jason đã bắn hạ tất cả trước khi bước vào đấu dao với hắn.

“Hãy nhận ta vào trái tim của ngươi. Hãy chấp nhận ta là kẻ cứu rỗi. Đóng đinh ta vào thập giá và hãy để ta được TÁI SINH”

Khá là ma mị và bí ẩn :3

Tái sinh? Như mình đã nhắc bên trên, xác của Vaas đã mở mắt. Vậy là với việc giết Vaas, Jason đã để cho bản năng lên ngôi. Bằng chứng là sau khi kết liễu kẻ thù – mục tiêu cuối cùng của anh, Jason lại quyết định bay sang hòn đảo của Hoyt và tiêu diệt đến tận gốc rễ của cái ác.

Nhưng khoan đã! Nếu Vaas không tồn tại, tại sao hắn lại là em trai của Citra? Một giả thuyết khác được đưa ra. Citra chính là kẻ muốn nuôi dưỡng bản năng của Jason, “chị gái” của hắn. Bằng chứng là:

  • Cô không hề phản đối Jason ở lại đảo hay giết Hoyt, ngược lại còn khuyến khích anh.
  • Cô giúp Jason “phê cần”, đồng thời nói với anh rằng anh là một chiến binh. Anh cần giết hết những kẻ ngáng đường.
  • Citra cần một dòng dõi chiến binh để lãnh đạo tộc Rakyat, Jason là mục tiêu để… Dennis đã từng nói với Jason: “Cô ấy thấy ngọn lửa trong anh đấy”.

Sự trở lại của Riley – em trai Jason, cũng đã giúp anh phần nào lấy lại lý trí của một con người. Jason phải tự hỏi rằng: “Tôi đã trở thành cái gì thế này?”. Vậy là lý trí của anh cũng đã có một chỗ dựa vững chắc: “Gia đình”, khiến Jason phải nghĩ lại.

Cuối cùng Riley là yếu tố then chốt giúp Jason quyết định quay về nhà ở Mỹ, lý trí của anh đã chiến thắng bản năng của một chiến binh Rakyat khát máu. Tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc, nhưng Citra lại có hành động là bắt cóc toàn bộ bạn bè của Jason và ép anh giết họ. Cô cũng liên tục nhắc lại rằng Jason LÀ một chiến binh như muốn bản năng của anh quay trở lại. Đến đây thì cốt truyện rẽ hai hướng:

  • Giết bạn bè ⇒ bản năng thắng, Jason thực sự trở thành Vaas. Và chết dưới tay Citra.
  • Không giết ⇒ lý trí thắng, Vaas hoàn toàn biến mất, Citra chết.

Còn về việc các nhân vật khác nói về Vaas như Agent Willis, Sam,… có thể do trước Jason đã có một người khác rơi vào tình cảnh giống như anh, và đã thất bại trước bản năng, đã chết hoặc mất trí nhưng được giữ lại như một bù nhìn giúp Hoyt hay thậm chí là chính Citra điều hành cướp biển. Khả năng cao đó chính là Dennis, vì Dennis cũng có hoàn cảnh giống Jason, được Citra biến thành chiến binh và Dennis cũng yêu Citra.

Những câu trích dẫn này vẫn làm khó tui quá

Tóm lại, giả thuyết của bạn là gì? Tui còn nghĩ cái Far Cry 3 này có liên hệ với Assassin’s Creed cơ, hẹn lần sau ta sẽ bàn luận.


Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly

  • Lưu Hoàng Kiếm - 20.07.2020

    Vaas là một nhân vật thú vị, và thậm chí hình ảnh của hắn là banner và đại diện cho hầu hết các poster của Far Cry 3 chứ không phải Jason hay bất cứ ai khác. Mình cũng có cảm giác việc Vaas là một nhân cách khác của Jason. Tuy nhiên sẽ rất khó hiểu khi nếu Vaas là một nhân cách khác của Jason, thì tại sao ngay từ đầu game, Vaas lại xuất hiện trước mặt 2 anh em Jason để hù dọa. Vậy ai là người giết Grant.

    Về các thuyết tâm lý, thì việc sang chấm tâm lý dẫn đến những chứng ảo tưởng, đa nhân cách hoặc hoang tưởng chỉ diễn ra khi có một sự kiện tác động mạnh đến thần kinh của nhân vật. Ngược lại thì Jason hoàn toàn không hề có tình huống đó. Cá nhân mình thấy việc mất đi người anh trai không hẳn là cú hích để đưa Jason vào con đường giết chóc. Vì thực chất động cơ lúc ấy chỉ là tìm kiếm những người còn sót lại, chứ chưa phải là trả thù. Nên việc Vaas xuất hiện ngay từ đầu là thật, chứ thật sự không phải là một hình ảnh do tâm trí Jason tạo ra.

    Mình cũng đã ngờ ngợ hệt như bạn khi Vaas nhìn Jason lúc cả 2 gục xuống sau trận đấu dao đầy phê cần. Thế nên đúng là nếu nhà phát triển không thật sự lên tiếng thì câu chuyện vẫn sẽ còn bí ẩn.