Ghi chép của Lucio: Về Reinhardt

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Đây là vị tướng quân dũng mãnh mà bất kể xuất hiện bên đội nhà hay đội đối phương tui đều cảm thấy “phục tùng”. Vì cái vẻ ngoài, cái voice line cũng như phong cách đánh cùng bộ skill đúng kiểu oai phong lẫm liệt. Khí chất hoàng tộc tỏa ra một cách không thể phủ nhận được dù là ngài đang đẩy… xe chở hàng.

Mà nói thật dạo gần đây đánh competitive 10 trận thì hết 11 trận là có Reinhardt rồi, riết gần như tui tự lập trình trong đầu rằng mỗi khi trận đấu bắt đầu hình ảnh đầu tiên tui thấy từ đối phương chắc chắn là cái shield tỉ lệ 16:9 màu đỏ cứ lầm lì tiến tới. Lâu lâu thấy cái shield quẹo qua quẹo lại nhìn cũng dễ thương (chẳng qua đang thám thính sợ bị thọc sườn)

Reinhardt là một thành viên của Overwatch cùng thời với Solider 76, Reaper các thứ, cũng thuộc dạng cha chú so với thế hệ đàn em Winston với cả Tracer sau này. Đây là một hero thuộc loại Tank, tức là đi đầu trận tuyến, hứng đạn và che chở cho các thành viên khác.

Biết cái thân của một thằng support mong manh dễ vỡ lại hay vào tầm ngắm của đội bạn nên trước mỗi trận đấu tui hay quan sát xem đồng đội của mình có ai chọn Reinhardt hay không? Vì nếu có thì đời tui nói chung cũng khá là no ấm vì tui thường sẽ đi theo sau ảnh. Các tướng tank khác như Roadhog, Winston thì đúng là cũng làm nhiệm vụ che chở cơ mà theo tui không có ai qua được Reinhardt. Cho nên khi thấy không có ông anh bự con này tui lại lân la vào group chat hỏi “Can we have another tank?”. Nói là chữ tank vậy thôi chứ ý là “mài chọn Reinhardt giùm tao đi!”. Chứ mà chọn Winston thì tui tiu ngỉu.

Lý do mà tui khá “hòa bình” với hero này là vì gần như tui không có nhu cầu sát sanh với ảnh.

Thứ nhất chưa kể cái shield thì bản thân máu của Reinhardt cũng thuộc dạng dày cui rồi, bắn sao nổi. Thứ hai Reinhardt luôn được “ưu ái” bởi các thành viên khác, vì nếu muốn phá vỡ thế trận của đối phương thì phải làm cho Reinhardt biến mất trước nên các thể loại Soldier 76, Reaper, Pharah các thứ sẽ đảm nhận nhiệm vụ này. Ngu dốt + nhiệt tình lại thành phá hoại anh em lại nguyền rủa chứ phỏng có được chi?

Thêm nữa theo kinh nghiệm của tui thì thằng tank và thằng support ít khi nào gặp nhau trên trận địa lắm mà một khi đã gặp nhau thì một là đội tui không còn ai hoặc là “lỗi định mệnh”.

Nên dù cho là cùng trong một trận tuyến, nhưng mỗi người đều có những mối bận tâm khác nhau, kiểu không thuộc về nhau nên không đến được với nhau,

Vậy thôi.

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện