Một kỉ niệm vui với Twitch

Chủ xị

  Hiệp Sĩ

Mấy ngày này trên twitch có một “hiện tượng” thú vị: đó là người ta stream phim trực tiếp trên kênh của Artifact. Lúc đầu có lẽ là một hành động đùa vui, kiểu thấy Artifact “dead” quá nên vài người mang phim bom bộ – bom tấn vào đó. Có đủ từ LotR, Saw series, GoT series, Avenger … Dần dần thành trào lưu: có lúc có đến hơn 10k người xem phim trên đó. Ngẫm ra thì cái ước mơ xem phim và tán nhảm cùng bạn bè đã được twitch hiện thực hóa, người ta vừa xem (lại) phim mình yêu thích vừa bốc phét trên twitch chat nhiệt tình.

Việc xem phim trên twitch làm mình nhớ lại một kỉ niệm hồi năm 2016. Thời điểm đó mình đi làm, và do tính chất công việc nên 10h tối là nằm một đống trên giường. Thời điểm đó nhiệm vụ của mình ở nhà là kiểm tra cửa nẻo, phơi quần áo, tưới cây, lau nhà. Mình thì quá mệt nên nhường hết cho con em, tất nhiên là chi phí lót tay cao. Việc chuyển giao diễn ra êm đẹp vì con em mình hiểu giá cả thị trường: 50k cho một lần phơi đồ thì quần áo phơi lên cứ gọi là vuông mép thẳng hàng, mà tình anh em thì thêm đậm đà đằm thắm. Tuy vậy có một việc gia đình mình không đồng ý, đó là kiểm tra cửa nẻo lúc 11h. Chẳng lẽ mình ngủ từ 10h rồi 11h dậy đi một vòng quanh nhà khóa cổng khóa cửa? Thế là mình tặng con em cây mã tấu đi rừng hàng xách tay từ mỹ, mà đứa bạn mình phải giấu thật kĩ khi qua hải quan, kèm lời nhắn rằng gặp cái gì động là chém liền. Rồi kêu to lên, mình sẽ xách con dao quắn dài nửa mét hàng trung quốc chất lượng cao xuống ứng chiến. Chuyện này là bí mật của hai anh em: cứ 11h con em sang phòng mình mở cửa (để “động tác giả” với phụ huynh) rồi xuống khóa cửa. Khi viết dòng này thì thấy bản thân vô trách nhiệm, con mã tấu made-in-usa rất nặng, damage to nhưng speed thấp, không thích hợp cho trường hợp bất ngờ. Có lẽ mình phải trang bị cho con bé một khẩu súng điện.

Tuy vậy câu chuyện mà mình muốn kể diễn ra trong khoảng 10h đến 11h kia. Mặc dù nằm trên giường và tan chảy trong đống nệm, mình vẫn cố gắng thức đến 11h để chờ cơ hội được chém người. Lúc đó mình hay coi Twitch.tv trên cái ipad. Giống như một thói quen cũ dễ chịu: nhìn ai đó chơi game và nghe họ nói về trò chơi, rồi cách họ giao lưu với khán giả. Cảm giác gần gũi mà không quá tò mò: biết nhau qua trò chơi thế là đủ, mà cũng thân tình. Cái gì lâu dài mà dễ chịu thì sẽ thấy chân tình.

Một lần mình mò kênh của CS:GO, kéo xuống dưới để tìm steamer nào chỉ vài chục người. Có một cô gái đang steam CS:GO, cô trông cũng hay hay (mặt ngơ ngơ chứ không phải nữ steamer mặt ba tấc phấn) nên mình vào xem. Cô chơi dở tệ, tóm lại là rank cỡ nova silver, tuy vậy mình nhận ra đây là steam của anh cô ấy, vì cả tên kênh steam lẫn ID CS:GO đều là tên con trai, và cô gái này kiểu “chơi nhờ”. Cô này người Hoa, và lí do cô ấy steam là muốn học thêm tiếng anh. Kiểu vừa chơi vừa nói chuyện nhảm nhí với khán giả bằng tiếng anh, và điều này làm mình buồn cười. Cô gái này cũng trẻ con, kiểu “đơ đơ” nhưng tính vui, chơi game dở nhưng được cái nói nhiều. Cô hay chơi CS:GO nhưng thường đổi sang game offline, hoặc đôi khi ngồi học đàn (cũng guitar như ai) hoặc học tiếng anh. Bởi vì steam của cô (anh cô) có ít người nên mọi người nói chuyện với nhau kiểu, Zu (nickname cô gái) chơi guitar đi, Zu hát đi, Zu đừng mua AK hãy mua P90, Zu đừng đi đầu nữa… Mấy kiểu đùa và phiếm mà bọn giai lớn tuổi hơn hay trêu gái bé, tất nhiên là vẫn trên tinh thần vui vẻ và thân tình.

Mình từ đó hay xem steam của gái này. Mỗi khi vào kênh của cô mình sẽ halo Zu, you are so cute today (lul). Cô cũng đáp kiểu halo ingenieurg(nick twitch của mình), you are cute too. Thường vì cái ipad khó chat nên mình không nói chuyện trên kênh chat, không nhận xét/góp ý/phê bình/rủ bậy như mấy fan cuồng khác của cô. Có một lần mọi người gửi nhạc bảo cô bật (steam bật nhạc nền) thì mình gửi cô bài nhạc phim Như Ý Cát Tường và bài Hồng Đậu Sinh Nam Quốc, hai bài tiếng Hoa mình nhớ và hỏi rằng cô có biết hai bài này không. Cô có bật lên, nghe, rồi gọi anh trai (lul) và nói một chàng tiếng hoa gì đó. Rồi sau đó cô chat I Know rồi chat tiếp bằng tiếng hoa. Đáng lẽ lúc đó mình nên lưu đoạn chat đó lại để google dịch. Về lâu sau nghĩ lại thì thấy tiếc, kiểu như lỡ mất cái gì.

Bọn fan cuồng của cô có lần dụ cô xem phim kinh dị. Một cách nào đó thì cái mong muốn có người xem cùng phim kinh dị của mình thành hiện thực, mặc dù theo cách hơi kì quặc như này. Đó là một phim ma của Nhật, và để làm cô đỡ sợ (thì cô mới xem tiếp) nên bọn nó spoil hết nội dung. Kiểu dont scare Zu, that little girl will die soon, you better prepare for that trick. She will… bla bla. Mình chưa thấy hình thức dạy-học tiếng anh nào tương tự thế này, kiểu vừa buồn cười vừa căng thẳng vừa rùng rợn mà lại dễ thương lul. Nhiều lúc mình cười hơi to làm con em mình nghĩ mình đang xem porn. Nó bảo mệt mà thế à. Mình bảo xem porn mà cười thì mình đắc đạo lâu rồi.

Cuộc vui cũng có lúc tàn. Mặc dù follow kênh steam nhưng về sau mình không thấy kênh steam ấy onl. Ở trên Description của kênh có đề một địa chỉ QQ, một dạng facebook bên Trung Quốc. Mình có lưu địa chỉ QQ này lại nhưng không vào được (hay mình không biết cách vào?). Tóm lại là những gì mình nhớ được là cô này tầm 19, lên thành phố học đại học và thuê trọ cùng anh trai. Cô ở Hunan (Hồ Nam) và học ngành gì đó liên quan đến accountant. Anh trai của cô này bắn CS:GO và CF (hay một game gì đó rất giống CF) và làm graphic designer. Thỉnh thoảng ổng đi qua màn hình và mình luôn thấy ổng hay mặc quần lửng màu xám bạc, kiểu “không thay quần bao giờ”.

Không biết sự nghiệp học tiếng anh của cô thế nào. Thính theo thời gian thì chắc cô cũng tốt nghiệp và có lẽ đi làm. Mình có cảm tình với cô gái đó một phần (bản năng) vì cô là gái mà dễ thương lul, một phần vì thấy có gì đó vui vẻ và kết nối giữa câu chuyện cô kể :The letture is so boring, I want to quit but afraid of roll call, then I read a magazine borrowed from my friends – They have a good sniper there, if I go in he will kill me (fan cuồng bên ngoài thì kiểu:stay in the corner and wait till 1:00, next time u need a flash…) Một cái gì đó đời thường và dù cách nhau 5000km thì mình cũng có suy nghĩ và cảm nhận như vậy. Mình thích nghe người ta nói về những cái hàng ngày và (quan trọng hơn) là vì sao người ta nghĩ/người ta làm vậy.

Giờ nghĩ lại có khi stream phim kinh dị rồi cả nhóm ngồi nói chuyện tiếng anh với nhau có khi lại là cách hay?

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly

  • xxnithicxx - 29.05.2019

    Thích nhất câu “Coi porn mà cười thì đắc đạo rồi”. Mong được đọc nhiều bài như này nữa . Cheer