Game FPS hay nhất trong lòng tôi, tất nhiên là Overwatch

Khách mới

  

Tôi được xem trailer game hồi tháng 09 năm 2016 và cứ tưởng free game (lúc đó chưa biết đến game bản quyền là gì cả, cứ tưởng game nào cũng free chỉ có đều mình chịu tải và cài hay không thôi, toàn chơi game free và crack) lúc đó vừa xem xong trailer lại làm tôi háo hức được tận hưởng game và tôi chợt nhớ tiệm net hình như có tải trò này về rồi và thế là ba chân bốn cẳng tôi chạy lại tiệm net mở máy lên sao khi mở máy lên xong tôi bắt đầu dò kiếm game một hồi và tôi liền nhấn chuột vào game.

Sau khi vào nó bắt đăng nhập và thế là tôi tab ra ngoài và lên mạng tìm cách tạo acc Overwatch sau khi kiếm được cách và tạo thành công tôi lại đăng nhập vào thì lại không vào game được, thế là tôi cứ tưởng là game bị lỗi gì dó và tôi lại báo với ông chủ tiệm, sau khi nghe tôi kể xong ông ấy cười nói là game này phải mua key kích hoạt acc mới chơi được, chứ không phải là game miễn phí muốn chơi là chơi. Và bắt đầu từ đây con đường đến với game bản quyền bắt đầu với tôi.

Sau khi nghe ông ấy nói như vậy thì tui từ bỏ hi vọng được tận hưởng thử game mãi tới đợt free đầu tiên tháng 11 tôi mới được trải nghiệm thử game, sau khi chơi thì tôi bắt đầu nghiện nó và con tướng tôi chơi đầu tiên là Hanzo và sau đó là Genji (vì coi trailer thấy 2 thằng này có con rồng đẹp và chỉ biết có 2 con này thôi) nhưng thời gian có hạn là chỉ có 3 ngày chơi, sau khi thử game tôi đã bắt đầu ghiền Overwatch nên tôi đã thử những cách như là đi coi video trên youtube cách crack acc crack key game v.v… và thực hiện theo nhưng không cái nào thành công và tui đã rút ra bài học là éo có vụ nào mà game Overwatch lại được chơi miễn phí vĩnh viễn cả, cách duy nhất có được game là mua thôi và khi tôi quyết định là dùng tiền tết lì xì để dành thêm từ từ để mua game.

Và bỗng nhiên may mắn thay vào đêm giao thừa có 1 anh tên là @Quang Dương đăng bài cho acc Overwatch bên group OWVN chơi nhưng không được đổi acc – đánh rank hay gì cũng được (về mặt lý thuyết gần như là acc của tui luôn rồi vì anh ấy nghỉ chỉ có mình tôi chơi và anh ấy giữ mail gốc – nào có vấn đề gì báo với anh ấy, anh ấy đổi lại cho). Acc đã sử dụng hết lần đổi battle tag free nên tui đã phải đi cày Heroes of the Storm dịp event skin Office Dva để đổi lại lần đổi battle tag (tốn rất nhiều time của tui để cày đủ 4 weeks x 5 trận mỗi week = 20 trận x 30 phút = 600 phút = 10 giờ có khi hơn nữa vì phải kéo giùm mấy ông bạn mà trong tuần cuối của event nữa và tui đã hoàn thành kịp thời hạn). Nói thật lúc mà tôi được cho acc, cảm xúc tôi vui sướng tuyệt cùng.

Vào game lúc đầu khá khó với tôi vì không giống như chơi lúc free và cũng một phần là do acc đã gần 200 rồi (lần này vẫn pick Hanzo và Genji nữa). Nhưng sau vài ngày tập chơi tôi đã bắt đầu làm quen được với cường độ trận đấu và hiểu được cách chơi game và hero. Sau hơn chục giờ chơi Hanzo và Genji tôi đã bắt đầu nghĩ 2 con tướng này hợp với mình nhất và từ đó Hanzo và Genji là main của tôi.

Và sau đó được 2 tuần tôi vào đánh comp (vì anh ấy đã lỡ đánh chuỗi 6 trận đầu nên kệ đánh cho đủ luôn 10 trận và cũng sắp hết season nữa) và thế là kết thúc comp rank tui 1k6 silver. Sau khi kết thúc season tôi cũng biết được ở rank thấp là kì thị Hanzo – Genji main nên tôi cũng đã tập thêm nhiều con main (hầu hết tất cả đều có thể chơi được nhưng có vài con nổi trội hơn như 76, McCree, Reaper, Junkrat, Rein, Hog, Khỉ, Ana, Lucio, Mercy, Zen) để có thể thích hợp với từng tình huống và từng team. Nhưng những con mà tôi dành thời gian vào nhiều nhất trong comp là Lucio + Hog (main tank + sp dễ leo rank, mỗi con hơn 10h mỗi season) và lâu lâu vẫn pick Hanzo hoặc Genji nếu có team hiểu chuyện còn về qp thì vẫn thuộc về Hanzo hơn 50h còn Genji là 30h, McCree 10h và sau hơn 30h tôi cầm Hanzo vào comp vào đã thành công, có ông còn bảo tôi cầm Hanzo chơi đi nữa (có khiếu chăng) one shot one kill headshot canh độ rớt và tốc độ bắn trúng chuẩn (that easy), còn Genji tôi chỉ biết là Genji không bao giờ đi bộ phải luôn luôn nhảy, Lucio thì max hay, heal hơn 6k mỗi trận (heal và thời gian trong point hoặc đẩy payload luôn gold medal, Hog thì kéo chuẩn mỗi trận trên 60%, McCree thì độ chính xác tâm 30% và 76 cũng vậy chỉ có đều nên biết khi nào nghiến chuột khi nào nhấp chuột thôi, Rein mỗi trận block dame hơn 10k,…)

Tôi không lo về khoản skin (có 200 lbx mở rồi nên hầu như con nào cũng có cả và có cả skin Moire Widow nữa).

Game cũng đã đem cho tôi những lúc vui những lúc buồn những lúc thăng lúc trầm nhưng khi chơi coop chung với mấy ông chơi và nói chuyện hài hài troll nhau cũng làm tôi càng thích game hơn, chơi với mấy ông ấy rất vui giúp giải tỏa căng thẳng sau nhiều lúc bực tức, buồn bã.

Kết luận rằng OW cũng là game bản quyền đầu tiên và cũng là con đường mở ra đến với thế giới game bản quyền của tôi, hiện giờ tôi vẫn đang sử dụng acc này và vẫn còn đang gắn bó với game (lâu lâu vào coop vài trận chơi khi chán chơi mấy game kia).

P/S: đáng lẽ là tối rạng sáng đăng nhưng ngủ gật khi viết bài hồi nào không hay sáng thức dậy mới biết mình ngủ gật.

Bài được viết bởi bạn Iris Lê. Vô cùng cảm ơn bạn đã dành thời gian viết bài.

Khách mới

  
Thích chơi game, nghe nhạc, xem phim, xem anime, xem cartoon, ngắm pet Những Game hiện giờ còn đang chơi: Dota 2 và CS:GO Những Game gắn liền với tuổi thơ: Warcraft III, Diablo 2, GTA Vice City, GTA San Andreas, Battle Realms 1 & 2, Red Alert 2,...

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly

  • Thái Vĩnh Khang - 31.07.2018

    Overwatch cũng tương tự như bao thằng game online khác,chơi tí là chán mặc dù mới đầu xem trailer Hype vãi ra,nhưng con này chơi nhiều là auto chán,lâu lâu chơi lần thì đc(tôi cũng main Hanzo cơ mà headshot tệ lắm )