Kỷ niệm với Yugi Oh

Khách mới

  

Tối thứ bảy vừa đi chơi với lớp về chả biết làm gì nên lên đây chém gió với các bác.

Chả biết trong đây có nhiều duelist không nhỉ? Mình chơi biết tới YGO từ hồi lớp 1 và bắt đầu chơi trò đó từ lớp 3. Nhớ hồi đó nhìn ông anh chơi trò Yu-Gi-Oh! Power of Chaos thích lắm mà chả biết chơi, rồi lớn dần lên, chắc tầm lớp 4 thì biết chơi. Chắc các bác ai cũng kinh qua trò đó ít nhất vài lần rồi nhỉ. Cảm giác chuẩn bị thắng thì ăn “I ACTIVATE MY MIRROR FORCE” thốn siêu thốn. Rồi cả lúc đi nhờ người hack dùm full card để tự build một deck 60 lá theo mong muốn nhưng cuối cùng là thua vì deck build ngu như cờ hó.

Rồi sau đấy vài năm thì mình biết tới anime Yugioh, và sau đó là một chặng đường dài đi tìm hiểu về thế giới bài ma huyền bí. Mà lúc đó đâu có Mahado Yugi, đâu có vô vàn DA với những con người nhiệt huyết luôn sẵn sàng bỏ ra rất nhiêu tâm tư và tiền bạc cho bộ môn này. Hồi đó tất cả những gì mình có chỉ là quyển từ điển dày cộp với vô vàn chữ Tiếng Anh trên wiki và đủ mọi loại web trên đời. Nhưng càng tìm hiểu mình lại càng yêu quí trò chơi này hơn. Và vốn từ vựng mình tích lũy được thông qua việc dịch bài viết, dịch card đã giúp mình rất nhiều về sau này.

Tuy nhiên lúc cuộc sống của mình thực sự thay đổi khi biết tới nơi mà các Duelist so tài nổi tiếng nhất thời điểm đó là Dueling Network. Ở đó với số lượng card lên tới 5000-6000 lá cùng với lượng người chơi khổng lồ và hệ thống rank khắc nghiệt, thực sự một thằng non nớt với lượng hiểu biết và tư duy logic có thể nói là cực kì yếu như mình không thể nào chơi lâu dài được. Vì thế mình đã phải tìm kiếm thêm người chung đam mê để cùng nhau cố gắng. Và lúc đó mình biết tới group về Duel lớn nhất Facebook, Yu-Gi-Oh! Dueling Network Vietnam. Ở đó có những con người thực sự đáng ngưỡng mộ, những con người có thể bỏ rất nhiều thời gian để giúp đỡ newbie, để cùng nhau fix deck và tìm hiểu thêm về Ruling – thứ cực kì, cực kì phức tạp vì phải timing trong trò chơi và ti tỉ thứ khác cần phải vô cùng chính xác. Mình rất nhớ những lúc chỉ cần lên group post tìm người chơi là rất nhiều comment ở dưới, tuy không phải ai cũng giỏi nhưng hầu hết đầu có tinh thần cầu tiến rất cao. Mình đã có được thêm rất nhiều bạn ở đây. Ai cũng đặc biệt theo cách của riêng mình. À và cùng nhau “Vát bôn” nữa.

Và càng tìm hiểu thêm về trò chơi này, mình càng thêm ngưỡng mộ thế giới Duel Monsters. Quá rộng lớn, quá kì bí, số lượng các câu chuyện và thông điệp được gửi gắm thông qua các lá bài thực sự phải khiến ta suy ngẫm. Trò chơi này ở thời điểm đó loại summon mới nhất chỉ dừng lại ở xyz, nên không hề có một turn không cần não cũng có thể spam ra full field với Pendulum, không có một field hoàn toàn mới với lũ Link hiện tại. Mình không phủ nhận Meta nào cũng rất nhiều deck thực sự imbalanced (ví dụ như lũ Big 4: rồng thước người cá Lswarm và sách phép) nhưng trò chơi không trở nên khó hiểu và mất cân bằng như hiện tại (nhất là lúc lũ Pendulum xuất hiện).

Chả biết có bác nào đọc tới đây không nữa. Nhưng nếu đọc tới thì, các bác nghĩ sao về xu hướng và sự phát triển của Duel Monsters? Có thực sự Pendulum và LINK là một bước đi đúng đắn của TrollNami? Mình hiện tại vì thời gian không cho phép nên không thể bỏ công ra tìm hiểu như trước đây được nữa nên đã không chơi trò này nữa mà chỉ thỉnh thoảng đọc vài bài viết trên Mahado thôi. Còn các bác thì sao?

Bài được viết bởi bạn Hiệp Sĩ Ẩn Danh. Vô cùng cảm ơn bạn đã dành thời gian viết bài.

Cùng tác giả

Cùng tác giả

Minh Quang

Khách mới

  

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


3 cụng ly

  • - 05.01.2018

    mình thích chơi nekroz , artwork đẹp


  • Tấn Minh - 25.12.2018

    Srsly tho từ Pendulum là đã thấy ko ổn, giờ tới Link nữa không biết đường nào mà lần @@ Xyz với Synchro là đủ vui rồi


  • Thua - 28.12.2019

    Thực tế sưu tầm bài từ ngày xưa cho vui thôi, giờ nhận ra mình có đủ bộ Six Samurai rồi nhưng dốt tiếng Anh nên không chơi như bao đứa hồi đó