Một thanh niên mê bóng đá

Khách mới

  

Tôi 23 tuổi, mê bóng đá, và phải thừa nhận 1 điều rằng tôi dành rất nhiều thời gian và tình cảm của mình cho các tựa game bóng đá.

Tôi nhớ vào khoảng năm lớp 8, tôi bắt đầu tiếp xúc với điện thoại, 1 chiếc nokia cũ có khả năng chơi game – N71. Thời đó lũ bạn xung quanh thường chơi các trò như Ninja School, Avatar, Mobile Army… những trò chơi thịnh hành trên các hệ máy chạy Java hay Symbian. Tôi cũng chơi qua hết, nhưng với đam mê của mình thì tôi lại dành nhiều thời gian lùng sục những game bóng đá. Từ Real Football, Fifa, hay bất cứ game nào có liên quan thì tôi đều tải về. Tôi ở 1 vùng núi khá hẻo lánh, và vào thời điểm đó chưa hề biết tới sự xuất hiện của những hệ máy như xbox hay Ps, nên việc chơi game trên di động là trải nghiệm tuyệt nhất có thể. Cảm giác được điều khiển các đội bóng, các cầu thủ mình yêu thích như Ronaldo, Rooney, Kaká… trên một màn hình bé xíu tầm 2 inch bằng bàn phím là 1 điều trước đó tôi chưa hề tưởng tượng tới. Cầu thủ loăng quăng như những cái que chạy qua chạy lại trên màn hình trông ngộ nghĩnh hết sức.

Thuở sơ khai – cầu thủ trông khá là ngộ nghĩnh.

Đồ họa trên Fifa là đẹp nhất, nhiều chế độ chơi, tên tuổi cầu thủ cũng là “thật” vì họ mua bản quyền, trong khi Real Football có khả năng điều khiển khá đa dạng, và còn có cả chế độ chơi với bạn bè qua bluetooth. Tôi và mấy thằng bạn thường đấu với nhau, và mặc dù kết nối bluetooth thời đó không ổn định, nhiều khi lag tung chảo, nhưng chúng tôi cũng có những trận đấu nảy lửa, đôi khi cãi nhau ỏm tỏi nhưng đó vẫn là những giây phút vui vẻ cùng nhau. Cái tiện của game mobile là nhiều khi trong lớp học chúng ta vẫn có thể đấu cùng nhau qua ngăn bàn, tất nhiên tôi không khuyến khích các bạn làm chuyện đó, nhưng đó là 1 trải nghiệm rất thú vị.

Lớn hơn 1 chút, tôi bắt đầu biết đến quán net và biết tới game online. Giữa 1 loạt các trò chơi hấp dẫn trên màn hình, tôi lại 1 lần nữa bị thu hút bởi tựa game bóng đá, khi đó là biểu tượng trái bóng của Fifa Online 2. Trải nghiệm đồ họa trên Fifa online quả thật 1 trời 1 vực khi so với những game trên điện thoại. Khi chơi trên điện thoại, cầu thủ chỉ là những điểm ảnh rất nhỏ và không rõ mặt mũi, anh nào cũng giống anh nào. Nhưng trên máy tính lại là 1 câu chuyện khác, vóc dáng, khuân mặt, thậm chí cả những hình xăm đều được thể hiện rõ nét. Khỏi phải nói tôi mê mệt Fifa Online như thế nào. Thế là tôi lại lần mò cách chơi bằng bàn phím máy tính. Khi đó với tôi việc đánh chữ thành thạo trên bàn phím là 1 điều gì đó rất khó khăn, vậy mà không hiểu bằng cách nào sau 1 thời gian chơi game thì tôi đã có thể lướt trên bàn phím 1 cách dễ dàng. Có thể nói rằng game cũng giúp ích cho tôi đó chứ, hehe.

Bạn có thể đeo kính cho cầu thủ như vầy!

Việc chơi game giúp tôi mở mang thêm rất nhiều kiến thức về bóng đá, từ tư duy bóng đá, sơ đồ chiến thuật, tên của các skill bóng đá đến thông tin về từng cầu thủ. Hồi đó kiểm tra bài tập có thể có những kiến thức tôi không nhớ rõ, tuy nhiên nếu ai đó hỏi về 1 đội bóng nào đó, hay thông tin về 1 cầu thủ, thì tôi có thể đọc vanh vách. Phải thừa nhận rằng tôi đã nghiện game bóng đá từ lúc nào không hay. Nhiều khi trong giấc ngủ tôi cũng mơ thấy mình đang chơi fifa nữa.

Tôi bắt đầu tìm được những người bạn cùng sở thích, và những câu chuyện của chúng tôi cũng xoay quanh chuyện cầu thủ này chỉ số ra làm sao, kỹ thuật như thế nào, rồi so sánh lẫn nhau xem cầu thủ nào hay hơn, đội hình của ai đắt giá hơn. Sung sướng khoe với bọn bạn khi mình vừa mở được 1 cầu thủ “ngon”, hay dành chiến thắng trước đối thủ có đội hình khủng hơn. Và đôi khi niềm vui đơn giản chỉ là mở máy tính lên, vào game và ngắm nhìn những cầu thủ con cưng của mình với 1 niềm vui và tự hào khó tả.

Điều mà bất cứ game thủ nào đều mong muốn!

Tôi chơi game bóng đá với mục tiêu vui là chính, tôi không ham mê lắm trong việc tìm mọi cách để giành chiến thắng, nên con đường tôi lựa chọn là chơi 1 thứ bóng đá đẹp, tựa tựa như tiki taka của Barcelona. Tôi thường giành nhiều thời gian để tìm hiểu các tổ hợp phím để tạo nên các kỹ thuật qua người đẹp mắt, các cách dứt điểm tinh tế. Xem các video hướng dẫn, các giải đấu, các cao thủ chơi như thế nào để học lỏm. Vào game là tôi áp dụng hết những gì mình vừa tìm tòi được, quẩy skill loạn xạ. Vậy nên có những trận đấu tôi giành chiến thắng rất đẹp mắt, cũng có những trận thua te tua vì lối đá troll game của mình.

Tôi vẫn chơi các tựa game Fifa Online qua những năm tháng sinh viên, từ Online 2 giờ đã lên tới Online 4. Tuy nhiên dần dần tôi cảm thấy mình ít thời gian để chơi game, lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, tôi cũng không còn quá đầu tư vào game nữa, thời gian chơi game online cũng ít hơn. Tôi biết đến hệ máy console sau những lần ra quán PS chơi với bạn bè.

Cuộc chiến muôn thuở…

Trên hệ máy console là cuộc chiến khốc liệt giữa FIFA và PES. Tôi là 1 game thủ đơn giản, cảm nhận rằng đồ họa trên PES màu mè đẹp mắt hơn, các cầu thủ cũng được chăm chút hơn về mặt “nhan sắc”, điều khiển cũng như chiến thuật cũng tương đối dễ. Với tôi vậy là đủ. Việc chơi game trên console cũng khiến cho tôi cảm thấy thoải mái hơn khá nhiều, ít nhất là không phải ngồi gõ phím đến đau cả lưng. Mặc dù vậy việc làm quen với tay cầm khiến tôi bị thằng bạn cho ăn hành khá nhiều. Khi dùng tay cầm tôi có thể ngồi tựa lưng vào ghế thoải mái, thậm chí là nằm bò ra giường để chơi, vẫn rất dễ dàng để điều khiển và cảm thấy mình thật sự đang được “chơi”. Đi làm về, vứt bỏ hết công việc cũng như lo âu sang 1 bên, bật TV, mở game, ngả người ra ghế và nắm lấy tay cầm, thiên đường là đây chứ đâu.

Tôi và thằng bạn thân – 30 năm sau 😀

Thời gian gần đây tôi bắt đầu tìm kiếm lại những game bóng đá trên mobile. Sau nhiều năm thì các tựa game bóng đá cũng đã được chăm chút hơn rất nhiều, không còn sơ sài như những game tôi từng chơi khoảng chục năm về trước. Đồ họa và cách chơi cũng dần dần tiệm cận với các hệ máy console hay PC. Nếu bạn đơn giản chỉ muốn chơi game 1 cách nhẹ nhàng thì lựa chọn các game trên điện thoại là khá hợp lý. Tôi cũng tải về điện thoại của mình 1 vài game để những lúc không có PC hay PS bên cạnh, hay những lúc bất chợt mất điện thì vẫn có thể điều khiển những cầu thủ con cưng của mình.

Giờ là 2019 và đồ họa của mobile đã lung linh hơn nhiều.

Bóng đá vẫn luôn là đam mê lớn nhất của tôi. Ra sân thi đấu, xem bóng đá, và chơi game. Sau này khi không có nhiều thời gian, hay về già khi không thể chơi bóng trên sân có thì tôi vẫn có thể hòa mình vào từng trận đấu với những tựa game bóng đá đã đồng hành suốt những năm qua.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện