Overwatch & PUBG, vì sao nó được gọi là Game of the Year

Khách mới

  

Hôm trước có triggered anh Đăng Bông về vụ Game of the Year 2016, nên nay viết bài này để tạ tội vậy :P.

Overwatch và Playerunknown’s Battleground tuy là hai game thuộc hai thể loại khác nhau, nhưng chúng cùng có tag FPS nên cũng có kha khá điểm chung để có thể so sánh. Overwatch là một game của Blizzard Entertaiment được phân phối thông qua Battle.net, PUBG là game được Bluehole phát triển và phân phối độc quyền thông qua hệ thống Steam. Cả hai đều là hiện tượng trong năm nó phát hành, tuy nhiên hôm nay mình có lướt Metacritic thì lại thấy PUBG không hề nằm trong top 10 game hay nhất năm, trí tò mò tìm hiểu thì thấy một số thông tin khá thú vị. Thông tin để sau, bắt đầu thì cũng phải có “so sánh” sơ bộ về hai tựa game này chút ít nhỉ.

*Hiện mình chỉ đang chơi PUBG, các thông tin về Overwatch đều lấy từ trí nhớ của mình mùa hè năm ngoái nên có khả năng không còn chính xác so với hiện tại. Tất cả chỉ là cảm nhận cá nhân, mọi người đừng chém mình nhiều nhé 😊.

Quá trình đến với game

Thường một bài review game đều bắt đầu từ phần gameplay hết, nhưng hôm nay nổi hứng cho gameplay ra sau tí cho nó lạ.

Mình đến với Overwatch đơn giản chỉ vì lời khen của thằng bạn cùng phòng và đọc mấy bài review từ một trang web (hồi đó nó có giao diện nền tím hồng chữ trắng/vàng gì đó, không biết có phải là hiepsibaotap hay không). Chỉ có như vậy, thêm một vài clip trên mạng và mình rút ví bỏ ra 40$ (xót tiền bỏ mịa) ra để xách em hàng nó về. Không qua một chút gì gọi là chơi thử cả, 40$ bay vèo qua cửa sổ còn nhanh hơn cách người yêu cũ lấy chồng.

Còn PUBG thì khác, do cũng vấp ngã một lần (cái thằng trên ấy) nên mình khá dè dặt khi bỏ tiền ra mua một tựa game bản quyền khác. Mình đến với PUBG cũng vì thế mà trắc trở hơn, hồi giữa năm cứ thắc mắc tại sao tụi Gamek, FB cứ ầm ầm bàn tán về trò này, nó có gì hay mà hot vậy, lúc đó cũng khó chịu về nó lắm. Chỉ đến khi thằng bạn nó mượn máy chơi, ngồi cạnh coi nó chơi thấy hay hay rồi bắn thử vài game, đến khi đó cái sự ngu mới phát tác và 15$ nó bay đi trong đúng 30’ không sáng suốt. Được cái là mình đã chơi thử mới quyết định mua, chứ không như ai kia đọc review cái là tiền bay ra khỏi ví.

Gameplay

Gameplay cả 2 theo mình thấy cùng đi theo một hướng “easy to play, hard to master”, tuy nhiên về bản chất thì nó là khác nhau.

Overwatch là một game MOBA FPS, phong cách chơi mới lạ (nhớ không lầm nó là người tiên phong trong thể loại này), các nhân vật đều có kĩ năng riêng và người chơi phải hợp tác với 5 người còn lại để có thể cùng đi tới chiến thắng. Trong game này, ngoài kĩ năng cá nhân ra thì người chơi còn phải tập thêm cả kĩ năng làm việc nhóm, mà nói thật ra cái kĩ năng teamwork trong trò này gần như đóng vai trò chủ chốt vậy. Nếu làm việc nhóm tốt, bạn hoàn toàn có thể rape đối phương trong chưa đầy 10’ mà không hề có sức phản kháng nào. Một team phòng thủ với đội hình 2 Torbjorn, 1 Reinhardt, 1 Mercy, 1 Bastion teamwork tốt là có thể phòng thủ hoàn hảo tại… căn cứ đối phương mặc kệ team kia có Pharah, Genji, Tracer… Thậm chí có game phe công chơi chiến thuật 6 con… Torbjorn nhưng vẫn bán hành ngon lành cho team thủ chỉ đơn giản vì team thủ không biết cách teamwork đàng hoàng.

PUBG thì lại khác, bản chất là một game sinh tồn FPS nên kĩ năng cá nhân được đưa lên hàng đầu. Không có vụ bạn làm tanker lao lên đỡ đạn hộ đồng đội, không có việc không gây damage để hồi máu cho đồng minh, không có buff giáp buff khiên gì hết… kĩ năng cá nhân là quan trọng nhất, dù cho có bắn Duo hay Squad, chỉ cần bạn còn sống là team còn win. Nói vậy không có nghĩa là PUBG không có teamwork, bạn vẫn phải di chuyển chiến thuật, vẫn phải scout cho đồng đội, vẫn áp dụng các chiến thuật đặc trưng nhưng tính ra vẫn thua về teamwork nhiều khi so với Overwatch.

Nói đi nói lại, nếu PUBG không có bạn bè chơi cùng đã mất đi 69% độ hay thì Overwatch nếu không có đồng minh hợp ý thì tốt nhất là… chơi game khác.

Trong PUBG, mỗi ván đấu có thời gian chơi biến thiên rất nhiều, có thể chỉ là 3’ (1’ chờ, 1’ bay và nhảy dù, 1’ cuối là tử ẹo) mà có khi kéo dài tới tận gần 40’ (chắc chắn không tới 40’ đâu, gần tới đó là vòng bo đốt chết hết rồi). Trong một ván đấu, thời gian chủ yếu của bạn là chạy lăng xăng loot đồ, và núp lùm bắn tỉa (nếu ai thích chơi theo phong cách ninja), thời gian giao chiến tương đối ngắn, nó kiểu chiến tranh du kích với những cuộc đọ súng lẻ tẻ để tìm ra ai là người sống sót cuối cùng. Còn đối với Overwatch, một ván đấu thường kéo dài 15-20′, bản đồ khá nhỏ nên tiết tấu trận đấu rất nhanh. Từ khi ra khỏi base đến lúc nằm xuống là một chuỗi các cuộc đọ súng từ 1-1 đến 6-6 khắp bản đồ, nó giống như chiến tranh tổng lực coi bên nào đạt được mục đích đầu tiên, thậm chí bạn chỉ có thể nghỉ tay khi đang trong thời gian đếm số. Mà nhắc tới đếm số thì cái này theo mình thấy là ưu điểm của OW, bạn và team có nhiều cơ hội để sửa sai (miễn là mình biết cái sai ở đâu), còn trong PUBG chỉ một sai lầm thôi là bạn sẽ trả giá tất cả, không có cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời đâu.

Giao tiếp

Nói thẳng luôn nhé, PUBG tuổi tí. Ngoài cái chat voice có thể gần bằng đi, còn lại PUBG có cái răng để mà so sánh với OW được. Chat không có, ping không có, emotion cũng không… cái này thì cứ so sánh Thị Nở với Thúy Kiều là ra: cả hai ngoài là đàn bà ra còn lại chả có gì giống nhau cả.

Đồ họa

Một bên là đồ họa kiểu hoạt hình, bên còn lại đồ họa theo thực tế thì sao so sánh được? Cái mình so sánh là ở cấu hình để có thể chơi game. OW thứ nhất là một game được phát hành chính thức, thứ hai là game ra mắt trước (thời gian phát triển còn lâu hơn) nên yêu cầu đồ họa thấp hơn kha khá, nói kha khá thế thôi chứ yêu cầu của PUBG nó cao hơn OW một cách bất hợp lí lắm. À mà cái yêu cầu đồ họa của thằng PUBG nó vốn dĩ đã như con sò lông rồi mà.

Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng thì Blizzard nhận mình số hai thì chả ai dám vỗ ngực số một, chế độ chăm sóc khách hàng của họ đã trở thành chuẩn mực của thế giới rồi nên cũng khó mà phản đối được. Hồi đó mình có hay chơi quán net, hệ thống của Blizzard nó phát hiện rồi ban tài khoản của mình, mình lọc cọc gửi ticket ỷ ôi với họ tí thôi là họ gỡ ban acc của mình liền cùng một email rất chi là dễ thương (đại loại là xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới mình, đồng thời cũng khuyên mình hạn chế chơi ngoài net tránh trường hợp bị hack acc hay bị ban oan… cuối thư còn chúc mình sớm đạt LV 100 nữa chứ. Thề là yêu cách chăm sóc của họ lắm). Vậy nên Steam với Bluehole khó mà có thể đánh lại được với Blizzard về khoản này, mà mình ghét Steam cực, ghét lắm luôn ấy, thề chứ mình mà gặp Gabe là mình xách dao bắt cóc liền, đòi khi nào cho mình acc Steam luôn khuyến mãi 90% mọi tựa game thì mình mới thả. Thề luôn đó!

Ngoài chăm sóc khách hàng thì hai game này còn một vấn đề khác: Hack và chống hack. PUBG hack tràn lan, mới ban cơ số acc nhưng mình thấy cái này nó thường quá rồi, CS:GO sống chung với lũ thì em này xác định ở chung với lụt vậy. Overwatch thì sao? Mày hack cheat à: Ban acc, ban IP, ban IP phần cứng… nói chung là nếu mày mà xài hack trong game của tao thì mày vĩnh viễn éo được chơi nó lần sau đâu cưng ạ, thế nhé tạm biệt và éo bao giờ gặp lại. Đừng lôi OW Hàn Quốc ra, nó chơi SV riêng, có thị trường riêng nên chính sách cũng có ưu ái chút đỉnh mà.

Hệ thống máy chủ cũng là điểm mạnh của Blizzard, máy chủ phải nói là cực ngon, đường truyền cực đã, không hiểu mấy cha này làm thế quái nào mà mình chơi ở máy chủ NA có thể đạt được ping hai chữ số (60-70ms là bình thường) trong khi chơi game khác dù dùng cách nào thì ping cũng loanh quanh con số 200. Còn máy chủ của PUBG thì, nói chung cũng chỉ là có đủ xài.

Đón nhận và Thống kê

Đến bây giờ vẫn không tin Overwatch nó ngon hơn PUBG ở mấy cái đó đúng không, vậy mình lấy vài số liệu ra cho rõ nhé.

Tính đến hết tháng 9 (tính ra là 6 tháng từ lúc phát hành bản-chơi-thử), PUBG bán được hơn 13 triệu bản. Vậy còn OW thì sao? Tính tới hết tháng 10/2016 (cũng 6 tháng kể từ ngày phát hành), OW đã bán ra hơn 20 triệu bản. Nên nhớ giá tối thiểu của OW là 40$ và chỉ được phát hành thông qua hệ thống Battle.net, còn PUBG giá cao nhất của nó chỉ là 30$ (15$ trong trường hợp của mình) và nó được phát hành thông qua cổng game lớn nhất thế giới (aka cổng hút máu game thủ nhiều nhất thế giới). Tuy nhiên với tốc độ tăng trưởng của PUBG hiện nay, ngày nó vượt mặt OW có thể tới rất gần.

Ngoài số lượng bản bán ra, còn tính đến việc đón nhận của giới phê bình và người chơi nữa. Bữa giờ toàn hóng PUBG nên không nhớ được rằng năm ngoái chính mình cũng bị bội thực vì số lượng thông tin khổng lồ của Overwatch. Đi đâu cũng OW, onl FB cũng OW, lướt web cũng OW, kiểu như OW đi muôn nơi vậy, mọi người cứ nhìn độ hot của PUBG hiện tại và biết rằng cùng thời điểm này năm ngoái, số lượng thông tin về OW nó chỉ xếp sau giải Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại mà thôi.

Tại Việt Nam độ đón nhận theo chủ quan của mình thì OW không được đón nhận nhiều như PUBG, phần vì game mắc hơn khá nhiều, phần vì đặt nặng teamwork quá nên có thể không hợp thị hiếu người Việt Nam. Nhưng khi nhìn ra thế giới lúc đó thì OW đúng nghĩa là bom nguyên tử thật sự, chỉ riêng việc có thể soán ngôi vương mà LOL đã thống trị hơn ba mươi tháng tại Hàn Quốc thì có thể hiểu độ hot của em ấy nó lớn như thế nào, theo mình biết thì PUBG hiện giờ vẫn chưa thể làm được điều tương tự.


Đó là về người chơi, còn giới phê bình thì sao? Hãy cứ nói theo câu nói của Fan SKT: Khi nào mày có cup thì hẵng quay lại nói chuyện với chế nhé. Sự thật phũ phàng là thế, trong khi OW năm ngoái phá đảo hàng loạt trang đánh giá uy tín, giành về bao nhiêu là giải thưởng Game of the Year… thì thằng em hot xình xịch năm nay lại không hề có một chân trong danh sách đề cử (không biết có phải là do em nó không phát hành chính thức hay không) là đủ để thấy OW nó vượt trội như thế nào rồi. Nói chung chỉ đến khi PUBG giành được giải thưởng Game of the Year đi thì hẵng quay lại nói chuyện với OW nhé 😊.

Ngoài lề, tâm sự cá nhân xíu: Năm ngoái OW cũng đem lại cho mình khá nhiều kỉ niệm. Lần đầu tiên bỏ tiền ra mua một tựa game bản quyền (mặc dù sau khi chơi PUBG thì mới dính tới tụi này – tại ông hết ấy Gabe), lần đầu được chơi một game trào lưu của thế giới… nên lúc đó mình cũng nghiền OW lắm, nghiền hơn PUBG bây giờ nhiều. Nhưng vì cày em nó nhiều quá để rồi em PC của mình ra đi, rồi không còn điều kiện chơi OW nữa nên tự dưng mình lại sinh ra ác cảm với tựa game này (kiểu vì mày mà máy tính tao bị hỏng), dù thỉnh thoảng cũng theo dõi thông tin về nó nhưng cũng không còn đam mê chơi OW nhiều nữa. Bây giờ nhìn thành quả mà OW tạo dựng được mình mới thấy tôn trọng lại một tựa game mình từng yêu thích, mới dành cho em nó một ánh nhìn tốt đẹp hơn. Gửi tới em một lời xin lỗi, xin lỗi vì quá khắc nghiệt với em.

Bài được viết bởi bạn Việt Anh. Vô cùng cảm ơn bạn đã dành thời gian viết bài.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly

  • - 30.03.2018

    Vì lí do nào đó, bait trên face dc đăng lên web và dc đón nhận :v