Game và tui: Đỗ Hồng Huân

Khách mới

  

Nói về chơi game chắc có ít có ai giống mình. Mình chơi game từ hồi mẫu giáo, khoảng 2004-2005 lúc đó mẹ mình mua một cái Pentium 4, ram 128mb (bây giờ vẫn còn), để phục vụ việc học của mẹ mình (tất nhiên của mẹ thì mình cũng được sử dụng). Lúc ban đầu mình chỉ nghịch paint (phải công nhận hồi đó mình vẽ paint đẹp thiệt) với chép mấy cái đĩa Tây Du Ký, Masupilami, siêu nhân vào máy coi và một vài mini game. Vọc được vài năm thì có một chú bạn của ba mình cài vô máy trò Red Alert 2 (hồi đó toàn đọc là Yuri) và ngay sau đó mình ghiền luôn trò này, có khi tối cả nhà tắt đèn ngủ mà mình vẫn ngồi chơi, sáng trước lúc đi học vẫn chơi?? ( Không hiểu sao lúc đó mẹ mình là dễ dãi với mình như vậy). Chắc là mình có duyên với dòng game chiến thuật thời gian thực. Lớn lên chắc độ lớp 1-2 gì đó, thì dượng Út mình giới thiệu cho mình trò AOE II, hồi đó rất ghiền trò này, trong đầu lúc đó toàn nghĩ là phải xây dựng một đất nước đẹp, nhà cửa san sát nhau, thành lũy các kiểu như hệt kinh đô… mà toàn bị failed, sau đó thì còn chơi Warcraft và CS 1.6. Mà hồi đó nhà đâu có internet, toàn chơi offline nên dù chơi từ rất sớm nhưng trình rất gà :D.

Có một kỉ niệm mà mình vẫn nhớ đến bây. Lúc ấy là mình còn học mẫu giáo, khi ấy mẹ mình thường dậy sớm để đi học tại chức, mình thì cũng thức theo, dậy sớm nên ngồi chơi Yuri và mẹ dặn là nhớ tới lúc abc giờ gì á thì ra có dì hàng xóm chở đi. Mấy hôm trước thì vẫn bình thường, nhưng hôm đó, tắt máy, xách cặp ra nhìn vào cái khe ở cửa thì bỗng thấy dì đó đã đi mất rồi (lúc đó mình nhát lắm nên không dám kêu dì đó quay lại). Rồi xong! Mình ở nhà một mình!!! Thế là nguyên hôm đó ngồi ở nhà chơi game, kakaka đó lần cúp học đầu tiền của mình (cúp từ hồi mẫu giáo lận nha). Mặc dù dì hàng xóm trở về và hỏi có muốn đi học không để dì chở (Ngu gì đi). Nhưng có điều mình vẫn chưa nhớ nổi là lúc đó mình có ăn sáng, ăn trưa thế nào nhỉ? Hay là chơi game bỏ ăn luôn…

Đỗ Hồng Huân

Khách mới

  

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện