Left 4 Dead – Những kỉ niệm học sinh

Khách mới

  

Có lẽ với những người đã từng ra net, chơi game và biết tới Valve thì hiếm ai không biết tựa game này. Trên mạng cũng có rất nhiều bài viết khen ngợi, phân tích và cảm nhận về game, còn đây chỉ là bài viết nói về những kỉ niệm đơn thuần với một tựa game của một thằng nhóc hay nhớ về ba cái linh tinh.

Left 4 Dead với mình khi còn bé

Mình biết con game này qua đợt được dì nhượng lại cho con máy tính bàn văn phòng vào năm lớp 6, cái cảm giác thích thú khi cuối cùng có thể tự do với con máy tính dùng Win xp và một đống game Popcap trên đó. Nhưng rồi cảm giác thích thú đó cũng dần nhòa đi với những tựa game như Plants vs zombies, bắn bi, vân vân mây mây. Và rồi mình được biết đến Left 4 dead qua đĩa game của thằng bạn mua ngoài tiệm sửa máy tính với giá 15k. Cả đám bạn hân hoan và cực kì hứng thú với con game mới này, đến nỗi 3 thằng cãi nhau về ý nghĩa của tên game, và với kiến thức tiếng Anh vượt trội hơn, cuối cùng cả đám đồng ý tên game có nghĩa là 4 nhân vật bị bỏ lại đến chết ( nghĩa đen và bóng hợp lại).

Thế là 3 thằng nhóc 12 tuổi về nhà, cài ngay và vào máy và tạo cái phòng để try hard ngay, cảm giác đầu tiên của thằng nhóc 12 tuổi được tham gia vào cái trò chơi bắn zom đầy máu me và tối tăm lại trở thành thích thú và hồi hộp không ngừng. Nhưng trò chơi chẳng thể vui mãi với 3 thằng nhóc không chịu tìm hiểu để chết lên chết xuống, thật may mắn khi có ông anh ở quê lên và chỉ cho cách chơi, giúp đỡ lẫn nhau các kiểu. Thế là 4 thằng ngày nào có cơ hội là chơi từ sáng đến chiều, bỏ cả ngủ trưa. Nhiều lúc chơi mà hét toang cả cái phòng. Những gì tranh nhau cầm súng “bự” hay cầm cây katana cho ngầu, xung phong đi trước để làm anh hùng, hay những lúc tranh nhau cầm lốc coca để ship cho thằng cha ngồi trong ngôi nhà để mở cửa, lúc đấy thằng đấy như ông trùm, bảo gì cũng mấy thằng kia cũng phải nghe, lấy cả thân mình để che cho nó vì nó mà gục thì rớt coca, mà zom còn chưa bắn hết thì thời gian đâu mà cứu.

Hồi đó chơi game vui lắm, nhiều lúc anh lớn đã bảo đừng bắn hay chạm gì con witch, nó mà điên lên là đập cho mình chết đấy, thế nào quay đi quay lại cũng có thằng bị nó đập cho gục để cả bọn bu vào cứu, nhiều lúc bị Jockey kéo hay hết máu, cả đám bu lại bắn cứu rồi còn cho mình đi giữa cho chắc. Hồi đó toàn những trưa thức để chơi rồi mấy bữa sau gặp lại cười với bàn nhau khúc khích.

Rồi ông anh cũng về quê, bọn học sinh cũng lớn dần, mỗi thằng một sở thích khách nhau.

Left 4 Dead khi đã ở tuổi 16, 17

Rồi lên cấp 3, khoảng thời gian sau khi thi cuối học kì 2 của lớp 10 và 11 là cái khoảng thời gian dành để trốn tiết và đi chơi, chắc cũng chả ai có thể nghĩ được rằng cả 1 lớp 43 học sinh cả nam lẫn nữ kéo nhau ra tiệm net ngồi chơi, đứa thì liên minh, đứa thì dota, đứa csgo, đứa lướt fb hay coi phim. Cả đám đều ai việc nấy làm cho đến khi một thằng nào đó kêu: “Ê, left 4 dead đi”. Cái máu bắn zom của một thằng từng try hard với bạn bè trong xóm bùng lên, log lẹ vào game, đợi tụi nó tạo phòng rồi vào ngay. Nhưng tựa game ngày xưa giờ lên cấp 3 khác bọt lắm, thằng này thằng nấy cũng “tay to”, cũng hiểu biết đầy mình. Nhưng mà cái máu làm anh hùng với chém zom thì không thằng nào thua thằng nào, thằng nào cũng đòi làm anh hùng, xông ra bắn zom trước, clear đường rồi chỉ huy các kiểu, nhiều khi chơi mà nghĩ tới anh lớn hồi xưa. Tên cho nhân vật thì đủ kiểu, thằng thì sadboi, thằng thì đặt theo tên người yêu hay crush, đứa còn đặt cả tên cô hay thầy giáo với mấy cái biệt danh tụi nó đặt cho, riêng mình vẫn chứ tên waifu mà triển. Và không thể thiếu được những lúc tấu hài, những lúc cố tình bắn witch hay có thằng nào bị ngã ở trên lan can, nhiều lúc dở khóc dở cười.

Nhưng 4 đứa bắn hoài thì chán, mà trốn học thì trốn hoài, thế là tụi nó biết taọ phòng chơi Versus và Scavenge, cái cảm giác được hóa thân thành zom để săn mấy thằng bạn hay cảm giác cầm súng để bắn ngay cái thằng hay chơi với mình nhất tưởng chừng chần chừ mà lại thắng tay hơn bao giờ hết, nhưng khi chơi hai chế độ đó thì không có friendly fire nên thằng làm survivor cũng phải cẩn thận, không khéo lại bắn chết chính đồng đội mình. Với cái nhạc rùng rợn, những pha đá map, chơi đểu hay dừng game để nạp tiền net, những lần lập cả đội để chơi hay ai chết thì ra khiến cho tựa game left 4 dead căng não, tập trung và gay cấn hơn bao giờ hết. Có lần còn live game trên gr lớp nhưng bị phá sản ngay do việc nghe bình luận đoán map. Nghe căng thẳng và cạnh tranh thế chứ chơi lúc nào cũng có đầy tiếng hú hét, cười vang cả quán net, nhiều khi còn có cả mấy người đi chơi bên cạnh hay lớp khác qua chơi chung cho vui. Những buổi sáng gặp nhau ở trường, học vài ba tiết rồi lại trốn đi net mà sợ bị bắt gặp, hay những lúc dắt xe về xong rủ nhau mai lại left 4 dead nhé vui hết sức.

Khép sổ kỉ niệm

Với một thằng nhóc mới ra khỏi trường bây giờ như mình, ít còn cơ hội được ra net hay rủ bạn bè chơi left 4 dead như xưa nữa, tuy rằng giờ đã có steam, có left 4 dead trong máy nhưng hầu như chả đụng tới. Nhưng mà lâu lâu ra net gần trường vẫn thầy thằng ngồi cạnh ra net bắn left 4 dead với bạn gái rồi rủ mình chơi. Nếu bạn đang chán với một mùa hè chỉ ăn với ngủ, chán việc lượt Facebook, try hard rank liên minh đầy các nhóc cấp 1, cấp 2, chán việc ra rạp xem phim hay đơn giản là không có nhiều tiền, chán việc lướt tinder tìm kiếm các mối quan hệ, vừa thất tình hay không có tiền đốt vào phim như mình thì sao lại không rủ tụi bạn ra làm vài ván left 4 dead rồi gào hú nhỉ? Chắc chắn cái máu làm anh hùng, bắn zom như phim của bạn vẫn còn chưa nguôi đâu, chúc các bạn một mùa hè vui vẻ.

Nein Tsuki

Khách mới

  
Một weeaboo biết chút ít về game, hay kể về ba cái kỉ niệm và cảm xúc.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện