Metal Gear Solid 5 (P.2): Tắm ở tàu mẹ

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Tui từ cảm giác khá chán khi phải lăn bò trườn suốt 80% thời gian mỗi màn thì chuyển sang nghiện với việc hoàn thành nhiệm vụ mà không bị quân địch phát hiện một lần nào, hoặc cố ý cho quân địch phát hiện nhưng chỉ để triển khai thuốc ngủ và “thuyên chuyển” em nó về căn cứ (Quân địch khi chuyển về căn cứ của mình thì kể từ đó cũng làm việc cho mình luôn).

Đây là một game chiến thuật hơn là game hành động, trước mỗi màn phải đọc kỹ yêu cầu của màn đó, suy nghĩ xem nên mang theo những loại vũ khí gì và chọn bạn đồng hành là ai, là robot, ngựa, chó hay gái. Có những màn máy bay đáp khá xa mục tiêu mà mang gái theo chỉ dễ nghĩ bậy và phải chạy hộc hơi mới tới nơi làm nhiệm vụ.

Game không có môi trường khô khốc như tui tưởng, ban đầu xem trên mạng chỉ thấy toàn các màn ở sa mạc tui hơi ngại vì không thích làm nhiệm vụ ở chỗ nào quá nóng, thích phải có cây có biển này kia, hóa ra là có trong quá trình chơi bạn sẽ có mặt ở cả Châu Phi và muốn lái xe jeep ngắm biển dưới chiều tà thì cứ về căn cứ là xong.

(spoiler nhẹ) Người chơi sẽ có bạn đồng hành là một cô gái vô cùng gợi cảm và có muốn yêu hay không thì tùy tâm lý thôi, nhưng cái cách mà nhà phát triển cho mình và cô nàng đồng hành cũng như lồng vào story tạo ra những tình huống mà dần dần khó mà không có những lúc tự hỏi “Snake có yêu cô này không?”. Thực chất là tui cũng đi search và tìm câu trả lời từ các fan.

Rồi người ấy sẽ tới

Rồi người ấy sẽ tới

Game nói là stealth nhưng tui thấy muốn chơi kiểu rambo cũng được, một số màn thay vì ám sát thì tui làm động tác gôm tất cả quân lính từ binh nhất binh nhì binh bét sĩ quan đại tá đại tướng lại và tặng cho một quả rocket là xong. Khỏe hơn đi rỉa từng em nhiều, đi rỉa từ đứa thì cũng có vẻ ninja thật nhưng đôi khi thấy nó “không hiệu quả”.

Vả lại đặc biệt thích chơi kiểu “rambo” mỗi khi nâng cấp được vũ khí mới, ví như mới unlock được súng vác vai bắn rocket thì tâm lý nào mà chơi “âm thầm” được.

Cần đặc biệt lưu ý tìm hiểu cách sử dụng của từng loại vũ khí, chức năng của từng đồng đội cho đến các lực lượng hỗ trợ tác chiến khác như trực thăng, vì ngoài chuyện đưa đón phong cách GrabBay ra nó còn có thể đến hỗ trợ mình bằng cách bắn cả rocket hoặc cover mình trong một thời gian dài bằng súng máy, mình có thể gọi bỏ bom chi viện. Đặc biệt không coi thường những vật dụng có vẻ ngô nghê như… thùng cạc tông cũng như quan tâm đến môi trường xung quanh như trốn vào thùng rác.

Nắm vững chức năng của mọi thiết bị sẽ góp phần quan trọng cho việc hoàn thành nhiệm vụ

Nắm vững chức năng của mọi thiết bị sẽ góp phần quan trọng cho việc hoàn thành nhiệm vụ

Hiểu hết chức năng của các thứ như vậy trong game mới thấy nó là game chiến thuật, mới thấy mỗi màn thì mỗi người chơi lại có cách phá đảo riêng, có “build” riêng.

Phát hiện ra một chi tiết tuy nhỏ nhưng lại rất dễ thương như mình có thể tắm trong game! Nghe thì nhảm thiệt lúc đầu kêu mình vô làm mình cũng nghĩ “rảnh” vì nó chả liên quan gì đến game play chỉ là rửa sạch những vết máu dính trên người Snake cơ mà càng chơi càng cảm thấy mình thân thiết với Snake thì cứ mỗi lần về đến căn cứ mình lại đi tắm! Vả lại từ khi có gái đẹp xuất hiện thì còn hay tắm xong phải đổi xiêm y mặc áo vest mới chịu.

Một chi tiết ban đầu tui thấy nực cười nhưng về sau mỗi khi về đến căn cứ là phải..đi tắm một cái

Một chi tiết ban đầu tui thấy nực cười nhưng về sau mỗi khi về đến căn cứ là phải..đi tắm một cái

Những cái này là lý do tui muốn thử cả những game mainstream, vì tui biết tui chỉ nghĩ nó là một game big bucks, có gameplay hay mà chỉ nói chữ “hay” ra thôi mà không biết nó hay như thế nào không biết những chi tiết sáng tạo của nó thì rõ ràng là bỏ sót quá nhiều.

Ý là tới giờ còn chưa tìm hiểu kỹ về việc xây dựng và mở rộng căn cứ.

Hai tuần mà chỉ mới hoàn thành chưa được 15%, đôi lúc muốn nó ngắn để qua game khác cho nhanh, nhưng đôi lúc lại muốn nó dài thật dài để nếu không “có nhiêu game stealth hay nữa đâu mà chơi!”

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện